Thế giới

Thấy hàng xóm bỏ hoang ô tô, người phụ nữ hoảng hốt khi mở cửa xem xét

Sau khi thấy hàng xóm bỏ hoang chiếc ô tô và những con chim bị mắc kẹt trong nhà, người phụ nữ quyết định gọi điện cho cảnh sát tới kiểm tra.

Bà Pauline Blake, 76 tuổi, sống tại thị trấn Huddersfield, hạt Tây Yorkshire, nước Anh, vẫn còn vô cùng sợ hãi và bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc thi thể người hàng xóm John Noble, 75 tuổi, được tìm thấy phía sau chiếc ghế sofa trong nhà ông. Chính bà Pauline là người đã nhận ra những điều bất thường trong nhà ông John và báo cảnh sát, nhờ đó thi thể của ông mới được tìm thấy.

Bà Pauline cho biết bà bắt đầu để ý tới căn nhà của ông John khi nhận thấy có một số con chim bị mắc kẹt trong nhà ông. Căn nhà này trông chẳng khác nào một căn nhà hoang, thậm chí chiếc ô tô trước sân của ông John còn bị một cáy cây mọc ngang qua, chứng tỏ đã rất lâu không có người sử dụng.

Thấy hàng xóm bỏ hoang ô tô, người phụ nữ hoảng hốt khi mở cửa xem xét

"Căn nhà ở trong tình trạng thực sự tồi tệ. Cửa sổ bị vỡ, cỏ mọc um tùm ngoài sân, trùm lên cả chiếc ô tô bỏ hoang. Tôi đã nhìn thấy con chim tội nghiệp ở cửa sổ trên cùng trong nhà ông ấy, có vẻ nó đã bị mắc kẹt vài ngày. Tôi đã gõ cửa để hỏi ông ấy về việc thả con chim đi. Tôi đã gọi cửa vài lần nhưng không có ai phản hồi gì. Cuối cùng, tôi gọi điện cho cảnh sát để họ đến xem mọi thứ có ổn không", bà Pauline nhớ lại.

Khoảng 15 phút sau đó, cảnh sát đã có mặt tại nhà ông John. Sau khi gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai trả lời, cảnh sát đã ập vào trong căn nhà. Tại đó, họ đã tìm thấy thi thể của ông John phía sau ghế sofa, đang trong tình trạng phân hủy. Phải mất một lúc để cảnh sát phát hiện ra thi thể bởi căn nhà của ông John quá lộn xộn.

"Trong 9 năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy mang rác thải ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy và chỉ gặp nhau khoảng 3 lần. Ông ấy dường như không bước chân ra khỏi nhà. Đôi khi tôi nghe thấy tiếng ho nhưng đó cũng là âm thanh duy nhất tôi nghe thấy từ căn nhà đó", bà Pauline tiếp tục kể.

Được biết, ông John đã bắt đầu sống ẩn dật sau khi ly hôn và đã không gặp các con của mình trong 30 năm. Dựa vào tình trạng thi thể của ông John, các nhân viên y tế ước chừng ông đã qua đời được khoảng 1 năm trước khi được tìm thấy.

Thấy hàng xóm bỏ hoang ô tô, người phụ nữ hoảng hốt khi mở cửa xem xét - 1

Một nhân viên cảnh sát cho biết: "Chúng tôi tiến hành khám xét căn nhà thì phát hiện nhiều phòng chứa đầy đồ ăn, bia và băng quay phim. Bên ngoài, chúng tôi tìm thấy một thùng chứa nước tiểu. Tại cửa trước, ông ấy đã đặt một cột gỗ dài bên trong để chặn cửa lại. Có hàng đống thư từ năm 2020. Thực phẩm trong nhà cũng từ năm 2019 và 2020".

Ông Roy, anh trai của ông John, đã đến nhà em trai mình sau khi nghe tin thi thể được tìm thấy. Ông Roy đau buồn cho biết, lần cuối ông gặp em trai là 1 năm trước và ông John không mở cửa cho bất cứ ai vào nhà, vì vậy họ chỉ có thể liên lạc qua những lá thư. Ông Roy cũng cho biết, sau khi ly hôn vợ, ông John bắt đầu sống ẩn dật và tự cô lập mình.

Anh Gary, con trai của ông John cho biết, anh đã bị bố mình ghẻ lạnh và không cho gặp mặt: "Tôi đã không gặp ông ấy suốt 29 năm. Ông ấy đẩy mọi người ra xa vì ông ấy nghiện rượu và gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần".

Nhân viên điều tra Martin Fleming cho biết, việc khám nghiệm tử thi không xác định được nguyên nhân cái chết của ông John do thi thể phân hủy quá nặng. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy ông John không chăm sóc và bỏ bê bản thân. Đây được coi là nguyên nhân khiến ông qua đời.

Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)




http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/thay-hang-xom-bo-hoang-o-to-nguoi-phu-nu-hoang-hot-khi-mo-cua-xem-xet-d284104.html