-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
30/11/2021 15:21Thái tử Nhật Bản lần đầu lên tiếng về đám cưới của Mako
Theo Mainichi, cuộc họp báo của Thái tử ban đầu dự kiến kéo dài 20 phút, cuối cùng diễn ra khoảng một giờ. Phần lớn câu hỏi các phóng viên đưa ra là về cuộc hôn nhân của Mako với Kei Komuro. Thái tử Fumihito - người tròn 56 ngày 30/11 - đã năm lần nhắc đến con gái đầu Mako vừa rời Hoàng gia tháng trước. Thái tử bày tỏ sự nhẹ nhõm với tư cách một người cha và hy vọng con gái mình có cuộc sống mới tốt đẹp. Thái tử cũng tiết lộ việc đám cưới không theo nghi thức truyền thống không phải điều ông mong đợi.
Khi các phóng viên chất vấn vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc hôn nhân của Mako là ranh giới giữa việc "công" và "tư" của Hoàng gia, Thái tử cho biết điều cơ bản với Hoàng gia là "chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của công chúng và thực hiện nghĩa vụ để đảm bảo hạnh phúc người dân". Ông nói vấn đề "công" là thứ luôn được ưu tiên hơn "chuyện riêng tư" và Mako "luôn ưu tiên những vấn đề công khi còn ở trong Hoàng gia".

"Tôi nghĩ hôn nhân là vấn đề cá nhân và đã bốn năm trôi qua. Nếu mọi vấn đề của công chúng luôn đặt lên hàng đầu, con bé sẽ không thể kết hôn trong 10 hoặc thậm chí 20 năm", Thái tử Fumihito trả lời khi các phóng viên chất vấn việc liệu Mako ưu tiên vấn đề hôn nhân "riêng" mà bỏ qua chỉ trích của công chúng.
Thái tử bày tỏ sự không hài lòng về cuộc họp báo của Mako và Kei Komuro được tổ chức sau khi đăng ký kết hôn. Ông thậm chí mô tả đó là một "thông báo với các phóng viên" chứ không phải họp báo, vì cặp đôi không trả lời câu hỏi trực tiếp nào tại đó. "Thay vì hội nghị một chiều, tôi muốn họ tương tác", ông nói.
Tuy nhiên, Thái tử Fumihito cũng cho biết do Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau sang chấn do bị công chúng và truyền thông công kích, ông có thể hiểu được những lo lắng và sợ hãi của con gái trong họp báo. "Về phần chồng của con gái, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có cơ hội để cậu ấy tự nói và trả lời các câu hỏi".
Sau khi Mako và Komuro kết hôn, những lời vu khống trên mạng về cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp diễn. Các trang báo lá cả vẫn gọi đó là cuộc hôn nhân "sỉ nhục". Với vấn đề này, Thái tử cho rằng cũng có những ý kiến cần được lắng nghe và "tôi không có khuynh hướng phủ nhận mọi thứ". Dù vậy, ông cho biết một số bài đăng trên mạng nói "một số điều khá khủng khiếp". Ông chỉ ra sự vu khống trong các bài bài báo lá cải có thể làm tổn thương mọi người hoặc khiến họ tự lấy mạng mình.
Thái tử cho biết Cơ quan Nội chính Hoàng gia đôi khi sửa thông tin nhầm lẫn trên trang web của mình nhưng vẫn giữ bản thảo cũ. Thái tử nói khi một vấn đề được đăng tải, mọi thứ phải được giải thích, cần có tiêu chuẩn, xem xét các bài báo tuyên truyền sai thông tin và sự thật về Hoàng gia.

Trong họp báo, Thái tử cũng kể những kỷ niệm với Mako. Ông kể về chuyến đi đến Madagascar cùng Mako năm 2007, khi cô học trung học. Đó chuyến đi nước ngoài đầu tiên giữa họ. "Trong khi lái xe khoảng 12 tiếng rưỡi, chúng tôi đã quan sát những thay đổi của cảnh quan thiên nhiên, tiếp xúc với âm nhạc và khiêu vũ ở những nơi chúng tôi đến thăm. Điều đó vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi".
Thái tử cũng kể lần gặp Kei Komuro khi anh đến thăm Hoàng cung Akasaka ở phường Minato, Tokyo trước hôn lễ: "Cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút. Nó không để lại ấn tượng cho tôi. Đó là một cuộc trò chuyện rất bình thường". Trong suốt cuộc họp báo, Thái tử không gọi Komuro bằng tên mà gọi là "chồng Mako".
Mako và Komuro kết hôn ngày 26/10 trong bối cảnh cuộc hôn nhân không nhận được ủng hộ của một bộ phận công chúng và truyền thông do bê bối tài chính nhà Komuro. Ba tuần sau kết hôn, cả hai đến New York - nơi Komuro làm việc cho một công ty luật - bắt đầu cuộc sống mới.
Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




