Thế giới

Tiệm giặt ủi xích cổ cô gái 22 tuổi, tra tấn như thời Trung cổ

Một phụ nữ người Mexico đã bị giam cầm, tra tấn và bóc lột lao động trong một tiệm giặt ủi kể lại với báo Anh Daily Mail về hai năm “trong địa ngục” của cô.

Một phụ nữ người Mexico đã bị giam cầm, tra tấn và bóc lột lao động trong một tiệm giặt ủi kể lại với báo Anh Daily Mail về hai năm “trong địa ngục” của cô.

Zunduri, 22 tuổi, hiện đang nằm viện, nói cô từng bị bỏ đói năm ngày liên tiếp và đã đói tới mức phải ăn cả những túi nhựa đựng quần áo mà cô bị buộc phải ủi (là).

Cô cũng có lúc khát tới mức phải uống hơi nước phả ra trên bàn ủi.
 

Zunduri chỉ cho phóng viên Daily Mail thấy các vết thương trên gáy (Ảnh: Daily Mail)

 
Zunduri bị cột một sợi xích sắt dài ba mét quanh cổ và phải đi vệ sinh vào một cái túi nhựa.

Cô nói có lúc phải ngủ đứng và dựa lưng vào tường vì sợi xích quá ngắn nên cô không thể nằm xuống.

“Nếu tôi làm gì sai, mà tôi hay làm sai vì quá mệt, đói và thiếu ngủ, họ sẽ đánh đập tôi ngay lập tức. Có lúc tôi ba ngày không có nước uống”, cô kể.

Zunduri nói cô bắt đầu làm việc ở tiệm giặt ủi kinh hoàng đó tại thành phố Mexico City 5 năm về trước. Ban đầu đó chỉ là một việc để nuôi sống bản thân, cô có một căn phòng nhỏ và mức lương thấp.
 

Những trận đòn roi đã để lại nhiều vết thương trên đầu Zunduri (Ảnh: Daily Mail)

 
Nhưng ba năm sau khi làm việc chủ tiệm Leticia Molina Ochoa nói cô làm cháy quần áo. Bà ta dọa Zunduri sẽ báo cảnh sát nếu cô không ở lại và trả hết “nợ nần”. Ochoa, đang đối mặt mức án 50 năm tù giam vì bạo hành người khác, đã cột cô vào một sợi xích, không đủ dài để cô có thể đi vệ sinh cách chỗ buộc xích sáu mét, và làm việc 17 tiếng mỗi ngày trong căn phòng nóng như thiêu.
 
Ochoa thường xuyên đánh đập tàn nhẫn Zunduri và vặn lớn radio trong cửa hàng để mọi người không nghe thấy tiếng cô la hét. “Họ gọi tôi là đồ súc vật và nói tôi chết đi cho rồi”, Zunduri kể.
 

Cô gái 22 tuổi bị thương ở nhiều bộ phận trên cơ thể (Ảnh: Daily Mail)

 
“Bà ta là một con quỷ thật sự, nói không biết bao nhiêu lời dối trá để tôi không thể thoát ra. Gia đình tôi nhiều lần tới cửa tiệm, nhưng bà ta nói tôi ghét gia đình mình và không muốn thấy mặt họ. Bà ấy nói giờ tôi đã đi làm điếm và gia đình tôi nên xấu hổ và vui mừng vì tôi đã biến mất thay vì đi tìm tôi”, cô nói.

Ngược lại với Zunduri, Ochoa nói gia đình cô “vui mừng vì cô đã biến mất” và “họ chưa bao giờ yêu mến cô”.

Tường trình với cảnh sát, Zunduri nói Ochoa và gia đình bà đã bấm móng tay vào da thịt cô, ném đồ vật bằng sắt và nung đỏ sắt gí vào người cô. Họ cũng hành hạ cô bằng hơi nóng và bỏ đói cô nhiều ngày.

Cô gái nhỏ bé cao 1,62 mét cũng từng có lúc phải ăn cả các loại kem sát khuẩn mà Ochoa cho cô để bôi lên vết thương. Hầu như chỗ nào trên người cô cũng có vết sẹo: đầu, cổ, tai, mặt đầy những vết rách, vết bỏng và vết đánh đập kinh khủng.
 

Các bác sĩ nói dù mới 22 tuổi nhưng cơ thể của Zunduri giống một bà lão 80 (Ảnh: Daily Mail)

 
Zunduri cuối cùng thoát ra được hôm 25/4, khi một con gái của Ochoa không cột xích sắt cẩn thận.

“Tôi biết mình có cơ hội trốn thoát và lập tức bỏ chạy. Cảm ơn Chúa vì hai năm trong địa ngục của tôi đã kết thúc”, cô nói. “Giờ tôi muốn họ phải trả giá cho mỗi giọt nước mắt, mỗi vết thương, mỗi lần đánh đập mà tôi phải chịu đựng… Tôi không muốn mọi người biết tên tôi, cứ gọi tôi là Zunduri, tôi muốn đi tu”.

Các bác sĩ nói cơ thể của cô như của một bà già 80 tuổi vì điều kiện sống quá khắc nghiệt.

Cuối tuần rồi, Zunduri đã có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Rosi Orozco, Chủ tịch Hội chống bạo hành gia đình Mexico, đã hỗ trợ Zunduri rất nhiều từ khi cô trốn thoát. Ochoa thì đang bị tạm giam sau khi bị truy tố tội bắt cóc. Bà ta có thể đối mặt mức án 50 năm tù giam vì giữ người trái phép, tra tấn và bạo hành.

Em gái Ochoa, Fani Molina Ochoa, bạn trai của Fani, Jose de Jesus Sanchez Vega và hai con gái của bà ta, Ivette Hernandez Molina và Jannet Hernandez Molina, đều đã bị truy tố.

Tình trạng lao động cưỡng bức, thậm chí là nô lệ, được coi là khá phổ biến ơ Mexico. Tổ chức Chỉ số lao động nô lệ toàn cầu ước tính khoảng 266.900 người đang lao động như những nô lệ ở đây, con số này còn lớn hơn so với ở Afghanistan, Triều Tiên và Serbia cộng lại.

Theo Minh Hải (MASK Online)