-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
27/05/2021 21:41Thi thể em bé di cư nằm trơ trọi giữa bãi biển gây chấn động dư luận, thảm kịch trên hành trình tìm 'miền đất hứa' bao giờ mới chấm dứt?
Mới đây, trên Twitter cá nhân, nhà báo Italy Nancy Porsia đã đăng tải một bức hình chụp thi thể một em bé sơ sinh nằm trơ trọi giữa bãi biển Libya. Nancy Porsia cho hay có hàng loạt thi thể em nhỏ được phát hiện trôi dạt vào một bãi biển ở Zuwara, thành phố cảng ở Tây Bắc Libya, cuối tuần qua.
"Tôi vẫn còn bị sốc vì sự kinh hoàng của những bức ảnh đó. Những đứa trẻ và phụ nữ này có ước mơ và hoài bão trong cuộc sống" - ông Oscar Camps, người sáng lập tổ chức Proactiva Open Arms, chia sẻ trên Twitter.
Quân đội nước này sau đó đã đưa các thi thể đi chôn cất tại nghĩa trang ở Abu Qamash gần đó. Oscar Camps, đây là những em nhỏ di cư cùng cha mẹ trên chiếc xuồng cao su đầy nguy hiểm trong những ngày gần đây.
Một phát ngôn viên của cơ quan di cư Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Ý cho biết hiện chưa rõ thời điểm các nạn nhân khởi hành từ Libya và điều gì đã xảy với con thuyền của họ.
"Chúng tôi đang cố gắng đi tới cùng của sự việc với những người đồng nghiệp ở Libya. Có rất nhiều vụ đắm tàu không được ghi nhận. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đây có thể là một trong số đó" - phát ngôn viên này nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết: "Hình ảnh thi thể trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị trôi dạt vào bãi biển ở Libya là không thể chấp nhận được".
Libya là điểm xuất phát "quen thuộc" của người di cư muốn vượt Địa Trung Hải để tới "miền đất hứa" châu Âu. Tuy nhiên, hành trình của họ được ví như "hành trình Tử thần", khi những kẻ buôn người nhồi nhét người di cư trên những chiếc thuyền không đảm bảo, có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
Hàng ngàn người đã rời khỏi Libya đến bờ biển châu Âu trong những tuần gần đây khi những kẻ buôn người lợi dụng biển lặng để cho ra khơi hàng chục chiếc thuyền. Nhiều chuyến đi không bao giờ đi đến đích.
Hình ảnh về thi thể các em nhỏ trôi dạt tới bờ biển Libya gợi nhắc tới bức ảnh chụp thi thể cậu bé di cư người Syria Alan Kurdi, được tìm thấy nằm úp mặt trên một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015. Bức ảnh đã trở thành biểu tượng đau lòng cho cuộc khủng hoảng di cư đến miền đất hứa. Cũng kể từ đây truyền thông và dư luận quan tâm hơn đến những mảnh đời di cư bất hạnh.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (17:00)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (25 phút trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (27 phút trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (40 phút trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (44 phút trước)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (46 phút trước)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (49 phút trước)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (53 phút trước)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (1 giờ trước)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (1 giờ trước)