Một vụ nổ bình gas kinh hoàng đã xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Islamabad, Pakistan vào rạng sáng ngày 11/1, biến một ngày đại hỷ thành nỗi đau tận cùng khi tước đi sinh mạng của ít nhất 8 người, trong đó có cả cô dâu và chú rể.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Independent.

Vụ việc đau lòng xảy ra ngay sau khi tiệc cưới kết thúc, vào thời điểm các vị khách đang tụ tập chúc mừng và đôi uyên ương đang nghỉ ngơi trong nhà. Sức công phá dữ dội của vụ nổ không chỉ khiến một phần ngôi nhà bị sập hoàn toàn mà còn gây hư hại cho nhiều công trình lân cận. Ngoài những người tử vong, thảm kịch còn khiến 7 người khác bị thương nghiêm trọng.

Ông Sahibzada Yousaf, một quan chức hành chính của chính phủ, cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo vào sáng sớm. Theo thông báo từ cảnh sát Islamabad, khu vực xảy ra tai nạn là một khu dân cư đông đúc nằm ngay tại trung tâm thủ đô.

Trước nỗi đau quá lớn này, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chính thức gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Văn phòng Thủ tướng cũng ra thông cáo yêu cầu các cơ quan y tế huy động mọi nguồn lực tốt nhất để cứu chữa những người bị thương, đồng thời chỉ đạo một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các nhà chức trách địa phương nhận định, thảm kịch này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các bình gas hóa lỏng. Do tình trạng áp lực khí đốt tự nhiên thấp, nhiều hộ gia đình tại Pakistan vẫn phải phụ thuộc vào loại nhiên liệu này, dẫn đến không ít tai nạn rò rỉ khí gas gây chết người trong quá khứ. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra để đưa ra kết luận chính xác nhất về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

QT (SHTT)