Chàng trai mới có 25 tuổi đã tử vong sau cú ngã nguy hiểm trong lúc trèo lên căn hộ của bạn gái tại một khu chung cư cao tầng.

Mới đây, vụ việc một chàng trai 25 tuổi tại Malaysia tử vong khi trèo lên căn hộ của bạn gái đã khiến cho dư luận nước này rúng động. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 3 rưỡi sáng ngày 23/8 vừa qua ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Vào khoảng 3 giờ sáng hôm đó, anh Chen Jian Wei, 25 tuổi đã tới một khu chung cư ở Bukit Jalil, Kuala Lumpur để tìm gặp bạn gái. 

Tuy nhiên, khi đến chân tòa nhà, do không liên lạc được bằng điện thoại với bạn gái nên Jian Wei đã nóng lòng và muốn tự trèo lên tầng 20 tới căn hộ nơi cô gái đang sống. Thật không may, khi mới đang trèo lên được tầng 9 thì nam thanh niên đã bị trượt chân rơi xuống, bị thương nặng ở đầu và tử vong tại chỗ. Đến 10 giờ 45 sáng cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được phát hiện. 

Thanh niên trèo lên căn hộ của bạn gái lúc 3h sáng rồi ngã tử vong, gia đình đưa ra thông báo ngỡ ngàng- Ảnh 1.
Anh Jian Wei, 25 tuổi đã trèo lên căn hộ của bạn gái sau khi không liên lạc được với cô.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết không có dấu hiệu tội phạm nào và vụ việc chỉ đơn thuần là một tai nạn. Lễ tang dành cho người xấu số đã được thực hiện vào hôm 25/8 tại quê nhà của họ ở quê nhà Bidor, Perak. Anh trai của người quá cố cho biết em trai anh vừa trở về nước từ nước ngoài vào cuối tháng 7.

"Em tôi làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng ở nước ngoài trước khi nghỉ việc và trở về nước. Trong quá trình tìm việc, cậu ấy đã gặp bạn gái của mình, và trước khi tai nạn xảy ra, họ chỉ mới hẹn hò được hai đến ba tuần. Cậu ấy chưa bao giờ nói về bạn gái của mình", người này tuyên bố.

Thanh niên trèo lên căn hộ của bạn gái lúc 3h sáng rồi ngã tử vong, gia đình đưa ra thông báo ngỡ ngàng- Ảnh 2.
Nam thanh niên xấu số đã ra đi sau cú ngã từ trên cao.

Gia đình Jian Wei còn chưa biết tên bạn gái của cậu trước khi vụ tai nạn xảy ra. Họ chỉ biết Jian Wei đang qua lại với một người bạn gái mới và cô gái này cũng chưa từng nói chuyện với họ. 

"Cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi về bạn gái của mình. Chúng tôi biết nó ấy có người yêu mới, nhưng chúng tôi chưa từng gặp cô ấy, không biết tên, không có thông tin liên lạc, cũng không biết tình trạng mối quan hệ của họ", anh trai của Jian Wei nói thêm.

Anh trai Jian Wei cho biết gia đình đã rất sốc khi nghe tin từ cảnh sát nhưng họ vẫn không hiểu được tại sao con em mình lại ở đó vào lúc 3 giờ sáng.

Được biết, Jian Wei là em út trong gia đình 5 anh em và có mối quan hệ tốt với gia đình. Anh trai nạn nhân cũng cho biết em trai anh là người vui vẻ và rất gần gũi với mẹ anh.

Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)