Thế giới

Thảm kịch của thai phụ 'bắt cá ba tay': Tiết lộ bất ngờ từ người chồng

Dù cái chết của người phụ nữ 26 tuổi được coi là tai nạn nhưng nhóm điều tra vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhất là khi biết được một số thông tin từ chồng của cô.

Khi Leonila “Nila” Stickey vừa phát hiện có thai với người đàn ông không phải người mà cô định gắn bó lâu dài, cô bất ngờ mất mạng trong một chuyến đi săn. Cái chết này là tai nạn không may hay một vụ án mạng là câu hỏi mà phải mất nhiều năm cơ quan điều tra mới có được câu trả lời.

Vụ tai nạn đáng ngờ

Vào ngày 24/10/2009, Russell Bertram, cựu cảnh sát trưởng thành phố Sioux Falls, bang South Dakota, Mỹ đã gọi tới đường dây nóng 911. Russell kể rằng đang đi săn gà lôi và khẩu súng ngắn đã vô tình bóp cò khi anh cất nó trở lại xe tải của mình.

Không may, viên đạn bắn trúng vào ngực vị hôn thê 26 tuổi của anh - Leonila “Nila” Stickney. Leonila nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Những con gà lôi trong xe của Russell chứng thực cho việc đi săn của hai người. Russell khai rằng Leonila đã “cầm khẩu súng ngắn” trong lúc anh cất nó đi.

Thảm kịch của thai phụ 'bắt cá ba tay': Tiết lộ bất ngờ từ người chồng
Nạn nhân Leonila “Nila” Stickney

Tuy nhiên, cảnh sát đặt câu hỏi làm thế nào mà một thợ săn giàu kinh nghiệm như Russell lại có thể để khẩu súng bóp cò, dẫn đến tai nạn thương tâm như vậy.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy Leonila lớn lên ở Philippines. Năm 2004, cô gặp và có quan hệ tình cảm với David Stickney - một cư dân bang South Dakota.

Leonila theo David trở về Mỹ. Hai người kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Leonila làm việc tại viện dưỡng lão và đều đặn gửi tiền về hỗ trợ gia đình mình ở Philippines. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân với David bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt vào năm 2008. Cũng trong khoảng thời gian đó, Leonila gặp Russell và có ý định gắn bó lâu dài.

Tiết lộ bất ngờ từ người chồng

Khám nghiệm tử thi cho thấy Leonila không có vết thương do tự vệ. Nạn nhân bị bắn ở cự ly rất gần. Chuyên gia cho biết khả năng sống sót của loại chấn thương này về cơ bản là bằng không.

Các nhà nghiên cứu bệnh học pháp y xác định nguyên nhân cái chết là do súng bắn nhưng không thể phân biệt được vụ nổ súng là tai nạn không may hay là một vụ giết người.

Ngoài ra, khám nghiệm tử thi cho thấy Leonila đang mang thai được vài tuần vào thời điểm cô qua đời. Cơ quan điều tra đặt câu hỏi việc mang thai này liệu có phải là động cơ dẫn đến cái chết? Russell khẳng định rằng anh ta không hề biết Leonila có thai.

Vào ngày 27/10, cảnh sát thu giữ khẩu súng ngắn để kiểm tra. Theo lời giải thích của Russell, dấu vân tay của Leonila sẽ có trên nòng súng. Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu vân tay nào của Leonila.

Vào ngày 30/11, cái chết của Leonila được coi là một tai nạn. Nhưng bất chấp điều này, cảnh sát vẫn tỏ ra nghi ngờ và tiếp tục điều tra vụ việc.

Tháng 12/2009, David Stickney – chồng của Leonila liên lạc với các nhà điều tra. Anh nói rằng đã phát hiện các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 900.000 USD của Leonila đều không để anh hay con trai họ là người thụ hưởng. Thay vào đó, Russell là người duy nhất được hưởng.

Russell giải thích với cơ quan chức năng rằng Leonila đưa ra quyết định này vì cô muốn trong trường hợp không may xảy ra với mình, Russell sẽ giúp cô gửi tiền cho gia đình ở Philippines.

Với quá ít manh mối, vụ án rơi vào bế tắc cho đến khi các thám tử thẩm vấn lại David Stickney. Người đàn ông này đã tiết lộ thêm thông tin bất ngờ. Theo đó, ngoài Russell, vợ anh còn đang có quan hệ tình cảm với một người bạn trai khác.

(Còn nữa)

Theo Đàm Anh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tham-kich-cua-thai-phu-bat-ca-ba-tay-tiet-lo-bat-ngo-tu-nguoi-chong-a640223.html