-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Thế giới
17/02/2025 13:46Thị vệ cứu sống Càn Long, nhà vua hỏi muốn được thưởng gì liền đáp: Hãy cưới cho thần một cung nữ mũm mĩm
Một câu chuyện thú vị về lòng trung thành, sự khôn ngoan và một mối tình chớm nở trong cung cấm thời nhà Thanh.
Càn Long - Vị vua anh minh
Các hoàng đế nhà Thanh được truyền ngôi từ đời Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Trong số đó, Càn Long là một vị hoàng đế nổi tiếng. Ngay khi Ung Chính lên ngôi, người kế vị đã được định là Hoằng Lịch, khi đó mới 13 tuổi. Sau đó, hoàng đế Ung Chính đã dày công đào tạo, tìm kiếm những người tài giỏi để dạy dỗ con trai mình. Nhờ vậy, Hoằng Lịch rất xuất sắc và không phụ lòng mong đợi của cha. Năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính băng hà, Hoằng Lịch lên ngôi, lấy hiệu là Càn Long. Hoàng đế Ung Chính trị vì khá nghiêm khắc, sau khi lên ngôi, Càn Long đã suy nghĩ rất nhiều về cách trị vì đất nước của mình và cuối cùng quyết định thực thi chính sách nhân từ.
Do đó, hoàng đế Càn Long rất được lòng các quan văn võ trong triều và cũng là một vị hoàng đế tốt trong lòng dân chúng. Hoàng đế Ung Chính khi còn tại vị, rất say mê nghiên cứu thuật trường sinh bất lão. Vì vậy, ông đã triệu tập rất nhiều cao thủ võ lâm vào cung để luyện đan. Khi gặp những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ hoặc những giấc mơ kỳ quái, ông cũng gọi họ đến để giải mã. Những việc này khiến hoàng đế Càn Long rất phản đối, vì vậy những "cao nhân" trong cung này đều bị Càn Long đuổi đi.
Việc trong cung đã được giải quyết, nhưng chuyện bè phái trong triều đình cũng rất phiền phức. Ngạch Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc đều là những đại thần trong triều, mỗi người đều có thế lực riêng. Vì vậy, hoàng đế Càn Long đã tìm lý do để tước bỏ chức vị của họ. Ông cũng đề bạt những người có tài, từ đó vua tôi đồng lòng.
Người thị vệ tận tụy của Càn Long
Chúng ta đều biết rằng mỗi hoàng đế, dù công lao lớn đến đâu, cũng đều có kẻ thù muốn ám sát, vì vậy sự bảo vệ của thị vệ rất quan trọng. Các thị vệ của Càn Long rất tận tụy và đã nhiều lần cứu giá.
Hải Lan Sát chính là vệ sĩ của Càn Long. Tên đầy đủ của ông là Đa Lạp Nhĩ Hải Lan Sát, sinh ra ở Hắc Long Giang.
Ông gia nhập quân đội nhà Thanh từ rất sớm. Vì tính tình trung hậu, võ nghệ cao cường, nên ông nhanh chóng được hoàng đế tin tưởng và trọng dụng. Chức vụ của ông cũng thăng tiến nhanh chóng, từ một binh sĩ bình thường dần dần trở thành tướng quân. Trong cuộc bình định Tứ Xuyên của quân Thanh, đại tướng Phong Thăng Ngạch mãi không thể công phá được, vì vậy hoàng đế Càn Long đã phái vị tiểu tướng này đến hỗ trợ Tứ Xuyên. Hải Lan Sát dẫn quân thẳng tiến vào quân địch, phối hợp cùng Phong Thăng Ngạch. Hai đội quân phối hợp với nhau, công phá thành trì như chẻ tre. Sau đó, họ gặp phải lực lượng chủ lực của địch, lại còn chiếm ưu thế về địa hình, khiến quân Thanh không thể tổ chức tấn công hiệu quả.
Điều này khiến Hải Lan Sát, Phong Thăng Ngạch và các tướng khác đều đau đầu. Hoàng đế Càn Long cũng không trách cứ mà còn an ủi: "Phải bình tĩnh, lập thêm chiến công". Và Hải Lan Sát đã không phụ lòng tin của hoàng đế Càn Long, chiến lược của ông rất hiệu quả. Sau vài trận đại chiến, ông đã vươn lên trở thành thị vệ nhị phẩm bên cạnh hoàng đế.
Tuy nhiên, bên cạnh Càn Long, Hải Lan Sát cũng không dám lơ là cảnh giác, bởi vì một sai sót nhỏ của mình cũng có thể khiến hoàng đế gặp nguy hiểm. Sau đó, ông đã nhiều lần cứu giá và nhanh chóng được thăng làm thị vệ nhất phẩm.
Phần thưởng đặc biệt và bài học cho hậu thế
Bên cạnh việc bảo vệ an toàn cho hoàng đế, ông còn đóng vai trò là quân sư cho hoàng đế trong nhiều việc. Ông từng trải trận mạc, mưu lược hơn người, văn võ song toàn, tầm nhìn xa trông rộng. Một thị vệ như vậy, sau khi qua đời, hoàng đế đã đặc biệt hạ lệnh xây dựng từ đường cho ông và truy phong tước nhất đẳng siêu dũng công.
Nói về Hải Lan Sát, còn có một câu chuyện rất thú vị giữa ông và hoàng đế Càn Long. Câu chuyện này diễn ra trong một buổi đi săn, hoàng đế Càn Long đã sắp xếp cho các tướng lĩnh đến tham dự. Trong bãi săn cũng thả rất nhiều thú săn, trong đó không thiếu gà rừng, thỏ rừng, nai sừng tấm, chó sói...
Các tướng lĩnh đều mang theo cung tên vào sân bắt đầu cuộc săn của mình, hoàng đế Càn Long cũng tham gia. Đang lúc mọi người so tài bắn cung thì bất ngờ một đàn sói vây quanh hoàng đế Càn Long. Sói là loài động vật ăn thịt, nếu chúng tấn công cùng lúc thì hoàng đế Càn Long chắc chắn sẽ mất mạng.
Lúc này, Hải Lan Sát đã xông tới. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng ông không hề sợ hãi bầy sói. Chỉ thấy ông tay cầm đao xông vào bầy sói, còn hoàng đế Càn Long ở phía sau dùng cung tên bắn chết sói rừng.
Như vậy đã cứu được mạng sống của hoàng đế. Đây là công lao cứu giá, Càn Long rất vui mừng. Vì vậy, ông hỏi thị vệ Hải Lan Sát: "Ngươi muốn gì? Ta đều sẽ đáp ứng ngươi". Tưởng rằng ông sẽ xin vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, nhưng không ngờ ông lại nói "Xin bệ hạ ban cho thần một cung nữ mũm mĩm".
Điều này khiến hoàng đế Càn Long rất ngạc nhiên, liền hỏi cung nữ này có quan hệ gì với Hải Lan Sát. Hóa ra, cung nữ này là người bên cạnh ái phi của hoàng đế, Hải Lan Sát rất thích nàng.
Hoàng đế Càn Long thấy thị vệ này cũng đến tuổi lập gia đình, nên đã ban cung nữ này cho Hải Lan Sát, đồng thời còn ban hôn cho họ. Hải Lan Sát cũng rất thông minh, lựa chọn này trước hết là vì hạnh phúc của bản thân. Thông qua phần thưởng này, ông có thể kết hôn với người mình yêu. Hơn nữa, nếu thị vệ Hải Lan Sát xin quan chức, đất đai… thì ông sẽ khiến hoàng đế Càn Long thất vọng, bởi vì Càn Long không thích những người tham lam.
Bởi vì người tham lam sẽ có nguy cơ tham ô. Làm một tham quan bên cạnh hoàng đế thì mối nguy hại đối với quốc gia là rất lớn. Nếu vì chuyện ban thưởng này mà hoàng đế mất lòng tin vào mình thì sau này cũng sẽ không có được sự phát triển tốt.
Hải Lan Sát là một vị tướng tài giỏi, không chỉ giỏi cung ngựa, võ nghệ cao cường mà còn dũng cảm mưu lược. Thêm vào đó, ông còn hết lòng trung thành, vì vậy mới được hoàng đế tin tưởng, từng bước thăng tiến trở thành nhân vật quan trọng bên cạnh hoàng đế. Ông cũng đã nỗ lực hết mình và cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình, kết hôn với người con gái mình yêu. Vì vậy, người đời sau cảm thấy tinh thần dám đấu tranh của Hải Lan Sát rất đáng quý.
Theo Nguyệt Phạm (Nguoiduatin.vn)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)