Thế giới
19/03/2026 16:33Thảm kịch rạng sáng tại Ấn Độ: 8 người trong một gia đình tử vong nghi do sạc xe điện

Sự việc bắt đầu vào khoảng 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng tại một căn nhà gần khu Greater Brijeshwari Colony, thuộc khu vực Tilak Nagar. Theo điều tra ban đầu, ngọn lửa được cho là bùng phát từ sự cố chập điện trong lúc sạc xe điện đặt ở phía ngoài nhà.
Chiếc xe điện là vật bắt lửa đầu tiên, nhưng thảm kịch thực sự bùng nổ khi lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện khác, bao gồm xe mô tô phân khối lớn và nhiều xe máy, xe tay ga. Sự hiện diện của các bình gas LPG cùng vật liệu nhựa và hệ thống điều hòa nhiệt độ trong nhà đã trở thành "chất xúc tác" gây ra hàng loạt vụ nổ liên hoàn, khiến đám cháy lan rộng với tốc độ chóng mặt, không cho các nạn nhân bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Hiện trường vụ việc để lại những hình ảnh đau lòng. Lực lượng chức năng phát hiện 6 nạn nhân thuộc gia đình Sethia tử vong tại tầng trệt trong tình trạng bỏng nặng. Đau xót hơn, ông Manoj Pugalia (65 tuổi) cùng con dâu Simran Pugalia (30 tuổi) được tìm thấy trên lối cầu thang dẫn lên sân thượng. Vị trí của họ cho thấy một nỗ lực thoát thân trong tuyệt vọng nhưng đã bị chặn đứng bởi hệ thống cửa khóa ở tầng trên.
Cảnh sát trưởng Indore nhận định, hệ thống khóa điện tử của ngôi nhà có thể đã bị kẹt cứng ngay khi sự cố chập điện làm ngắt nguồn năng lượng, biến căn nhà thành một cái bẫy không lối thoát. Mặc dù người giúp việc của gia đình cho rằng đây là loại khóa cơ thông thường, nhưng việc lực lượng cứu hộ phải phá khóa để tiếp cận bên trong đã làm chậm trễ đáng kể quá trình cứu nạn.
Giữa tang thương, một phép màu đã đến với 4 thành viên khác của gia đình Pugalia. Vợ và ba con trai của ông Manoj đã may mắn thoát chết nhờ sự ứng cứu kịp thời của những người hàng xóm. Họ đã dũng cảm trèo lên tầng một, cắt hàng rào bảo vệ để tạo lối thoát cho các nạn nhân giữa làn khói mù mịt.
Công tác cứu hỏa gặp rất nhiều trở ngại khi các phương tiện đỗ trước nhà làm nghẽn lối tiếp cận của xe chuyên dụng. Phải mất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn, dù khói đen vẫn âm ỉ bốc lên từ căn nhà cháy rụi cho đến tận chiều cùng ngày.
Thảm kịch này một lần nữa gợi lại nỗi đau tương tự xảy ra vào tháng 10/2025, khi một doanh nhân tại Indore cũng thiệt mạng do hỏa hoạn liên quan đến kẹt hệ thống khóa. Trước sự mất mát quá lớn này, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời công bố mức hỗ trợ 200.000 rupee cho mỗi trường hợp tử vong và 50.000 rupee cho người bị thương từ Quỹ cứu trợ quốc gia.
Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường và điều tra chuyên sâu để làm rõ nguyên nhân chính xác nhất dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm này.