-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
11/01/2023 02:41Thông tin mới vụ thực khách bắn 9 phát đạn thật vào tên cướp cầm súng giả trong nhà hàng
Vụ việc xảy ra vào ngày 5/1 tại nhà hàng Ranchito Taqueria ở Houston, bang Texas, Mỹ. Kẻ cướp mặc toàn đồ đen, đeo găng tay đen và mặt nạ màu đen, cầm súng giả bước vào nhà hàng. Cảnh sát sau đó xác định kẻ cướp là Eric Eugene Washington, 30 tuổi.
Trong video do camera của nhà hàng quay lại, Washington tiếp cận các thực khách, dùng vật giống súng chĩa vào họ.
“Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng, nghi phạm sau khi bước vào nhà hàng đã chĩa súng vào thực khách và đòi tiền", cảnh sát Houston tuyên bố.

Nhưng một trong số các thực khách có mang theo súng. "Khi tên vừa đi qua, thực khách này đã rút súng của mình, bắn nhiều phát đạn", cảnh sát cho biết. "Thực khách này lấy lại tiền từ tên cướp, trả lại cho những người khác rồi rời khỏi hiện trường".
Nhưng điều gây tranh cãi là thực khách trong video đã bắn tới 9 phát đạn, bao gồm một số phát đạn được bắn ở cự ly gần khi tên cướp đã ngã gục. Phát đạn cuôi cùng dường như là bắn vào đầu.
Khi cảnh sát thành phố Houston có mặt tại hiện trường, nghi phạm Washington đã tử vong. Cảnh sát xác định khẩu súng mà Washington sử dụng là súng giả.
Cảnh sát sau đó đã mở cuộc truy lùng vị thực khách nổ súng. Một bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra đánh giá xem người nổ súng có bị đối mặt với các cáo buộc hình sự hay không.
"Ngày 9/1, người đàn ông 46 tuổi trực tiếp nổ súng bắn chết nghi phạm, đã tới trình diện và trả lời câu hỏi của các điều tra viên", cảnh sát cho biết. "Sau khi tham khảo ý kiến của văn phòng tổng chưởng lý hạt Harris, vụ nổ súng bắt chết người sẽ do một bồi thẩm đoàn phán xét".
Người đàn ông 46 tuổi chưa bị bắt giữ và chưa đối mặt với các cáo buộc hình sự nên cảnh sát Houston quyết định chưa công khai danh tính người này, theo truyền thông Mỹ.
Vụ việc cũng tạo nên làn sóng tranh cãi trên các trang mạng xã hội ở Mỹ.
Một số cư dân mạng cho rằng, việc nổ súng ngăn chặn hành vi trộm cướp là chính đáng, nhưng vẫn tiếp tục bóp cò khi nghi phạm đã nằm trên mặt đất bị coi là vượt quá giới hạn phòng vệ. Trong trường hợp trên, nghi phạm đã tử vong tại hiện trường nên người nổ súng có thể đối mặt với tội danh giết người.
Số khác cho rằng, việc cảnh sát để bồi thẩm đoàn phán xét là hợp lý nhưng người nổ súng có thể sẽ không bị truy tố.
Theo Hoàng Anh (Arttimes)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




