-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
11/07/2016 18:02Thông điệp bằng máu của tay bắn tỉa Dallas
![]() |
Micah Johnson (Ảnh: Local10) |
"Chúng tôi tin đối tượng này còn có nhiều kế hoạch khác và tưởng những gì mình đang làm là đúng đắn. Và hắn sẽ nhắm đến lực lượng thi hành luật - bắt chúng tôi phải trả giá cho những gì hắn cho là ý định trừng phạt người da màu của cảnh sát", ông Brown nói.
Theo vị chỉ huy cảnh sát Dallas, nhiều vật liệu chế tạo bom và một cuốn tạp chí được tìm thấy trong nhà của hung thủ. Điều đó cho thấy hắn đã tập kích nổ và dường như sẵn sàng nhằm vào các mục tiêu lớn hơn, đủ để "gây ra những hậu quả tàn khốc đối với thành phố của chúng ta".
"Tại hiện trường đối tượng bị hạ gục, hắn đã viết một số chữ bằng máu lên tường nhà - khiến chúng tôi tin rằng hắn bị thương khi chạy lên cầu thang tầng 2 tòa nhà El Centro, và nơi chúng tôi kích hoạt thiết bị nổ để chấm dứt cuộc bao vây cũng có thêm nhiều chữ nữa được viết bằng máu của hắn", ông Brown cho biết thêm.
Đến nay, nhiều chi tiết tiếp tục được hé lộ về vụ bắn tỉa làm chấn động cộng đồng Dallas nói riêng và toàn thể nước Mỹ nói chung tối 7/7 (giờ địa phương). Hung thủ được xác định là một người duy nhất, tên là Micah Johnson, 25 tuổi.
Theo ông Brown, khi bị bao vây, tay súng chỉ muốn thương lượng với một sĩ quan cảnh sát da đen. Hắn thậm chí còn hát khi nói chuyện với các sĩ quan.
"Chúng tôi đã đàm phán với hắn khoảng 2 giờ đồng hồ, và nói chung hắn toàn nói dối chúng tôi - chơi game, cười giễu, hát, rồi hỏi hắn đã bắn chết bao nhiêu (sĩ quan), và hắn muốn giết thêm nhiều người nữa, rằng có nhiều bom ở đó. Vì vậy, thương lượng không có tiến triển. Tôi bắt đầu cảm thấy chỉ trong một tích tắc là hắn có thể tấn công chúng tôi và giết thêm nhiều người nữa trước khi chúng tôi có thể hạ gục hắn".
Theo Thanh Thảo (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (45 phút trước)




