-
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân -
Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? -
Bạn trai liên tục né chuyện cưới dù sở hữu nhà tiền tỷ, cô gái bật khóc khi biết nguyên nhân thật sự -
Bảng giá vàng hôm nay 22/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 tăng "ác liệt" phiên sáng, người mua 'trở tay không kịp' -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Thái Lan -
Sau 4 năm ly hôn, cuộc gọi của mẹ chồng cũ khiến tôi bối rối khi trở lại căn nhà từng gắn bó -
Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng: Bão đầu mùa 2026 đến gần, thời tiết cả nước rơi vào cực đoan -
Triệt phá đường dây phát lậu bóng đá "khủng": Sinh viên cầm đầu, bỏ túi 2 tỷ đồng mỗi tháng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 22/5/2026: Dần bất ổn, Thân có lợi thế
Thế giới
19/01/2017 16:47Thủ lĩnh Đảng CNRP Campuchia đối diện hai vụ kiện lớn
Thủ lĩnh đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đang phải đối mặt với hai đơn kiện của Thủ tướng Hun Sen và nữ chính khách trẻ tuổi Thy Sovantha
Đơn kiện cáo buộc ông Sam Rainsy tội vu khống khi nói rằng Thủ tướng Hun Sen hối lộ một nhà hoạt động chính trị để người này làm tan rã đảng đối lập Cứu quốc Campuchia (CNRP) của ông Sam Rainsy.
''Việc ông Sam Rainsy làm đã bóp méo sự thật, ảnh hưởng đến uy tín thủ tướng'' - luật sư Ky Tech của Thủ tướng Hun Sen nói.
![]() |
| Thủ lĩnh Đảng CNRP Sam Rainsy. |
Ngoài ra, ông Sam Rainsy còn phải đối mặt với một vụ kiện tội bôi nhọ mới vào hôm 17/1 vì những phát ngôn trên mạng xã hội Facebook về Thủ tướng Hun Sen.
Cụ thể, ông Rainsy tố Thủ tướng Hun Sen đề nghị trả 1 triệu USD cho một nhà hoạt động chính trị trẻ - cô Thy Sovantha - để tấn công đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).
Đáp lại lời cáo buộc trên, cô Thy Sovantha đã đệ đơn kiện thủ lĩnh đảng CNRP vì tội bôi nhọ tại Tòa án TP. Phnom Penh và đòi 250.000 USD tiền bồi thường. Dự kiến, phiên tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 9/2.
"Đó là sự vu khống, buộc tội tôi về những điều xấu xa và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, danh tiếng và uy tín của tôi" - đơn kiện của cô Thy Sovantha viết.
Sau khi nghe tin về vụ kiện mới, ông Rainsy tiếp tục khẳng định, những tuyên bố của mình vào chiều 17/1.
"Tôi xác nhận mình đã nói rằng ông Hun Sen đề nghị trả 1 triệu USD cho Thy Sovantha, dựa theo tin nhắn Facebook mà ông ta không phủ nhận" - ông Rainsy viết.
Ngoài ra, ông Sam Rainsy hoan nghênh vụ kiện, và nói rằng vụ kiện chỉ làm hành động sai trái của Thủ tướng Hun Sen lan truyền rộng hơn.
Trước đó, vào cuối tháng 12/2016, Tòa án Phnom Penh đã kết án vắng mặt lãnh đạo của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập chính tại Campuchia, ông Sam Rainsy 5 năm tù giam vì tội kích động gây bất ổn tại nước này thông qua việc đăng tải các tài liệu giả mạo trên mạng xã hội Facebook.
Ông Rainsy cùng với hai trợ lý là Sathya Sambath và Ung Chung Leang đã đưa thông tin sai sự thật rằng, chính phủ Campuchia sẽ hủy bỏ biên giới với Việt Nam, giả mạo bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia.
Cả 3 hiện đang sống tại Pháp sau khi bỏ trốn từ tháng 8/2015.
Theo Hoàng Dương (Đất Việt)
- iPad gập của Apple tái xuất kỳ vọng nhờ cú hích từ iPhone Ultra (13 phút trước)
- Tránh áp lực dư luận, Tổng thống Trump có thể vắng mặt tại đám cưới con trai vì xung đột Iran (21 phút trước)
- Vai trò bất ngờ của MC Trần Ngọc tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (27 phút trước)
- Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân (34 phút trước)
- Các hãng hàng không đồng loạt tăng phí hành lý trước mùa du lịch hè (36 phút trước)
- Bảng thành tích cực ấn tượng của 10X Việt được Đại học Mỹ chọn phát biểu, khiến cả nghìn người xúc động (47 phút trước)
- Nữ diễn viên Hàn Quốc bị thương sau vụ cướp táo tợn tại nhà riêng (48 phút trước)
- Kinh hoàng đêm hỏa hoạn tại khách sạn Pattaya, du khách tháo chạy trong hỗn loạn (49 phút trước)
- Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? (50 phút trước)
- Đột nhập nhà hàng xóm, trộm 70 triệu đồng và 4 nhẫn vàng, thanh niên 23 tuổi mang 50 triệu gửi ngân hàng (54 phút trước)
