Thế giới

Thấy con gái ngủ gật, bố mẹ để ngủ trên xe rồi bỏ quên khiến đứa trẻ tử vong

Sau khi đi làm về khuya, cặp vợ chồng đã để quên cô con gái 2 tuổi trong xe suốt hơn 14 tiếng đồng hồ khiến đứa trẻ tử vong vì quá nóng.

Thấy con gái ngủ gật, bố mẹ để ngủ trên xe rồi bỏ quên khiến đứa trẻ tử vong
Cặp vợ chồng sử dụng ma túy rồi để quên con gái trong xe suốt 14h khiến đứa trẻ tử vong. Ảnh: NBC.

Daily Mail đưa tin, một bé gái 2 tuổi ở Florida ngủ gật trong xe hơi đã tử vong sau khi cha mẹ đứa trẻ đã bỏ mặc em suốt 14 tiếng đồng hồ trong chiếc xe nóng bức.

Theo đó, Kathreen Adams, 23 tuổi, và Christopher McLean, 32 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội bỏ rơi trẻ em, tàng trữ methamphetamine và dụng cụ sử dụng ma túy.

Điều tra cho hay, cặp đôi trên đã bỏ quên cậu con trai 4 tuổi và cô con gái 2 tuổi trong ô tô giữa trời nắng nóng suốt 15 giờ đồng hồ. Được biết sau khi bị bỏ quên, do cảm thấy quá ngột ngạt và nóng bức cậu con trai 4 tuổi đã may mắn thoát được ra ngoài. Còn cô em gái xấu số thì bị mắc kẹt phía trong. Người mẹ sau đó đã quay lại và phát hiện cô con gái không còn dấu hiệu của sự sống.

Cảnh sát hạt Holmes, bang Florida hôm 16/5 tới kiểm tra ngôi nhà ở khu vực Florida Panhandle sau khi Kathreen Adams hoảng loạn gọi đến đường dây khẩn cấp 911 nhưng nhân viên tổng đài không thể tiếp nhận được thông tin gì vì cô liên tục la hét, truyền thông Mỹ ngày 20/5 đưa tin.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, họ gặp một người đang bế bé gái hai tuổi không còn phản ứng. Cảnh sát lập tức tiến hành hồi sức tim phổi cho nạn nhân nhưng bé gái đã tử vong sau đó.

Adams ban đầu nói với các nhà chức trách rằng cô thấy con gái mình trong nhà không phản ứng. Tuy nhiên, viên cảnh sát phát hiện ra điều bất hợp lý trong lời khai của người mẹ khi thấy thân nhiệt của đứa trẻ lúc đó đang là 42oC.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ra vụ việc đứa trẻ đã bị bỏ quên trong xe suốt 14 giờ đồng hồ. Adams cuối cùng phải thú nhận với cảnh sát rằng cô ấy rời khỏi nơi làm việc vào khoảng nửa đêm rồi cùng chồng đến nhà người họ hàng để đón hai con về.

“Do thấy đứa trẻ ngủ gật trên đường về nên cặp vợ chồng quyết định để đứa trẻ trong xe và đi vào trong nhà rồi ngủ thiếp đi mà không nhận ra con mình vẫn chưa ra ngoài. Người mẹ chỉ nhớ ra vụ việc cho đến tận 15h41 chiều hôm sau.” Viên cảnh sát trưởng kể lại.

Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng Adams đã cố tình để bé gái trong xe suốt đêm và hai vợ chồng đã hút cần sa sau khi vào nhà. Trong lúc khám xét nhà của cặp vợ chồng, cảnh sát phát hiện ma túy đá, cần sa và dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo Daily Mail, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem khoảng thời gian chính xác mà cặp đôi thực sự phát hiện ra con gái của họ trong xe và khi nào 911 được gọi sau đó. Ngoài ra vụ việc cậu con trai 4 tuổi tự giải thoát và đi vào trong nhà cũng là vấn đề cảnh sát đang phân tích. Hiện cậu bé đang được Bộ trẻ em và Gia đình Mỹ chăm sóc.

Cả hai vợ chồng Kathreen Adams bị cảnh sát bắt với các tội danh bỏ rơi trẻ em, tàng trữ ma túy và dụng cụ liên quan, bé trai được các tổ chức xã hội tạm nhận nuôi. Phía cảnh sát dự kiến ​​sẽ đưa ra các tội danh khác sau khi công cuộc khám nghiệm tử thi hoàn tất.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thay-con-gai-ngu-gat-bo-me-de-ngu-tren-xe-roi-bo-quen-khien-dua-tre-tu-vong-d163863.html