Một vụ án kinh hoàng vừa bị phanh phui tại tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ mất tích nằm sâu trong bức tường của một nhà hàng.

Nghi phạm, đồng thời là chủ cơ sở kinh doanh này, đã chính thức bị bắt giữ sau khi thừa nhận hành vi giấu thi thể nạn nhân tinh vi.

11-1768121634-thi-the-co-gai-mat-tich-duoc-tim-thay-trong-hoc-tuong-nha-hang-chu-quan-bi-bat-ngay-lap-tuc.png
Hiện trường vụ việc

Sự việc bắt đầu từ đêm giao thừa ngày 31/12/2025, khi một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm và gọi điện không thành công, ngày 1/1, bà của cô gái đã trình báo cảnh sát về sự mất tích bí ẩn của cháu mình.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn là ông Matsukura Toshihiko, chủ một nhà hàng tại khu Hidaka-cho, Tomikawa Kita 1-chome. Được biết, người đàn ông này vốn có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Qua quá trình thẩm vấn, trước những dấu hiệu bất thường, Matsukura đã phải cúi đầu nhận tội và chỉ ra nơi giấu xác nạn nhân.

Tại hiện trường, cảnh sát bàng hoàng phát hiện một không gian bí mật rộng khoảng hơn 3 mét vuông được thiết kế ngay bên trong tường nhà hàng. Lối vào hốc tường này bị che đậy kín đáo bằng các tấm gỗ. Bên trong không gian chật hẹp đó là thi thể của người phụ nữ mất tích. "Tôi đúng là đã giấu thi thể trong tường của cửa hàng", nghi phạm thừa nhận trực tiếp với cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 10/1, Matsukura Toshihiko đã bị bắt giữ với cáo buộc ban đầu là "vứt bỏ thi thể". Tuy nhiên, do nạn nhân được xác định đã mất liên lạc từ đêm giao thừa, cảnh sát Nhật Bản đang mở rộng điều tra vụ việc theo hướng một vụ án mạng để làm rõ nguyên nhân cái chết và các tình tiết liên quan. Hiện công tác xác minh danh tính nạn nhân đang được khẩn trương tiến hành.

PV (SHTT)