-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
09/09/2020 23:31Thủ tướng New Zealand nhờ bố mẹ trông con để tranh cử
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 8/9 bắt đầu vận động tranh cử tại nhà của bố mẹ ở Morrinsville, một thị trấn nông nghiệp nhỏ ở vùng nông thôn Waikato, đảo Bắc.
Thủ tướng Ardern cho hay quyết định ở lại Morrinsville với bố mẹ để họ giúp bà trông nom bé Neve đang chập chững biết đi, trong khi bà đi vận động quanh khu vực.
Thủ tướng New Zealand đã chia sẻ một bức ảnh "tự sướng" cảnh đang làm việc bên chiếc bàn nhỏ trong nhà bố mẹ, trên bàn đặt một chiếc đài cát-xét.
"Tôi đang ở Morrinsville, nơi tôi đã trưởng thành để có thể ở cùng bố mẹ", bà Ardern nói trong một video trên Instagram. "Hai ông bà đang giúp Clarke và tôi trông nom bé Neve trong những ngày tới, đây chính là bức tranh hiện thực về chiến dịch của tôi".

Cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand bị lùi lại một tháng bởi Covid-19 tái bùng phát ở Auckland. Công đảng của Thủ tướng Arden được đa số các nhà phân tích chính trị dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.
Vào đêm 26/3, trước khi New Zealand tuyên bố lệnh phong tỏa ngăn Covid-19, bà Ardern ru bé Neve ngủ rồi mặc đồ thể thao và lên mạng trả lời phần hỏi đáp trực tiếp, kêu gọi người dân hãy mạnh mẽ, tử tế, chăm nom lẫn nhau để vượt qua thử thách.
Bình luận dưới bài đăng trên Instagram của Arden, nhiều người New Zealand đã gọi Thủ tướng là "dì", cách gọi thể hiện sự quý mến và tôn trọng ở quốc gia này.
Đây không phải lần đầu bố mẹ của Ardern xuất hiện trước công chúng. Bố của bà, ông Ross, là một quan chức ngoại giao, từng nói ông và vợ rất muốn hỗ trợ con gái và gia đình nhỏ của Ardern bằng mọi cách có thể, khi bà vừa phải làm mẹ vừa phải điều hành đất nước.
Bà Ardern cũng từng công khai cảm ơn mẹ, bà Laurell, vì đã chuẩn bị bữa sáng cho mình khi dịch lên cao điểm. Bố mẹ đã ở bên Thủ tướng New Zealand suốt thời gian phong tỏa.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




