-
Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương -
Giải mã vaccine ung thư cá thể hóa của Nga: Cơ chế hoạt động và cơ hội cho bệnh nhân Việt -
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất -
"Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an -
Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia? -
Chưa từng ốm đau, chàng trai 19 tuổi bất ngờ đột quỵ, cơ hội sống chỉ 1% -
Nguyên nhân hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai, gia đình phát thông báo khẩn -
Nóng: Concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức công bố sơ đồ sân khấu và giá vé, cao nhất chạm mốc 10,5 triệu đồng -
Bão Dolphin giật cấp 17 và đi rất nhanh, hoàn lưu ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? -
Nhật Bản phát hiện thi thể cụ bà 91 tuổi trong rừng, điều tra sau lời khai của người đàn ông Việt Nam
Thế giới
01/03/2025 18:04Thoát khỏi 'địa ngục' lừa đảo tại Myanmar, nạn nhân người Trung Quốc thốt lên một câu
Hàng trăm thanh niên kiệt sức nằm trong một khu trại tại một thị trấn biên giới tồi tàn của Myanmar, đổ mồ hôi vì cái nóng nhiệt đới vào ban ngày và bị muỗi đốt vào ban đêm.
Họ nằm trong số khoảng 7.000 người từ hơn hai chục quốc gia được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo, hiện đang chờ đợi trong mệt mỏi để được đưa về nhà qua đường Thái Lan.
Điều kiện tại khu trại tạm mà phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) đến thăm tại thị trấn Myawaddy của Myanmar, gần biên giới Thái Lan, rất tồi tệ và những người ở đó đang mong được rời đi.
"Thực sự không ổn chút nào", một nam thanh niên Malaysia 18 tuổi nói với AFP, cho biết rằng nhà vệ sinh và phòng tắm bẩn đến mức anh không dám sử dụng.
"Tôi hy vọng mình có thể liên lạc với bố mẹ nhanh chóng để có thể đi khỏi", anh nói.
Một thanh niên người Trung Quốc họ Wang cho biết anh "rất vui" khi được giải thoát khỏi trung tâm lừa đảo.
"Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi địa ngục này... Trung Quốc là nơi an toàn nhất", anh nói.
Vật lộn với việc chăm sóc quá nhiều người
AFP đưa tin, các trung tâm lừa đảo đã mọc lên ở những khu vực biên giới không có luật pháp của Myanmar trong những năm gần đây như một phần của ngành công nghiệp tội phạm trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.
Hàng nghìn lao động nước ngoài làm việc tại các trung tâm này, tìm kiếm nạn nhân trên mạng xã hội để lừa đảo, thường là lừa đảo tình cảm hoặc lừa đảo đầu tư.
Nhiều người cho biết họ là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bị lừa để đến đây làm việc, bị đánh đập và ngược đãi.
Theo AFP, dưới áp lực lớn từ Bắc Kinh, chính quyền quân sự Myanmar và các lực lượng dân quân đồng minh đã hành động để trấn áp các trung tâm lừa đảo này và giải thoát một số người lao động.
Nhưng quá trình hồi hương những lao động này diễn ra chậm chạp, khiến họ bị mắc kẹt trong tình trạng không rõ ràng, chỉ biết hút thuốc và đánh bài để giết thời gian trong cơ sở tạm giữ - nơi có mái che nhưng không có tường để ngăn chặn các yếu tố thời tiết và côn trùng.
Nhiều người đã bị chủ trung tâm lừa đảo tịch thu hộ chiếu, và những người mà AFP trò chuyện cho biết điện thoại di động của họ đã bị tịch thu.
Một người đàn ông Ấn Độ nói với AFP rằng anh ta đã bị lừa đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo sau khi nộp đơn xin việc nhập dữ liệu ở Thái Lan.
Theo AFP, cuộc nội chiến đang diễn ra dữ dội ở Myanmar đã làm phức tạp thêm các nỗ lực trấn áp các khu phức hợp lừa đảo, vì hầu hết đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền quân sự cầm quyền.
Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) - một lực lượng dân quân độc lập liên minh với chính quyền quân sự - kiểm soát hai trong số những thị trấn lừa đảo khét tiếng nhất là Myawaddy và Shwe Kokko.
Tuần trước, BGF đã giải phóng hàng nghìn người từ các khu phức hợp lừa đảo bất hợp pháp và muốn nhanh chóng trục xuất họ sang nước láng giềng Thái Lan để hồi hương. BGF cho biết họ đang phải vật lộn để đối phó với việc chăm sóc quá nhiều người.
"Mọi người phải ở trong điều kiện chật chội", người phát ngôn của BGF Naing Maung Zaw cho biết.
"Chúng tôi phải nấu ba bữa ăn để nuôi sống hàng nghìn người và chăm sóc sức khỏe cho họ", ông nói và bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm.
Không phải tất cả đều là tội phạm
Liên Hợp Quốc ước tính rằng có tới 120.000 người, nhiều người trong số họ là nam giới Trung Quốc, có thể đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar trái với ý muốn của họ.
Các băng đảng tội phạm điều hành các khu phức hợp này dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa về "việc nhẹ lương cao", sau đó ép buộc họ phải lừa đảo người khác trực tuyến hoặc phải đối mặt với hình phạt và sự ngược đãi nặng nề.
Các nạn nhân được giải phóng khỏi các khu phức hợp cho biết, Shwe Kokko - một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất trong vùng – có những hoạt động tinh vi, thu hút rất nhiều người - những người sẵn sàng đến đó để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhưng "không phải tất cả mọi người sống ở Shwe Kokko đều là tội phạm", người phát ngôn của BGF Naing Maung Zaw cho biết.
Một người đàn ông Trung Quốc họ Shen đã phủ nhận cáo buộc rằng những người làm việc tại trung tâm lừa đảo đã cố ý đến Myanmar, nói rằng anh ta đã bị lừa và bị ép buộc.
"Nếu tôi tự nguyện làm điều đó, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật", anh nói.
Theo AFP, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ba bên trong những tuần tới để sắp xếp hậu cần cho các đợt hồi hương tiếp theo, trong đó Thái Lan cho biết họ đang làm việc với hơn một chục đại sứ quán nước ngoài.
Một trong số 14 người đàn ông Pakistan đang ở trong trại hy vọng được trở về trước tháng Ramadan.
"Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã an toàn. Nhưng đã tám ngày trôi qua. Vậy tại sao chúng tôi không thể đến Thái Lan ngay bây giờ?" anh nói với AFP.
Do thiếu nguồn lực để chăm sóc hàng trăm người nước ngoài mà họ đang quản lý, Naing Maung Zaw đã kêu gọi các đại sứ quán nước ngoài "hãy đến và đón công dân của các bạn... Họ muốn về nhà."
Theo Hữu Hiển (nguoiduatin.vn)
- Tuyển Việt Nam nhiều khả năng điều chỉnh chiến thuật, Đình Bắc vẫn được trao cơ hội trước Indonesia (15:22)
- Toyota Land Cruiser 300 Hybrid ra mắt: ‘Đối cứng’ của Nissan Patrol, đại lý Việt đã nhận cọc (15:20)
- Người nhặt phế liệu mê đọc sách được dựng tượng tại thư viện sau hành trình 20 năm làm việc thiện (32 phút trước)
- Giá xăng dầu tăng liên tục, doanh thu của các ‘ông lớn’ vọt lên cao, có 1 cái tên vẫn báo lỗ (32 phút trước)
- Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương (32 phút trước)
- Giải mã vaccine ung thư cá thể hóa của Nga: Cơ chế hoạt động và cơ hội cho bệnh nhân Việt (37 phút trước)
- Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất (48 phút trước)
- Drama nhà Beckham: Brooklyn được cho là cắt liên lạc với bố mẹ suốt 3 tháng trước lễ cưới (49 phút trước)
- Chủ tịch FIFA đối mặt nguy cơ mất ghế sau tranh cãi về quyền khai thác World Cup (55 phút trước)
- Phát hiện bị trao nhầm sau 37 năm, hai người phụ nữ khởi kiện bệnh viện đòi bồi thường (1 giờ trước)