-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
08/03/2018 14:34Thủy thủ tàu sân bay Mỹ: Mừng rơi nước mắt khi về Việt Nam

Trưa 7-3, anh Hùng Nguyễn cùng đồng đội thuê một ôtô chạy vào phố cổ Hội An tham quan. Chuyến ghé thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson cũng là một cơ duyên đưa viên sĩ quan gốc Nha Trang, Khánh Hòa trở về quê hương sau nhiều năm xa cách.
Muốn đi chơi phải học tiếng Việt
Hùng Nguyễn năm nay 40 tuổi, phục vụ trong quân đội Mỹ được gần 10 năm, trong đó 3 năm làm sĩ quan sửa chữa máy bay trên tàu USS.
"Năm 2008, tôi có về thăm quê hương tôi ở Cửa Bé, Nha Trang (Khánh Hòa) một lần. Lúc đó tôi chỉ đi một mình và thời gian ở lại rất ngắn. Từ đó đến nay, dù đã có vợ và hai con nhưng tôi chưa lần nào về lại quê hương. Hôm đặt chân lên bờ, tôi thấy tất cả đều như thân thuộc, máu thịt với mình. Tự nhiên thấy rơm rớm nước mắt" - anh Hùng Nguyễn tâm sự.
Tôi muốn biết về Việt Nam nhiều hơn nữa. Mơ ước thiết tha nhất là tôi đưa được mẹ và cả gia đình tôi trở về quê hương một lần nữa. Lần này khi về Đà Nẵng, thấy mọi người sinh sống ở thành phố này là tôi rơi nước mắt, mẹ tôi cũng nói với tôi rằng bà rất nhớ quê hương. Hùng Nguyễn
Anh cho biết năm 6 tuổi, anh theo mẹ qua Mỹ, còn cha anh ở lại Việt Nam. Một thời gian sau thì ông qua đời.
Khi qua Mỹ anh có nói tiếng Việt nhưng sau một thời gian đi học ở trường Mỹ, vốn tiếng Việt của cậu bé mới 6 tuổi mất dần. Biết con trai ham chơi nên người mẹ đã ra điều kiện Hùng "phải học tiếng Việt tới khi nào viết được một trang giấy bằng tiếng Việt mới được chơi".
"Mẹ nói với tôi rằng dù đã sống trên đất Mỹ nhưng Việt Nam là máu thịt, không thể nào quên được. Nếu tôi muốn chơi thì phải học cho được tiếng Việt, khi nào viết được một câu bằng tiếng Việt mà mẹ hiểu được thì mẹ mới cho tôi chơi" - anh Hùng kể.
Anh nói rằng anh phải mất rất lâu để học lại vốn từ tiếng Việt của mình. Mỗi thứ Bảy anh đều phải đi học tiếng Việt.
Cho tới một ngày, khi mẹ đưa cho một tờ giấy trắng và yêu cầu viết lên đó chữ tiếng Việt đủ kín trang giấy, Hùng Nguyễn đã viết thành thạo thì khuôn mặt mẹ anh tràn ngập niềm hạnh phúc. Hùng Nguyễn cho biết gia đình đang sống ở bang California. Anh có vợ là người gốc Thái Lan và hai con.
Cố gắng làm những điều có thể cho quê hương
Hùng Nguyễn kể mẹ anh hiện đang sống cùng anh chị của anh ở Mỹ, nhưng luôn nói với con trai phải hướng về quê hương Việt Nam.
Tuy vậy anh Hùng tiếc là chưa lần nào anh đưa được vợ và hai con về thăm quê hương. "Do vợ mình là người gốc Thái Lan, hai vợ chồng hai quốc gia khác nhau nên cũng khá khó khăn để đi lại. Trong lòng mình tha thiết muốn được đưa cả nhà về quê hương một lần" - anh nói.
Hùng tâm sự hiện là lính quân đội Mỹ, nhưng anh mong muốn làm tất cả những gì có thể để mang lại điều tốt đẹp nhất cho quê hương Việt Nam của anh.
Về chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson, Hùng Nguyễn cho biết bản thân anh mong muốn những chuyến thăm như thế này giữa hai nước sẽ ngày càng thường xuyên hơn.
Đây là sự hợp tác không chỉ tầm cấp cao mong muốn, mà bản thân những người lính Mỹ mang máu mủ Việt Nam cũng rất muốn được nhìn thấy, được trở về quê hương đất mẹ trên con tàu biểu tượng cho sức mạnh Hải quân Mỹ.
Theo Thái Bá Dũng - Trần Song Hải (Tuổi Trẻ)








- Xe buýt chuyển làn trên vạch liền, tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM (14:35)
- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)