-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
02/04/2025 13:35Thoát chết sau 43 ngày mất tích tại nơi khắc nghiệt nhất thế giới

Hành trình tâm linh
Theo The West, vào ngày 11/7/1999, Robert Bogucki, lính cứu hỏa người Mỹ, 33 tuổi quyết định thực hiện chuyến đi băng qua sa mạc Great Sandy ở phía tây Australia bằng xe đạp, với mong muốn tìm kiếm sự giác ngộ tại nơi ngay cả nhiệt độ mùa đông ôn hòa nhất cũng đạt 32 độ C vào ban ngày.
Bogucki mang theo lượng thức ăn đủ dùng trong một tuần, gồm vài thanh sô cô la, bánh quy và cá ngừ đóng hộp cùng với đồ cắm trại và quyển kinh thánh đã cũ. Anh cũng mang theo 26 lít nước và chất tất cả lên chiếc xe cũ kỹ nhưng thoải mái, từng đưa anh đi nửa vòng Australia.
Chuyến đi lần này không phải là chuyến đạp xe thông thường xuyên Australia, mà là một hành trình tâm linh, nơi Bogucki hy vọng sẽ tìm thấy Chúa. Anh dự định sẽ đạp xe vài ngày tới McLarty Hill, nơi bản thân sẽ ngừng ăn và chờ Chúa đến với mình. Tiếp theo, Bogucki sẽ đi về phía bắc, tới cao tốc giữa Broome và Fitzroy Crossing để đi nhờ xe.
Chuyến đi tới McLarty Hills dự kiến kéo dài 7 ngày, nhưng trước đây Bogucki chưa bao giờ đi qua khu vực này. Anh liên tục gặp cát mềm và không thể đi xe qua. Sau hai ngày chỉ đẩy xe đạp, Bogucki quyết định bỏ lại xe và đi bộ dù điều này có nghĩa anh sẽ phải bỏ lại hầu hết đồ dùng cùng gần 1/2 số nước uống mang theo.
Lạc trong sa mạc
Mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch và Bogucki nhanh chóng bị lạc. Hơn 2 tuần sau khi người đàn ông này mất tích, một nhóm lái xe qua sa mạc tìm thấy chiếc xe đạp và những vật dụng anh bỏ lại. Nhóm đã báo sự việc cho cảnh sát ở Broome. Nhà chức trách đã triển khai một cuộc tìm kiếm trong khu vực và cảnh sát đã tìm thấy biên lai của nhà nghỉ ven đường, nơi Bogucki bắt đầu hành trình. Họ xác định danh tính và gọi điện cho bố mẹ Bogucki xem anh đã trở về chưa.
Một số người tin du khách nam đã thiệt mạng trong vùng đất khô cằn, đầy bụi rậm, trong khi số khác cho rằng cuộc tìm kiếm nên tiếp tục.
Vào thời điểm đó, Bogucki đã ở trong tình thế tuyệt vọng. Anh đói và sụt cân, nhưng nước dường như không phải là vấn đề, đặc biệt trong tuần đầu tiên khi Bogucki tìm thấy nhiều vũng nước. Những ngày sau đó, các vũng nước bắt đầu khan hiếm và khó tìm hơn, cộng thêm lương thực cạn kiệt, người lính cứu hỏa này buộc phải đào những cái hố sâu tới 2,7m, thấm chất lỏng từ bùn sa mạc để có nước.
Dù ở trong tình thế khó khăn nhưng Bogucki vẫn không muốn được giải cứu. Vì thế, khi nghe thấy tiếng máy bay di chuyển qua, anh đã ẩn mình trong hố cát. Cảnh sát và những người tình nguyện đã làm mọi cách nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Bogucki. Ngày 9/8, cuộc tìm kiếm bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, bạn bè và người thân trong gia đình của Bogucki quyết định sắp xếp một cuộc tìm kiếm riêng do chuyên gia giải cứu Garrison St Clair chỉ huy. Ông Clair mang theo chó nghiệp vụ, chuyên gia y tế và những người theo dấu chuyên nghiệp.
Cuộc tìm kiếm riêng bắt đầu vào ngày 19/8 và chỉ sau vài giờ họ đã tìm thấy một loạt dấu chân được cho của Bogucki. Vì người này đã mất tích quá lâu nên một số kênh tin tức địa phương cũng quan tâm tới chuyện của anh. Một ngày nọ, một số phóng viên truyền hình Australia đi trên trực thăng đã thấy một đống rác Bogucki để lại, dù không phát hiện dấu hiệu nào của du khách này.
Sau đó, trực thăng của nhóm nhà báo lại phát hiện lán trại bỏ hoang của Bogucki, gồm một tấm bạt phủ quanh một vài vật dụng như một chai nước, vỏ thanh sô cô la, cuốn sổ tay ghi đầy những lời lảm nhảm điên cuồng và một quyển kinh thánh.
Sống sót sau 43 ngày mất tích
Sau cùng, phi công lái trực thăng của một kênh truyền hình phát hiện Bogucki mặc áo sơ mi và quần dài, đang đứng bất động trong một con lạch bẩn thỉu.
Lúc gặp những người cứu hộ, Bogucki nói bằng giọng khàn khàn: "Tôi đói, tôi mệt". Khi được hỏi có cần nước uống không, người đàn ông này cho hay mình không cần và lắc bùn lỏng trong lọ rồi nói: "Tôi có nước".
Kể từ lúc khởi hành đến khi được tìm thấy sau 43 ngày lạc trong sa mạc, cân nặng của Bogucki sụt giảm từ 85kg xuống còn 53kg. Phải mất 1 năm để người này khỏe mạnh trở lại và ngoài mất nước, suy dinh dưỡng, anh vẫn ổn.
Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, Bogucki kể bản thân đã sống sót bằng cách ăn một số loại cây có thể tìm được và uống nước ngầm. Anh đã đi bộ khoảng 25km mỗi ngày và đi được tổng cộng 400km.
Người đàn ông này cho hay: "Tôi cảm thấy thực sự cô đơn nhưng không tuyệt vọng, không bao giờ nghĩ mình sẽ chết".
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn khủng khiến cư dân mạng dậy sóng, "xin vía" tới tấp (43 phút trước)
- Thông tin "nóng" vụ Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt (55 phút trước)
- MC Mai Ngọc và mẹ chồng đại gia có mối quan hệ ra sao? (1 giờ trước)
- Hai yếu tố có thể giúp bão Matmo suy yếu nhanh (1 giờ trước)
- Cô gái 28 tuổi nguy kịch sau khi uống 2 thứ này: Bác sĩ tức giận "quá coi thường mạng sống!" (1 giờ trước)
- Vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Đồng Nai: Các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu (1 giờ trước)
- Danh tính người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường (1 giờ trước)
- Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long (2 giờ trước)
- Nóng: Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công vào ngày mai (2 giờ trước)
- Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ (2 giờ trước)




