-
Kinh hoàng khoảnh khắc xe đầu kéo "ủi" ô tô điện gần 10 mét giữa vòng xoay ở TP HCM -
Tình hình vụ người đàn ông 34 tuổi ra đuôi ghe rồi biến mất bí ẩn trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa -
Vụ "tập đoàn y dược" dởm thu lợi 227 tỷ: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nhiều nạn nhân -
Khối ngoại xả ròng nhiều mã lớn, bất ngờ chi gần 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30 -
Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần: Những thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý -
Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang -
Vụ "hô biến" thịt quá hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố 7 trường học từng sử dụng suất ăn từ Sago Food -
Lộ diện bạn trai mới của "cô dâu 62 tuổi" hậu ly hôn: Bỏ việc đi theo Thu Sao vì tiếng gọi tình yêu -
Hai lần trung tâm Hà Nội có tuyết rơi: Hồ Gươm bị đóng băng, cá chết cóng -
"Chóng mặt" vì giá gas: 3 lần tăng trong 12 ngày, cán mốc hơn nửa triệu đồng mỗi bình
Thế giới
28/10/2025 09:19Thuê giúp việc, ai ngờ rước trộm vào nhà suốt 4 năm, nhẫn kim cương “mất đứt”
Giúp việc ăn cắp đồ hiệu, đem bán lấy tiền mua vàng
Li Li - một phụ nữ ở Lão Tây Môn, Thượng Hải đã thuê giúp việc được 6 năm. Nhưng mới đây, cô mới nhận ra mình đã “rước cáo vào nhà”.
Người giúp việc Zhang đã lén lút trộm đồ đạc trong nhà cô trong suốt 4 năm. Theo camera giám sát trong nhà ghi hình lại, Zhang không chỉ mặc thử quần áo của Li Li mà còn lấy trộm hơn chục món trang sức của cô.

Vào ngày 28/6, Li Li chuẩn bị cùng cả nhà đi chụp ảnh gia đình. Tuy nhiên khi mở hộp trang sức, cô phát hiện hai viên kim cương màu với tổng trị giá 650.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng) đã biến mất. Cô và gia đình đã tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy.
Li Li cho biết, cô hiếm khi đeo hai viên kim cương này mà thường cất chúng trong một hộp trang sức để dưới tủ tivi ở phòng ngủ chính. Lần cuối cùng cô nhìn thấy chúng là vào thấng 6 năm ngoái, khi một người bạn của cô hỏi mua một viên. Cô đã chụp ảnh hai viên và gửi cho bạn.

Khoảng thời gian hơn một năm khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nhà Li Li nằm ở tầng 7, không thể leo vào từ bên ngoài và khóa cửa không hề bị phá. Điều này có nghĩa là nghi phạm có chìa khóa nhà hoặc một thành viên trong gia đình đã mở cửa cho kẻ trộm vào.
Li Li tiết lộ, dù có khách đến chơi thì khách cũng không được vào phòng ngủ chính. Ngoài 3 thành viên trong gia đình, hai người giúp việc trong nhà cũng có chìa khóa.
Cảnh sát sau khi tiếp nhận vụ việc đã mở một cuộc điều tra đối với hai người giúp việc. Li Li cũng lắp thêm một camera giám sát ở một vị trí bí mật trong nhà.
Sau đó, Li Li bắt đầu kể lại những điều kỳ lạ xảy ra trong vài năm qua. Đồ ăn vặt trong nhà thường hết rất nhanh, Li Li ban đầu đổ lỗi cho chồng và con nhưng cả hai khẳng định chưa từng ăn một miếng nào.
Không chỉ vậy, những chiếc băng đô và đồ lót hàng hiệu cũng bị mất. Cô từng mua 20 chiếc quần lót nhưng khi đếm lại thấy thiếu mất 6-7 cái. Tuy nhiên, Li Li cho rằng đây là đồ cá nhân, chắc chắn người giúp việc sẽ không bao giờ lấy, có khả năng là cô nhớ nhầm số lượng. Vì vậy, cô cũng đã bỏ qua chuyện này.

Thậm chí, người này còn ngang nhiên lấy một chiếc túi hàng hiệu cỡ nhỏ của cô để sử dụng. Khi bị Li Li phát hiện, người này còn nói rằng chính Li Li đã tặng cho bà. Lúc này, Li Li vẫn cho rằng lỗi ở bản thân, chỉ thầm dặn lòng sẽ không bao giờ tặng gì cho người giúp việc nữa.
Thế nhưng, sự nhượng bộ hết lần này tới lần khác chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Li Li phát hiện 5 chiếc đồng hồ hàng hiệu, rất nhiều trang sức và túi xách, thậm chí một số bộ đồ ăn bằng sứ đắt tiền cũng bị mất cắp.
Điều tra viên của vụ án sau đó phát hiện ra tình hình tài chính của bà Zhang - người giúp việc cho nhà Li Li vào buổi sáng có nhiều điểm bất thường. Có người từ cửa hàng trang sức thường xuyên chuyển tiền cho bà.
Cuối cùng, sau khi ghi hình lại hành vi trộm cắp của bà Zhang qua camera, cảnh sát đã chặn bà lúc bà vừa tan làm và phát hiện rất nhiều đồ trang sức, thậm chí còn có cả một chiếc quần lót màu đen trong túi của bà Zhang.
Bà Zhang sau đó khai nhận rằng đã trộm nhiều món đồ ở nhà Li Li. Chỉ cần thấy thích món nào, bà sẽ lấy món đó. Sau đó nếu đã dùng chán, bà sẽ mang đến tiệm đồ cũ để bán hoặc đổi. Trong suốt 6 năm làm giúp việc, bà đã ăn trộm liên tục trong suốt 4 năm, bán hàng chục món đồ và tổng cộng thu được hơn 100.000 NDT (361 triệu đồng). Số tiền này được bà Zhang dùng để chi tiêu hàng ngày và mua vàng.
- Tình hình vụ người đàn ông 34 tuổi ra đuôi ghe rồi biến mất bí ẩn trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa (45 phút trước)
- Vụ "tập đoàn y dược" dởm thu lợi 227 tỷ: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nhiều nạn nhân (1 giờ trước)
- Khối ngoại xả ròng nhiều mã lớn, bất ngờ chi gần 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30 (1 giờ trước)
- Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần: Những thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang (1 giờ trước)
- Vụ "hô biến" thịt quá hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố 7 trường học từng sử dụng suất ăn từ Sago Food (1 giờ trước)
- Lộ diện bạn trai mới của "cô dâu 62 tuổi" hậu ly hôn: Bỏ việc đi theo Thu Sao vì tiếng gọi tình yêu (1 giờ trước)
- Hai lần trung tâm Hà Nội có tuyết rơi: Hồ Gươm bị đóng băng, cá chết cóng (2 giờ trước)
- Xe máy ‘kẹp 3’ liều mình thông chốt, đâm đổ rào chắn của công an: Các tội danh có thể phải đối mặt? (2 giờ trước)
- Tranh cãi nảy lửa về tên lửa Tomahawk tại Iran: Phe Dân chủ bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump (2 giờ trước)