-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
17/02/2022 17:42Thử thách sinh tồn của băng đảng ma túy Mexico: Mổ ngực, ăn tim đối thủ khi làm lễ gia nhập
Jalisco New Generation Cartel (CJNG) là một trong những băng đảng ma túy khét tiếng ở Mexico, nơi mà súng đạn, giết người và các tệ nạn liên quan đến mafia còn nhiều hơn những gì các đạo diễn có thể tưởng tượng mà vẽ ra trên tivi nhà bạn.
Vào tháng trước CJNG đã đăng tải một đoạn video về lễ kết nạp một thành viên mới vào băng mình tại bang Zacatecas thuộc phía bắc của Mexico. Theo đó thành viên được kết nạp đang ăn sống quả tim mới mổ của một tên gangster thuộc băng đảng Sinaloa, vốn là bên đối thủ của CJNG.
CJNG từ lâu đã trở thành một trong những băng đảng thống trị nhất Mexicokhi có thành viên hoạt động ở ít nhất 35 bang trên khắp đất nước và lan sang cả Puerto Rico. Người đưa ra ý tưởng ăn thịt đồng loại và cũng là ông trùm của băng có tên Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes. "Bố già" này cho rằng cách thức "ăn sống" vừa tăng lòng dũng cảm cho thành viên nhưng cũng là để gửi lời đe dọa tới các đối thủ.
Không những thế, cũng có thể coi các hành động như lời khẳng định sự thống trị của CJNG ngoài những hình thức truyền thống như khoe khoang vũ khí hay trình diễn những kỹ thuật quân sự mà nhóm này mua được từ các bên buôn lậu quốc tế.
Tiến sĩ Robert Bunker, một nhà phân tích an ninh và chuyên gia về các băng đảng Mexico, cho biết màn bạo lực được sử dụng để đe dọa băng đảng đối thủ.
Ăn thịt người đã trở thành một phần của nghi lễ nhập băng và được khởi xướng ở Jalisco vào khoảng năm 2015, với những tân binh bị buộc phải ăn trái tim người sống tại 'trường học khủng bố' của các băng đảng mở ra nhằm đào tạo thành viên.
Phát biểu vào thời điểm đó, Alfredo Castillo, ủy viên an ninh liên bang của Michoacan, phủ nhận việc ăn thịt người đang dần được phổ biến.
Nhưng ông cũng thừa nhận có nhiều lời khai khác nhau cho thấy việc ăn tim là một phần của những nghi lễ được sử dụng để tẩy uế hoặc kiểm tra lòng trung thành của đàn ông.
Castillo nói: “Nghi thức thay đổi từ phân xác những người mà họ định giết chuyển thành ăn trái tim." Ông không nói rõ ai là người cung cấp lời khai và không nói rõ nghi lễ nhập môn được cho là diễn ra khi nào và ở đâu.
Các tân binh của CJNG được dạy các kỹ thuật chiến đấu và cách sử dụng vũ khí trong các trang trại xây dựng tại các địa điểm bí mật trên khắp bang Zacatecas.
Trong vòng ba đến bốn tháng, họ thường bị buộc phải ăn thịt người như một phần của khóa huấn luyện. Các thành viên được dạy cách chặt ngón tay và ngón chân, một trong những kỹ thuật tra tấn ưa thích của các băng đảng để thẩm vấn các băng nhóm đối thủ.
Sau đó, thông qua quá trình đào tạo, họ được thực hiện để ăn các bộ phận nhỏ và nếu họ vượt qua bài kiểm tra đó, những người được tuyển dụng sẽ được chuyển sang các bộ phận cơ thể lớn hơn.
Một cựu thành viên CJNG nói với Daily Beast: 'Họ được lựa chọn một trong những phần cơ thể để ăn trước mặt ông chủ.
"Bạn phải làm điều đó mà không phản ứng hoặc nôn mửa nếu không bạn sẽ bị đánh. Nếu bạn không muốn làm việc đó (ăn thịt người), họ sẽ không để bạn rời đi, họ sẽ nhốt ở đó."
Việc huấn luyện khắc nghiệt cũng liên quan đến việc buộc những người tiếp tục phải ngủ bên cạnh những xác chết vào ban đêm để quen dần với mùi tử thi và tăng lòng dũng cảm. Những người tuyển dụng vi phạm các quy tắc của băng đảng, chẳng hạn như tiết lộ địa điểm đào tạo khủng bố, sẽ bị giết hại dã man trước mặt các thành viên băng đảng tiềm năng khác.
Các chuyên gia cho biết, những sự khởi đầu xấu xa đã tạo ra cảm giác trung thành với các-ten bằng cách phá vỡ ý thức nhận dạng của những người được tuyển dụng.
Jalisco New Generation Cartel hiện được coi là Cartel nguy hiểm và mạnh nhất ở Mexico. Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ thậm chí đã treo thưởng 10.000.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ lĩnh của băng đảng này là Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (3 giờ trước)