-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
01/09/2024 04:29Tiền bay từ tầng 11 xuống đất kèm với tiếng hét lớn: Cư dân chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng
Vào ngày 28/8/2024, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về vụ việc chấn động tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Theo đó, một người phụ nữ được cho là đã rải hơn 100.000 NDT (tương đương 350 triệu đồng) từ tầng cao của một tòa nhà chung cư, sau đó gieo mình tự tử.
Nhiều người dân địa phương đã quay lại video hiện trường và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Ngay sau đó, nhiều cơ quan báo chí địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin và nhận được phản hồi từ phía công an.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 27/8/2024 tại một khu chung cư cao tầng thuộc huyện Trung Mưu, thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Một số nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy một lượng lớn tiền mặt được rải từ cửa sổ tầng 11 của tòa nhà.
Một người dân sống gần hiện trường cho biết, sự việc xảy ra tại tòa nhà chung cư nơi anh sinh sống. Người này nhìn thấy rất nhiều tờ 100 NDT (tương đương 350 nghìn đồng) được ném từ cửa sổ tầng 11 xuống đất. Nhiều người đi đường ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngay sau đó, nhân viên ban quản lý tòa nhà đã có mặt tại hiện trường để thu gom số tiền. Khi mọi người vẫn đang nhặt tiền, một người phụ nữ gieo mình từ tầng 11 của tòa nhà xuống đất.

Anh Trương - một cư dân sinh sống tại tòa nhà cho biết, sau khi nghe thấy tiếng hét lớn, mọi người chạy ra thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất. Mọi người đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Các nhân viên y tế thuộc đội cấp cứu 120 cũng có mặt để thực hiện công tác cứu hộ. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ trước khi lực lượng chức năng đến.
Ngày 28/8, phóng viên trang 163 đã liên hệ với đại diện chính quyền địa phương để xác minh thông tin vụ việc. Vị này cho biết, vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an bước đầu loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng và xác định nạn nhân tử vong do tự tử.
Đại diện bệnh viện trên địa bàn cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi, phía bệnh viện đã điều động xe cứu thương cùng đội ngũ y tế đến hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó.
Theo lời kể của hàng xóm, nạn nhân đã rải số tiền mặt hơn 100.000 NDT cùng 2 chiếc điện thoại di động xuống đất. Phần lớn số tiền đã được tìm thấy. Ban quản lý tòa nhà cũng đã kêu gọi người dân giao nộp số tiền nhặt được để trả lại cho gia đình nạn nhân.

Người hàng xóm cho biết thêm, nạn nhân còn khá trẻ và có con nhỏ. Sau khi người mẹ rải tiền, đứa con của nạn nhân đã xuống sân nhặt tiền và điện thoại. Đứa trẻ ngây thơ nói với mọi người rằng gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế.
Vào khoảng 18h ngày 28/8/2024, chính quyền địa phương đã có thông báo chính thức về vụ việc. Họ kết luận, người phụ nữ tên là Đổng Mỗ (thuê nhà tại chung cư nơi xảy ra vụ việc) đã rải tiền mặt rồi gieo mình xuống đất. Qua xác minh với người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng xác định cô Đổng Mỗ có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Vào ngày 27/8, cô Đổng Mỗ không thể kìm chế được cảm xúc, từ đó, dẫn đến hành động dại dột. Hiện tại, số tiền mặt mà nạn nhân rải xuống đã được ban quản lý tòa nhà thu gom và trao trả cho gia đình.
Câu chuyện đau lòng khiến nhiều người xót xa. Hầu hết mọi người bày tỏ sự cảm thông cho người phụ nữ và các con của cô. Bên cạnh đó, một số người đặt câu hỏi về sự trông chừng của gia đình: Rốt cuộc họ đã làm gì khi sự việc xảy ra?
Mặt khác, mọi người cũng lên tiếng kêu gọi mọi người hãy trân trong mạng sống của bản thân. Dù có khó khăn đến đâu, chúng ta đều có thể tìm cách giải quyết thay vì hành động cực đoan như vậy.
Theo Thùy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




