-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
02/12/2024 17:38Thanh niên Nhật Bản xin đi ngủ nhờ suốt năm năm để tiết kiệm chi phí
Shuraf Ishida, 33 tuổi đã ngủ nhờ ở hơn 500 ngôi nhà khác nhau trong suốt 5 năm qua kể từ sau khi anh nghỉ việc. Nam thanh niên này đã quyết định bán hết đồ đạc, ngoại trừ một số đồ dùng thiết yếu đặt vừa trong ba lô của anh và đi du lịch vòng quanh Nhật Bản bằng số tiền tiết kiệm của mình.
Theo Oddity Central, chi phí về chỗ ở sẽ là khoản phải chi lớn nhất trong bảng kê của anh. Tuy nhiên, người đàn ông 33 tuổi này đã tìm ra một cách sáng tạo để có được một chỗ nghỉ qua đêm miễn phí. Mỗi ngày, Ishida sẽ đứng ở những khu vực đông đúc, đôi khi trong nhiều giờ liền, và cầm tấm biển có dòng chữ "Xin hãy cho tôi ở lại qua đêm nay!".
Và cứ như vậy, Ishisa luôn tìm được người sẵn sàng cho ở nhờ. Họ phần lớn là những chủ nhà cô đơn cần có người tâm sự. Một số người thậm chí còn coi anh ta là bạn sau khi chia sẻ ngôi nhà nhiều đêm với anh ta, tâm sự những chuyện bí mật của họ với anh ta...
“Thật thú vị, giống như thả cần câu và chờ cá vậy,” Shuraf Ishida nói về trải nghiệm đứng bất động với tấm biển của mình cho đến khi có người đến gần. Tuy nhiên, phần thú vị nhất của trải nghiệm này là lắng nghe những câu chuyện cuộc đời của chủ nhà, mà anh ấy khẳng định là “giống như đọc một cuốn tiểu thuyết khác nhau mỗi đêm nên không bao giờ nhàm chán.”
Ishida cho biết, anh từng là một người rất nhút nhát, sống khép kín, nhưng mọi thứ đã thay đổi trong những ngày tháng đại học khi anh đến Đài Loan, nơi anh gặp gỡ mọi người và được chiêu đãi những bữa ăn ngon. Anh trở nên ám ảnh với việc đi du lịch, vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã xin được việc tại một tập đoàn Nhật Bản với mục tiêu "tiết kiệm tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới".
Nhưng đến năm 28 tuổi, Ishida đã quyết định nghỉ việc và đi du lịch kể từ đó. Mặc dù tiền tiết kiệm của anh đang ngày một cạn kiệt sau những chuyến đi nhưng anh không có ý định đi làm trở lại. Mà thay vào đó, anh cố gắng duy trì lối sống tằn tiện để tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt nhằm duy trì cuộc sống hiện tại của mình.
Ishida cho biết nhiều chủ nhà mà anh tương tác đều cởi mở với anh, chia sẻ những bí mật và khó khăn mà họ phải chịu đựng, nhưng anh không bao giờ tỏ ra đồng cảm và không đưa ra lời động viên. Thay vào đó, anh chỉ lắng nghe họ và đặt những câu hỏi trực tiếp, mà hầu hết họ có vẻ thích, vì điều đó làm cho sự tương tác trở nên chân thực hơn. Bản thân anh cũng không thấy đang mắc nợ chủ nhà vì "họ cung cấp chỗ ngủ, còn anh trở thành nơi trút bầu tâm sự".
Câu chuyện của Ishida đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội từ những người cáo buộc anh "dựa vào lòng tốt của người khác thay vì làm việc".
Tuy nhiên những chủ nhà từng đón tiếp Ishisa lại thấy anh rất "đáng giá". Hơn 90% các chủ nhà là người độc thân, đa phần là nam giới đang cảm thấy cô đơn và mong có người trò chuyện. Và Ishisa đã giúp họ thoát khỏi sự cô đơn.
“Vào những đêm tôi cảm thấy mình không thể vượt qua được, tôi thường kết thúc bằng việc tiêu rất nhiều tiền hoặc uống rượu cho đến khi say xỉn dù những điều đó không hề đem lại kết quả. Nhưng khi tôi ở bên anh ấy, anh ấy đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi chỉ cần cho anh ấy mượn một chỗ ngủ và còn anh ấy chỉ cần kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện từ một người lạ, điều đó thực sự đáng giá”, một phụ nữ khoảng 20 tuổi cho biết.
Câu chuyện của Shuraf Ishida gần đây đã lan truyền rộng rãi ở Nhật Bản, khiến anh trở thành một người nổi tiếng. Anh nhận được nhiều lời yêu cầu từ những người muốn chào đón họ vào nhà của họ và từ các hãng tin muốn phỏng vấn anh.
Nhưng người đàn ông 33 tuổi này cho biết, dù anh có nổi tiếng đến đâu, anh vẫn muốn ngủ trong nhà của người lạ. Mối quan tâm chính của anh hiện tại là muốn thăm lại những ngôi nhà mà anh đã ngủ qua đêm nhưng hiện gặp khó khăn trong việc sắp xếp được lịch trình bận rộn của mình.
QT (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)