Dư luận Thái Lan xô xao những tình tiết chưa từng có về gia tộc Bhirombhakdi, những người đứng sau đế chế Boon Rawd Brewery.

Thương hiệu bia Singha từ lâu đã trở thành biểu tượng kinh doanh của Thái Lan, nhưng những ngày gần đây, cái tên này lại xuất hiện dày đặc trên truyền thông vì một vụ bê bối nghiêm trọng.

Mọi chuyện bắt đầu từ 9/5, khi Psi Scott (còn gọi là Siranudh Scott), một nhà bảo tồn sinh vật biển 29 tuổi, đăng tải video công khai cáo buộc anh trai ruột là Pi Sunith Scott đã nhiều lần xâm hại mình trong quá khứ. Cả hai đều là con trai của Chiranuj Bhirombhakdi, thuộc gia tộc sở hữu đế chế bia Singha.

15-1778810466-thieu-gia-thai-lan-bi-to-xam-hai-tinh-duc-em-ruot-trong-nhieu-nam-gia-toc-giau-co-nao
Siranudh Scott cáo buộc anh trai xâm hại tình dục trong nhiều năm (Ảnh chụp từ video)

Trong video, Siranudh không kìm được nước mắt khi tiết lộ hành vi xâm hại của anh trai diễn ra liên tục từ năm anh 12 đến 24 tuổi.  Anh cáo buộc các thành viên khác trong gia đình đều biết rõ sự việc qua những bản ghi âm thừa nhận hành vi, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ anh. 

"Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Mọi người không biết sự thật. Anh trai tôi đã xâm hại tôi. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần khi tôi còn là thiếu niên. Mọi người trong gia đình đều biết vì họ đã nghe đoạn ghi âm anh ta thừa nhận hành vi. Nhưng không một người lớn nào trong cuộc đời tôi giúp tôi cả. Tôi phải tự mình đối mặt mọi thứ vì không còn lựa chọn nào khác", Siranudh chia sẻ.

Bi kịch không dừng lại ở đó. Siranudh còn hé lộ mối quan hệ rạn nứt với mẹ ruột khi bà đang khởi kiện anh để đòi phần tài sản mà ông ngoại quá cố, cựu Chủ tịch Singha Corp Chamnong Bhirombhakdi, đã để lại cho anh. Anh cho biết: “Theo đơn kiện năm nay, mẹ tôi muốn đòi lại tài sản mà ông ngoại đã cho tôi. Bà gọi tôi là đứa con vô ơn”. Mỗi khi tìm đến người thân trong gia đình để cầu cứu, thay vì được che chở, anh lại bị yêu cầu phải xin lỗi mẹ.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi anh trai Sunit vừa kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan vào tháng 12/2025. Có thông tin cho rằng Siranudh đã cố gắng cảnh báo Mild trước lễ cưới nhưng vô vọng, và bản thân anh cũng bị ngăn cản tham dự hôn lễ của anh trai. Hiện tại, dù có tin đồn nữ diễn viên đang mang thai, cô vẫn giữ im lặng trước những ồn ào bủa vây nhà chồng.  

Kết thúc đoạn video, nhà hoạt động trẻ tuổi thừa nhận bản thân đã hoàn toàn kiệt sức và không thể tiếp tục sống trong môi trường không coi trọng con người. Lời xin lỗi muộn màng dành cho những người bị ảnh hưởng cùng tiếng khóc nức nở của một "người thừa kế" đã để lại một dấu hỏi lớn về những góc tối phía sau cánh cổng của các gia tộc thượng lưu.

Gia tộc Bhirombhakdi là một trong những dòng họ kinh doanh danh tiếng và giàu có nhất Thái Lan. Đế chế của họ bắt đầu từ năm 1933, khi ông Phraya Bhirombhakdi thành lập nhà máy bia nội địa đầu tiên tại quốc gia này.

15-1778810497-thieu-gia-thai-lan-bi-to-xam-hai-tinh-duc-em-ruot-trong-nhieu-nam-gia-toc-giau-co-nao
Gia tộc Bhirombhakdi

Tập đoàn sở hữu Boon Rawd Brewery và hệ sinh thái Singha Corporation, kinh doanh đa ngành từ đồ uống (bia Singha, Leo, U Beer, nước đóng chai, nước tăng lực) đến thực phẩm (snack rong biển, sản phẩm từ gạo). Ngoài ra, gia đình này còn lấn sân sang các lĩnh vực bao bì, sản xuất, đầu tư mạo hiểm và bất động sản.

Riêng mảng bất động sản của tập đoàn ước tính đạt khoảng 68,4 tỷ baht Thái (tương đương 55,7 nghìn tỷ đồng) vào cuối năm 2025. Hiện tại, Chủ tịch kiêm CEO Santi Bhirombhakdi cùng gia đình sở hữu khối tài sản khoảng 55,8 nghìn tỷ đồng.

PV (SHTT)