Một phi công tiêm kích F-15E của Mỹ đã thoát chết thần kỳ khi liên tiếp bị bắn hạ hai lần chỉ trong vòng hơn một tháng.
Khoảnh khắc tiêm kích F-15 trúng tên lửa trên bầu trời Kuwait. Video: Times of Israel, X/AMK Mapping

Vào ngày 1/6, đài CBS News dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ một sự thật gây chấn động: một phi công quân sự Mỹ đã phải "hai lần phóng ghế thoát hiểm" trong thời gian ngắn kỷ lục. Lần chạm trán tử thần đầu tiên diễn ra vào ngày 2/3, khi lực lượng phòng không Kuwait vô tình bắn nhầm ba chiếc tiêm kích F-15E của Mỹ đang tham gia chiến dịch nhắm vào Iran. Rất may mắn, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan phụ trách hoạt động quân sự tại Trung Đông - xác nhận toàn bộ 6 phi công thuộc ba tổ lái đều nhảy dù an toàn.

Tưởng chừng vận đen đã qua, nhưng chỉ một tháng sau, vào ngày 3/4, chính phi công này lại tiếp tục rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chiếc F-15E do anh điều khiển đã trúng tên lửa khi đang hoạt động trên vùng trời Iran, buộc người này phải giật cần phóng ghế thoát hiểm một lần nữa. Sự cố châm ngòi cho một chiến dịch giải cứu quy mô lớn từ quân đội Mỹ, dù hiện tại vẫn chưa rõ viên phi công này được sơ tán sớm hay muộn. Trước những thông tin này, cả Lầu Năm Góc và CENTCOM đều giữ thái độ im lặng, từ chối bình luận.

03-1780460990-thoat-chet-kho-tin-phi-cong-tiem-kich-f-15e-my-hai-lan-bi-ban-ha-trong-hon-mot-thang
Tiêm kích F-15E Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran hôm 9/3. Ảnh: USAF

Đánh giá về chuỗi tai nạn liên tiếp, cựu Thiếu tướng Không quân Mỹ David Deptula thốt lên rằng đây là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm gặp, "giống như bị sét đánh trúng hai lần". Theo ông, lịch sử không quân Mỹ kể từ thập niên 1950 đến nay chưa từng ghi nhận trường hợp nào một phi công bị bắn rơi trong hai lần xuất kích riêng biệt nhưng lại thuộc cùng một chiến dịch. Trong vụ rơi máy bay ngày 3/4, phi công buồng trước được giải cứu ngay trong ngày, trong khi sĩ quan điều khiển vũ khí đã phải leo lên sườn núi cao 2.100 mét hòng trốn tránh sự truy đuổi của dân quân Iran và chỉ được cứu thoát sau đó hai ngày.

Cái giá phải trả cho chiến dịch giải cứu này là vô cùng đắt đỏ. Trong quá trình yểm trợ lực lượng tìm kiếm, một chiếc cường kích A-10 cũng đã bị phòng không Iran bắn hạ. Đặc biệt, để ngăn các khí tài lọt vào tay đối phương, lực lượng đặc nhiệm Mỹ buộc phải tự tay phá hủy 6 máy bay của chính mình trước khi rút lui, bao gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 chiếc trực thăng. Ở chiều ngược lại, phía Iran tuyên bố đã tiêu diệt được hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch.

03-1780460990-thoat-chet-kho-tin-phi-cong-tiem-kich-f-15e-my-hai-lan-bi-ban-ha-trong-hon-mot-thang
Dàn máy bay Mỹ bị tổn thất trong xung đột với Iran. Đồ họa: War Zone

Tiết lộ về nguyên nhân sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6/4 cho biết Iran đã sử dụng vũ khí phòng không vác vai để nhắm bắn chiếc F-15E. Quả tên lửa đã lao thẳng vào động cơ, khiến chiếc tiêm kích tối tân rơi ngay tại chỗ. Kênh truyền hình CNN sau đó đã đưa ra một đánh giá đầy chua xót: quân đội Mỹ đã bốc hơi hàng trăm triệu USD thiệt hại "chỉ vì một tên lửa phòng không vác vai trị giá vài nghìn USD".

QT (SHTT)