Thế giới

'Thiên tài' 11 tuổi tự nhận kiếp trước là người Sao Hỏa, đưa ra hàng loạt dự đoán rùng mình về tương lai nhân loại

Một cậu bé ở Volgograd (Nga) tự nhận mình là người sao Hỏa “cùng các đồng bào” trước khi “đầu thai” làm người Trái đất để cứu giúp loài người.

Boriska Kipriyanovich ở Volgograd (Nga), vào năm 2007 từng quay một đoạn video với nội dung bao gồm nhiều giả thuyết kỳ lạ về Trái đất kèm theo những cảnh báo về “tận thế. Thời điểm đó, Boriska mới 11 tuổi, theo The Sun.

Trong đoạn video, Boriska tự nhận chủng tộc ngoài hành tinh của cậu bị diệt vong trong một cuộc xung đột hạt nhân diễn ra hàng ngàn năm trước. Cậu lo ngại Trái đất cũng đang đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt.

Khi mẹ của Boriska được hỏi về “nhiệm vụ” của cậu bé ở Trái đất, bà này trả lời: “Nó biết một vài điều về tương lai của Trái Đất”.

'Thiên tài' 11 tuổi tự nhận kiếp trước là người Sao Hỏa, đưa ra hàng loạt dự đoán rùng mình về tương lai nhân loại
Boriska trong cuộc phỏng vấn vào năm 2007 (Ảnh chụp từ video)

Video phỏng vấn Boriska, dài khoảng một tiếng, mới đây xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người dùng. Hiện không rõ Boriska hiện đang ở đâu, dù có tin đồn cho rằng anh đang sống cùng mẹ tại một ngôi làng hẻo lánh.

Một dự đoán kỳ lạ được Boriska nhắc tới trong cuộc phỏng vấn là việc từ trường Trái đất sẽ đảo chiều. Cụ thể, cậu dự đoán rằng “các cực sẽ đổi chỗ”, khiến nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng tới môi trường.

Từ trường Trái đất tập trung chủ yếu ở cực Bắc và cực Nam. Giới khoa học cho rằng một sự đảo chiều trên lý thuyết có thể gây tác động rất lớn tới thời tiết và khí hậu. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng sự kiện như vậy từng diễn ra cách đây 42.000 năm trong “Sự kiện Laschamp”, được cho là gây ra thời tiết cực đoan khiến hàng loạt các loài động vật tuyệt chủng.

Boriska cũng cho rằng tượng Nhân sư ở Ai Cập chứa đựng một bí mật lớn, nếu được phát hiện sẽ mang tới sự thay đổi lớn lao cho Trái đất. Cậu tự nhận “chủng tộc” của mình có mối quan hệ sâu xa với người Ai Cập cổ đại, và trong “kiếp trước” từng lái phi thuyền bay tới Ai Cập cổ đại.

“Cuộc sống sẽ thay đổi khi họ mở tượng Nhân sư. Có một cơ chế mở ở đâu đó sau tai Nhân sư, tôi không nhớ rõ ở đâu,” Boriska nói trong đoạn video.

Bên cạnh đó, Boriska cũng tiết lộ bản thân là một Đứa trẻ Indigo. Cậu cho rằng người ngoài hành tinh đang sinh ra những đứa trẻ đặc biệt như cậu để giúp Trái Đất thoát khỏi các thảm họa trước mắt.

“Tôi biết chúng đang ra đời, nhưng tôi chưa gặp ai trong thành phố của tôi,” Boriska nói.

“Đứa trẻ Indigo” thường được các nhân vật giả mạo khoa học và các đối tượng tuyên truyền thuyết âm mưu sử dụng để chỉ trẻ em có năng lực đặc biệt. Một số ý kiến cho rằng nhóm trẻ em tưởng tượng này có thể là bước tiếp theo của tiến hóa.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2007 này, Boriska cũng nhắc tới hai “thảm họa” sắp diễn ra, nhưng thực tế cho thấy không có sự kiện nào như cậu mô tả.

Cụ thể, Boriska nói về hai thảm họa diễn ra vào các năm 2009 và 2013, liên quan tới lũ lụt trên khắp thế giới khiến rất nhiều người thiệt mạng.

Những sự kiện này không xảy ra, khiến nhiều ý kiến cho rằng Boriska có triệu chứng bệnh tâm thần hoặc chỉ đơn giản là quá đam mê các thuyết âm mưu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thien-tai-11-tuoi-tu-nhan-kiep-truoc-la-nguoi-sao-hoa-dua-ra-hang-loat-du-doan-rung-minh-ve-tuong-lai-nhan-loai-tintuc796137