Một bữa tối gia đình tại Montana biến thành thảm kịch khi người đàn ông 44 tuổi nổ súng khiến 8 người thân, gồm 4 trẻ em, thiệt mạng trước khi nghi phạm tự sát.
26-1787718609-tham-kich-trong-bua-toi-gia-dinh-o-my-8-nguoi-than-thiet-mang
Hiện trường vụ việc. Ảnh: KULR.

Vụ xả súng xảy ra tối 23/8 tại một ngôi nhà ở khu vực ngoại ô thành phố Billings, bang Montana, Mỹ. Theo các phóng viên đưa tin ngày 26/8, cảnh sát xác định nghi phạm là Alan Smith, 44 tuổi.

Nhà chức trách bước đầu nhận định vụ án có liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình. Các nạn nhân thuộc bốn thế hệ, gồm bà nội, cha mẹ, em gái của Smith cùng 4 trẻ em từ 7 đến 15 tuổi.

Trong số những người thiệt mạng có Megan Ghekiere, em gái Smith, cùng hai con là Owen Ireland, 13 tuổi, và Chloe Ireland, 7 tuổi. Hai con riêng của chồng bà Megan là Landon Ghekiere, 15 tuổi, và Charlotte Ghekiere, 12 tuổi, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Brad Ireland, chồng cũ của Megan Ghekiere, cho biết Smith từng sống cùng cha mẹ tại căn nhà này trong nhiều năm. Tuy nhiên, khoảng hai tuần trước vụ việc, anh ta được yêu cầu rời khỏi nhà.

Tối 23/8, Smith quay trở lại đúng lúc các thành viên trong gia đình đang tập trung cho bữa tối hằng tuần. Sau đó, tiếng súng vang lên.

Theo Jennifer Mercer, một người hàng xóm, Charlotte đã gọi số khẩn cấp 911 và cố gắng giúp đỡ những người thân. “Charlotte là một người hùng. Con bé đã gọi 911 và cố gắng cứu gia đình mình”, bà Mercer nói.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng vào khoảng 18h. Khi lực lượng đầu tiên tới nơi, họ nghe thấy tiếng súng phát ra từ phía sau ngôi nhà. Không lâu sau đó, căn nhà bốc cháy dữ dội.

Lực lượng cứu hỏa phải chờ cảnh sát đảm bảo an toàn mới có thể tiến vào. Việc chữa cháy cũng gặp khó khăn do khu dân cư không có trụ nước chữa cháy.

Ngọn lửa cuối cùng thiêu rụi gần như toàn bộ căn nhà, khiến công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ trở nên phức tạp hơn.

Brad Ireland cho biết sau khi sát hại các thành viên trong gia đình, Smith đã phóng hỏa căn nhà rồi tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa chính thức công bố nguyên nhân vụ cháy cũng như động cơ của vụ xả súng.

Ông Ireland mô tả Smith là người khá khép kín, thường dành phần lớn thời gian trong phòng và sử dụng máy tính. Theo ông, trước vụ án đã xuất hiện “nhiều dấu hiệu cảnh báo”, nhưng những cảnh báo này không được chú ý đúng mức.

Smith từng theo học Đại học Eastern Washington nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và duy trì công việc. Dù vậy, kết quả kiểm tra hồ sơ hình sự tại Montana và Washington cho thấy người này từng bị bắt hoặc truy tố.

Ông Ireland cũng cho biết theo những gì mình biết, Smith chưa từng có hành vi bạo lực trước đây, dù đôi lúc có những lời lẽ mang tính lăng mạ.

Nghi phạm sau đó được phát hiện bên ngoài căn nhà với vết thương do tự bắn. Smith được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

QT (SHTT)