-
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi -
Nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2: Chồng Chủ tịch vô tình "làm lộ" bí mật vợ đang giấu kín? -
iPhone 17 giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 75 triệu đồng: Đẹp át vía cả Honda SH và SH Mode -
Giải mã tranh mã đáo thành công: Vì sao phải là 8 con ngựa -
"Phương Oanh và mẹ" bất ngờ chiếm sóng MXH: Thực hư drama khiến cộng đồng mạng dậy sóng?
Thế giới
09/11/2025 08:08Thảm kịch chấn động Trung Quốc: Hai bé gái 11 và 9 tuổi hành hung bé trai 7 tháng tuổi đến tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 21/7/2024 tại một ngôi làng thuộc thành phố Bách Sắc. Hai bé gái, gọi tắt là A (11 tuổi) và B (9 tuổi), đã bế bé trai 7 tháng tuổi tên Tiểu Lê ra sân chơi. Ban đầu, các em đặt Tiểu Lê xuống nền xi măng khiến cậu bé khóc thét, sau đó lại bế vào nhà rồi tiếp tục mang ra ngoài – tại khu vực khuất tầm camera an ninh – để ra tay hành hung dã man.
Mẹ của nạn nhân, bà Lương, bị khiếm thính nặng, nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của con trai mình.

Đến 17h17 cùng ngày, A và B mang Tiểu Lê trở lại giao cho mẹ. Khi đó, cậu bé đã mặt tím tái, thở gấp. Dù được mẹ hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa đi cấp cứu, Tiểu Lê vẫn được xác nhận tử vong tại bệnh viện lúc 18h15.
Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của Tiểu Lê là do “tim bị vỡ vì chấn thương ngực mạnh, dẫn đến tràn máu màng tim” – tức là bị đánh đập dữ dội đến mức tim nổ tung.
Tuy nhiên, do A và B chưa đủ 12 tuổi, cảnh sát địa phương đã không thể khởi tố vụ án hình sự. Mỗi gia đình hung thủ chỉ bồi thường tượng trưng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 184 triệu đồng).

Gia đình nạn nhân sau đó khởi kiện dân sự và ngày 23/12/2024, tòa tuyên án buộc hai gia đình phải bồi thường tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng sau khi trừ phần đã chi trả. Tuy nhiên, đến nay, gia đình thủ phạm vẫn chưa thanh toán.
Cha nạn nhân, ông Lê, bày tỏ sự đau đớn và bất lực tột cùng: “Họ chỉ nói một câu ‘không có tiền’, thế là hết. Cảnh sát cũng không làm gì được... Hai đứa trẻ giờ vẫn đi học bình thường. Tôi chỉ mong có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không thể để mọi chuyện trôi qua như thế.”
Ông Lê cho rằng, quy định “chưa đủ 12 tuổi giống như có tấm thẻ miễn tử,” khiến gia đình nạn nhân không biết phải trông cậy vào đâu.
Luật sư Hồ Lỗi phân tích, mặc dù không thể khởi tố hình sự, gia đình nạn nhân vẫn có quyền yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành án đối với bản án dân sự đã có hiệu lực. Tòa án có thể áp dụng các biện pháp như phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, hoặc thậm chí truy tố tội “chống lệnh thi hành án” nếu bên có khả năng nhưng cố tình không thực hiện.
- Ba chị em ruột nhảy lầu tự tử vì bị cấm chơi game và theo đuổi văn hóa Hàn Quốc (20:15)
- Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 3 độ C (41 phút trước)
- Mitsubishi Destinator vừa xuất xưởng đã giảm giá: Giá lăn bánh nhẹ ví, rẻ hơn Ford Territory (1 giờ trước)
- Bắt giữ cặp vợ chồng cùng đồng bọn sau clip chém người tử vong ở Tây Ninh (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh 14 tuổi bị cán tử vong: Công an tỉnh Vĩnh Long giải thích lý do chậm trễ kết thúc điều tra (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Truy nã "bà trùm" đứng sau đường dây cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Web phim lậu vừa đóng cửa, lộ diện cách kiếm tiền khủng sau lớp vỏ bọc chuyên nghiệp (2 giờ trước)
- MU nhầm lẫn hài hước về Ronaldo, bị fan chỉ trích thiếu chuyên nghiệp (2 giờ trước)
- Thông tin chính thức vụ cháy trong hẻm sâu khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- TPHCM: Phát hiện đôi vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa trái (2 giờ trước)