Thế giới

Thanh niên bị mợ kiện ra tòa vì đi cắt tóc đúng mùng 2 Tết là vi phạm điều kiêng kị, khiến gián tiếp làm người cậu tử vong

Được biết, người đâm đơn kiện chính là mợ của chàng trai. Lý do bởi sau hôm cãi nhau một ngày thì người cậu đột ngột qua đời và vợ của ông cho rằng vận xui là do đứa cháu mang lại khi đi cắt tóc.

Thanh niên bị mợ kiện ra tòa vì đi cắt tóc đúng mùng 2 Tết là vi phạm điều kiêng kị, khiến gián tiếp làm người cậu tử vong
Câu chuyện về người thanh niên Trung Quốc bị buộc tội "gián tiếp" gây ra cái chết của người cậu chỉ vì đi cắt tóc vào mùng 2 Tết khiến nhiều cư dân mạng nước này bàn tán vì liên quan đến chuyện tâm linh. Ảnh: SCMP/Shutterstock

Câu chuyện của anh Lưu Bính (Liu Bing) sau đó đã được dài truyền hình Trung Quốc đăng tải và làm dấy lên sự lo ngại của người dân đại lục về sự mê tín thái quá vẫn tồn tại ở một số địa phương.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng gần hai mươi năm trước thời điểm anh Lưu đi cắt tóc vào ngày mùng 2 Tết và chỉ vài giờ sau cậu của anh qua đời vì tai nạn giao thông. Được biết, theo phong tục ở Trung Quốc vẫn tồn tại câu nói: "Cắt tóc mùng hai như hại chết chú".

Chính bởi truyền thống này, nên mợ của anh Lưu đã đâm đơn kiện người cháu về tội "gián tiếp giết người" và đòi bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng)

Được biết, cha mẹ Lưu ly hôn từ khi anh còn nhỏ và Lưu được mẹ nuôi dưỡng. Người cậu rất quý cháu trai nên đảm nhận vai trò chăm sóc, dạy dỗ cháu chẳng khác gì con ruột.

Tuy nhiên, phương pháp nuôi dạy có phần hà khắc của ông lại khiến hai cậu cháu thường "khắc khẩu". Cũng vì lẽ đó anh Lưu thường xuyên bị cậu mắng mỏ, đánh đập nặng nề.

Thanh niên bị mợ kiện ra tòa vì đi cắt tóc đúng mùng 2 Tết là vi phạm điều kiêng kị, khiến gián tiếp làm người cậu tử vong - 1
Lưu và người cậu đã sẵn mối bất hòa nên khi bị cậu mắng mỏ về chuyện đầu tóc, người này đã ngay lập tức ra tiệm vào thời điểm được cho là phải kiêng kị trong dịp Tết. Ảnh: Baidu.

Theo SCMP, vào ngày xảy ra vụ việc, cậu của Lưu có đến thăm gia đình và vừa nhìn thấy đầu tóc của người cháu, cậu của anh đã  tỏ ra không hài lòng và chê là quá bù xù, sẽ ảnh hưởng đến vận may của cậu và cả gia đình trong năm mới.

Bức xúc vì năm mới đã bị cậu đến mắng mỏ, Lưu nói sẽ đi cắt tóc ngay thì người cậu lao tới tát cháu trai và quát: "Mày làm thế là có ý gì? Không tôn trọng người lớn đúng không! Mày định nguyền rủa tao đấy hả?".

Quá bức xúc trước sự vô lý của cậu, Lưu quyết định đi cắt tóc ngay trong ngày mùng 2 Tết, bất chấp sự khuyên can của mẹ và mợ.

Tuy nhiên đêm hôm đó, do lái xe trong tình trạng say rượu, cậu của Lưu Binh gặp tai nạn rồi qua đời. Ngay khi nhận tin dữ, vợ ông lao đến nhà cháu trai, đánh, tát anh, chửi mắng và tuyên bố sẽ kiện Lưu Binh ra tòa với tội danh "cố ý giết người".

"Chính mày đã nguyền rủa chồng tao chết, chính mày!" người mợ lao tới mắng mỏ Lưu.

Mọi người tưởng rằng người mợ do quá đau lòng nên mới nói như vậy, không ngờ bà thực sự kiện Lưu Binh ra tòa với cáo buộc "gián tiếp cố ý giết người".

Tuy nhiên, pháp luật chỉ chú trọng đến sự thật và bằng chứng và kết luận người cậu tử vong do lái xe trong tình trạng say rượu nên gặp tai nạn chứ không liên quan tới việc Lưu cắt tóc.

Thanh niên bị mợ kiện ra tòa vì đi cắt tóc đúng mùng 2 Tết là vi phạm điều kiêng kị, khiến gián tiếp làm người cậu tử vong - 2
Câu chuyện của Lưu khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc bàn tán đặc biệt là những người theo chủ nghĩa duy tâm. Ảnh: AFP.

Theo luật pháp, tội giết người một cách gián tiếp cũng có thể bị xét xử như trực tiếp giết người và có thể chịu mức án 10 năm tù hoặc tối đa là tử hình.

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát sóng một chương trình có tên “Những vụ án trong ngày Tết”, để người dân biết đến những vụ án nghiêm trọng với mục đích giáo dục.

“Dưới góc độ khoa học, việc nhiều người cho rằng không thể cắt tóc vào tháng giêng âm lịch hoàn toàn là mê tín. Nếu thực sự có phương pháp giết người như vậy, cảnh sát sẽ dễ dàng xác định được 'nghi phạm'”, người phát ngôn của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết.

Tuy vậy, dù đã trải qua nhiều thế kỷ, nhiều người ở Trung Quốc vẫn lo sợ rằng việc cắt tóc trong tháng Giêng có thể gây hại cho người thân của họ.

Việc đài truyền hình Trung Quốc chiếu lại của vụ án của Lưu đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội đại lục, với các chủ đề liên quan và thu hút hơn 220 triệu lượt xem trên weibo.

“Tôi không thể tin được rằng mợ của Lưu lại dám đòi một triệu nhân dân tệ. Lòng tham của con người dường như không có giới hạn”, một người quan sát trực tuyến cho biết.

“Tôi vẫn không dám cắt tóc vào dịp Tết vì sợ mang lại xui xẻo”, một người khác nói.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vi-pham-dieu-kieng-ki-thanh-nien-bi-mo-kien-ra-toa-vi-di-cat-toc-dung-mung-2-tet-khien-gian-tiep-lam-nguoi-cau-tu-vong-d209151.html