-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Thế giới
15/07/2021 22:30Thành phố khỏa thân nổi tiếng thế giới: Tràn ngập các CLB người lớn, khách trả phí để không mặc gì ở ngoài đường
Được mệnh danh là "Thành phố khỏa thân" nổi tiếng bậc nhất thế giới, thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm trên bờ biển phía Nam nước Pháp, Cap D'Agde là nơi trú ẩn lý tưởng cho những người yêu thích phong cách sống tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, kể cả những bộ trang phục hàng ngày.
Khi tới đây, bạn sẽ không chỉ thấy người ta khỏa thân đi tắm biển, mà còn là đi siêu thị, đi nhà hàng, đi mua bánh ngọt, thậm chí tới bưu điện hay ngân hàng mà không mặc bất kỳ thứ gì trên người.
Tất nhiên, để được "thoải mái" trên phố xá như thế, du khách sẽ phải bỏ ra 1 số tiền cho cái gọi là "thuế khỏa thân", tương đương 200.000 VNĐ - 1 mức giá có lẽ là khá hợp lý.

Ban đầu, thành phố Cap D'Agde của Pháp chỉ là nơi trú ngụ của những người đi theo chủ nghĩa khỏa thân thuần túy, nhưng sau đó, nó dần trở thành điểm đến hút khách, nhất là những năm gần đây, lúc cao điểm là với khoảng 50.000 khách du lịch tới đây mỗi ngày Cap D'Agde đã dần được biết đến với sự phát triển chóng mặt của ngành công nghiệp "người lớn", với các câu lạc bộ, phòng tắm xông hơi, câu lạc bộ sex... và dần dần đã trở thành "thủ đô sex" của thế giới.
Tuần trước, một cặp đôi đi nghỉ tuần trăng mật tại đây cho biết họ đã có 1 khoảng thời gian tuyệt vời ở "thủ đô sex" của thế giới, và rằng họ muốn bắt đầu hôn nhân của mình bằng những "chuyến phiêu lưu".
Để bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người, nếu bất kỳ du khách nào có ý định xấu khi tới đây, họ sẽ phải đối đầu với mức phạt 15.000 Euro, tương đương 400 triệu VNĐ. Vào buổi tối, bạn cũng được yêu cầu ăn mặc lịch sự khi lui tới các nhà hàng.

Những vị khách du lịch "cuồng sex" đổ về những địa điểm nổi tiếng tại đây như câu lạc bộ đêm Le Glamour với các bữa tiệc tắm bọt khỏa thân với cả ngàn người tham dự, sau đó họ có thể đi tới những hồ bơi khách sạn để ngâm mình vào buổi đêm.
"Chúng tôi biết lý do tại sao mình đến đây. Có rất nhiều những trại dành cho các gia đình thích khỏa thân theo kiểu truyền thống hơn ở các chỗ khác dọc bờ biển mà không có các câu lạc bộ sex", 1 cặp đôi phát biểu với phóng viên BBC vào năm ngoái.
Mùa hè năm ngoái, Cap d'Agde đã chịu tác động của dịch Covid-19. Vào lúc cao điểm, đã có gần 100 du khách có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều chủ hộ kinh doanh ở đây thừa nhận họ rất khó xử vì các khách du lịch thường không tuân theo quy định giãn cách xã hội.
Quản lý các điểm vui chơi thừa nhận không phải du khách nào cũng hợp tác, và do đó tỷ lệ mắc Covid-19 ở đây cao hơn gần 4 lần so với những khu vực lân cận.
Theo Philippe Barreau, chủ 1 chuỗi các cửa hàng quần áo, các doanh nghiệp ở đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách phong tỏa và quy định nghiêm ngặt hơn trong ngành du lịch.
"Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, 300 trong số 800 nhân viên ở đây đã bị cho nghỉ việc. Việc kinh doanh của tôi đã giảm khoảng 80% và tôi không phải người duy nhất.
Hiện tại ở đây chỉ có khoảng 5000 người. Vào thời điểm này lẽ ra phải có 25.000 người. Giờ chẳng ai có tâm trạng vui chơi cả", Philippe Barreau cho biết.
Theo Thanh Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (29 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (33 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (36 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (52 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ (53 phút trước)
- Mỹ nhân đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, diễn xuất đơ cứng vẫn được tha thứ bởi xem phim vì nhan sắc thì có gì sai? (1 giờ trước)




