-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Thế giới
28/07/2021 01:42Thiên tai sắp sửa ập đến, hội bô lão rủ nhau ra bờ biển tụng kinh, đốt tiền vàng để... 'đuổi bão'
Theo báo chí Trung Quốc đưa tin vào ngày 24/7 vừa qua, khi cơn bão số 6 mang tên "Pháo Hoa" đang chuẩn bị đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang, một số cụ bà tại đây đã cùng nhau làm ra một việc gây tranh cãi. Đó là tụng kinh ở bãi biển vì tin rằng điều đó có thể "xua đuổi" được cơn bão sắp tới.
Được biết, trong ngày 24/7, một trận lũ quét đã xảy ra ở khu vực Thiệu Hưng (Chiết Giang) gây nên mưa lớn kéo dài và khiến người dân bị ảnh hưởng.
Thông tin dự báo thời tiết cũng cho biết, cơn bão số 6 mang tên "Pháo Hoa" sẽ đổ bộ vào ngày 25/7. Điều này khiến cho người dân ở dọc bờ biển tỉnh Chiết Giang hết sức lo ngại.
Vì vậy, hầu hết người dân ở đây đã chuẩn bị đầy đủ các công tác để ứng phó với trận thiên tai sắp tới.
Thế nhưng trước đó, một cư dân mạng ở Thái Châu (Chiết Giang) đã ghi lại được cảnh tượng gây tranh cãi bên bờ biển.
Theo đó, khi cơn bão "Pháo Hoa" chuẩn bị đổ bộ, một nhóm các cụ bà lớn tuổi đã rủ nhau ra bên bờ biển để tụng kinh nhằm "đuổi bão".
Một người chứng kiến cảnh tượng này cho biết:
"Tôi thấy các cụ bà chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ và rất nhiều tiền vàng, có thể họ muốn dùng cách này để đuổi bão".
Những hình ảnh ghi lại cũng cho thấy, trong nhóm các cụ bà này có người đốt tiền vàng, một số đốt pháo, tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên tại chính nơi mà bão đang chuẩn bị kéo đến đã thu hút không ít người tới xem.
Trong số đó, có không ít người tỏ ra không tin tưởng, thậm chí còn nói rằng:
"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tụng kinh với đốt tiền vàng để mong thoát khỏi phong ba? Nếu phương pháp này hữu ích thì việc gì cần chú trọng phát triển khoa học. Mê tín quá!".
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số cư dân mạng cho rằng: "Những người nói đây là mê tín thực chất chẳng hiểu gì cả!".
Có nhiều người cũng hiểu rằng hành động của các cụ bà xuất phát từ mục đích tốt, bởi họ cũng chỉ mong tai họa sẽ không tới và mọi người đều được bình an mà thôi.
Trên thực tế, tại vùng biển Chiết Giang, việc các cụ bà ra đây tụng kinh là chuyện hết sức bình thường. Đặc biệt là đối với các ngư dân đi biển, đây cũng có thể xem như một nghi thức cầu phúc vậy.
Tuy nhiên việc tụng kinh để đuổi bão có phải là một việc làm mê tín dị đoan thái quá hay không? Đáp án cho câu hỏi này đang là câu chuyện gây tranh cãi đối với cộng đồng mạng tại Trung Quốc.
Có không ít bạn trẻ cật lực phản đối vì cho rằng đây là suy nghĩ mê tín và không dựa trên bất kỳ một cơ sở khoa học nào.
Thế nhưng nhiều người dân địa phương lại không nghĩ vậy. Trong số đó, có người bình luận:
"Có một số điều rất khó giải thích, nhưng chúng ta không thể không tin. Vì có những điều được ông bà, tổ tiên truyền lại, đôi khi tưởng chừng như vô lý nhưng chúng ta lại không thể hoàn toàn phủ nhận".
Trên thực tế, vào năm 2015, người dân ở Phổ Đà (Châu Sơn, Chiết Giang) đã từng chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ mang tên "bão đi đường vòng".
Cụ thể, vào tháng 7 năm ấy, cơn bão mang tên "Xán Hồng" đã hình thành trên biển và dự đoán sẽ đổ bộ vào Châu Sơn.
Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, đó là khi cơn bão đang di chuyển gần đến núi Phổ Đà ở địa phương này thì nó lại bất ngờ rẽ hướng 45 độ và đi vòng qua ngọn núi ấy.
Đối với thắc mắc của nhiều người về trường hợp kỳ lạ nói trên, có người dân địa phương đã trả lời rằng:
"Bởi vì chúng tôi có một vị Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên núi Phổ Đà, vì vậy mới có chuyện 'bão đi đường vòng' xảy ra ở đây".
Có lẽ câu chuyện kỳ lạ có thật ngoài đời ấy đã khiến cho nhiều người dân địa phương tin tưởng và ủng hộ việc tụng kinh "đuổi bão" của các cụ bà trong câu chuyện nói trên.
Còn bạn thì sao, bạn nghĩ thế nào về điều này?
Theo Nguyễn Phương Thảo (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Người đàn ông đi lạc giữa rừng, mang theo tài sản 1,2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- iPhone 11 Pro rẻ như cho đầu tháng 7, iPhone 3 mắt rẻ nhất Việt Nam, độ xịn ăn đứt iPhone 17e mới (1 giờ trước)
- Honda bất ngờ tăng giá niêm yết xe máy tại Việt Nam: SH, SH Mode giá bao nhiêu? Vision còn rẻ không? (1 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Nội: Công an xác định 2 người mắc kẹt đã tử vong (2 giờ trước)
- Mây dông xuất hiện, miền Bắc sắp có mưa lớn ở nhiều nơi (2 giờ trước)
- Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (2 giờ trước)
- Một đội bóng dự World Cup có 8 cầu thủ dương tính chất cấm (3 giờ trước)
- Chính phủ có chỉ đạo khẩn về giá cước vận tải: Bắt buộc niêm yết và giảm giá cước theo giá xăng dầu (3 giờ trước)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (3 giờ trước)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (3 giờ trước)