Thế giới
10/12/2024 11:09Thanh niên Trung Quốc gây sốc cõi mạng vì quãng đường 'đi học' gần 9.000km

Xu, 28 tuổi, chia sẻ video trên nên tảng Douyin với tựa đề "Thử thách quãng đường đi học dài nhất thế giới". Nội dung video nói về quãng đường hơn 8.800km mà Xu vượt qua hàng tuần, từ quê nhà ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tới Melbourne (Australia) tham dự các tiết học trực tiếp ở trường RMIT.
"Tôi mất khoảng 72 tiếng chiều đi và chiều về. Một chiều mất khoảng 10-13 tiếng trên máy bay," Xu giải thích với kênh SBS.
Xu tới Melbourne từ 8 năm trước. Anh hoàn tất chương trình đại học ngành thiết kế game và có bằng thạc sĩ quản trị nghệ thuật ở RMIT. Năm nay anh quyết định chuyển về quê nhà sinh sống, bất chấp quãng đường đi học lên tới gần 9.000km.
"Tôi thường đi từ quê nhà tới Melbourne vào sáng thứ Hai, sau đó trở lại vào tối thứ Tư," Xu cho biết. Từ tháng 08 đến tháng 10, anh đã đi lại nhu vậy 11 lần, mỗi lần tốn khoảng 960 USD. Anh cho biết số tiền này đủ để anh sống một tháng tại Melbourne.
"Chi phí nói chung không khác biệt lắm. Tuy vậy tôi cho rằng nên chi tiền để sống ở Trung Quốc, vì chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn," Xu giải thích.
Xu cho biết anh chấp nhận di chuyển quãng được xa như vậy là bởi bản thân muốn dành thêm thời gian với gia đình và bạn gái ở Đức Châu, đồng thười chuẩn bị sự nghiệp ở Trung Quốc sau khi tốt nghiệp. Anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng các yêu cầu bằng cấp của nhà tuyển dụng tại Trung Quốc và xem xét khả năng theo học trực tuyến, nhưng vẫn quyết định trực tiếp đến lớp.
"Tôi thấy có khá nhiều đường bay từ Trung Quốc tới Australia, nhiều hãng hàng không vận hành đường bay như vậy nên đã thử... Mọi chuyện tới nay khá suôn sẻ, tôi chưa gặp rắc rối lớn nào," Xu cho biết thêm.
Hunter Huang, một sinh viên khác ở Đại học Adelaide, chuyển tới Sydney hồi tháng 02 nhưng vẫn thường xuyên di chuyển quãng đường 1.400km để "đi học" ngành marketing.
Huang, 27 tuổi, sống tại Adelaide từ 2016, nơi anh hoàn tất chương trình đại học. Hiện tại anh bay từ Sydney tới Adelaide một lần mỗi tháng để đi học, sau đó trở lại trong ngày.
"Tôi thường tới sân bay Sydney lúc 6 giờ sáng để bay chuyến sớm nhất tới Adelaide, tới nơi vừa kịp lớp học lúc 10 giờ. Tôi bay trở lại Sydney sau khi học xong lúc 5 giờ chiều, tới nhà vào tối muộn," Huang cho biết.
Huang chia sẻ lý do anh chuyển tới sống ở Sydney là do bạn gái của anh đang sinh sống tại đây. Chi phí sinh hoạt ở Sydney cũng thấp hơn, trong khi cơ hội tìm kiếm việc làm cao hơn.
"Sau khi tính toán chi phí, tôi thấy rằng chung sống với bạn gái ở Sydney rẻ hơn so với việc ở lại Adelaide. Chúng tôi tiết kiệm được khoảng 1280 USD hàng tháng, gần bằng tiền thuê nhà," Huan cho biết.
Hoài An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Cận cảnh trung tâm hành chính hơn 2.500 tỷ đồng: Niềm tự hào của người dân Hải Phòng - Hải Dương (01/07)
-
Nghẹn ngào lời tiễn biệt của người cha dành cho con gái trong phòng mổ (01/07)
-
Chip ADC đầu tiên 'made in Vietnam' ra mắt (01/07)
-
Nóng: Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ (01/07)
-
Nữ cán bộ ngành khoa học quê Hải Phòng đăng quang Mrs Grand Vietnam 2025 (01/07)
-
Người đàn ông suy thận nặng ở tuổi 36: Phim chụp CT khiến bác sĩ sửng sốt (01/07)
-
Nhóm nhạc BTS sẽ phát hành 'live album' đầu tiên trong tháng 7 này (01/07)
-
Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ (01/07)
-
Khi gần gũi, im lặng có đáng sợ? (01/07)
-
'Malaysia nhập tịch rất đáng ngờ, FIFA có thể mở cuộc điều tra' (01/07)
Bài đọc nhiều




