-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
15/10/2016 16:58Tiếp tục bị tố tấn công tình dục, ông Trump tự nhận là nạn nhân
Làn sóng phụ nữ tố cáo ông Donald Trump có hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa dừng lại, khi lại thêm một cựu thí sinh chương trình Người tập sự và một cựu người mẫu công khai lên tiếng.
| Ông Donald Trump cho rằng có cả một tổ chức chống lại ông và tự nhận mình là nạn nhân |
Danh sách những phụ nữ cáo buộc ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi quấy rối tình dục đã được bổ sung với 2 cái tên nữa. Người thứ nhất là bà Kristin Anderson (46 tuổi) tố cáo ông Trump từng lần tay vào áo của bà và thậm chí chạm vào bộ phận "nhạy cảm" của bà thời những năm 1990.
Người còn lại là Summer Zevros, cựu thí sinh trong chương trình Người tập sựcủa ông Trump, tố cáo ông này từng hôn và chạm tay vào ngực bà vào năm 2007, theo CNN ngày 14.10.
Bà Anderson kể câu chuyện của mình với The Washington Post ngày 14.10 rằng từng đến hộp đêm với bạn bè ở khu Manhattan, thành phố New York (Mỹ) vào những năm 1990. Khi bà Anderson đang ngồi với bạn thì bất thình lình một người xuất hiện đặt tay vào vạt áo bà. Sau đó bà nhận ra người đó là ông Trump.
Theo lời nạn nhân này, hai người chưa từng gặp hay nói chuyện trước khi sự việc xảy ra. Bà Anderson khi đó còn là một người mẫu ảnh và hiện là nhiếp ảnh gia.
Người còn lại, bà Summer Zevros trong cuộc họp báo ngày 14.10, tiết lộ từng bị sa thải trong chương trình Người tập sự vào năm 2007. Sau đó, bà tìm đến văn phòng ông Trump để nhờ tư vấn nghề nghiệp và bị ông hôn vào môi 2 lần.
"Nạn nhân" này kể sau đó còn có một cuộc hẹn ăn tối với ông Trump ở khách sạn Beverly Hills, thành phố Los Angeles. Khi bà đến thì thấy ông Trump hoàn toàn trần truồng. Bà cho rằng sau đó còn bị ông hôn và bị sờ ngực. Thời gian sau, bà Zevros vẫn tìm cách xin việc tại tập đoàn của ông Trump nhưng bị ông yêu cầu cắt liên lạc.
Theo tờ Time, trong một phát ngôn ngày 14.10, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump nói nhớ mang máng bà Zevros nhưng phủ nhận việc gặp nhau tại khách sạn và tiếp đãi không thích hợp như vậy. "Đó không phải là con người thật của tôi. Những gì tôi làm vào lúc này mới chính là cách tôi quản lý cuộc sống".
Người phát ngôn của ông Trump, bà Hope Hicks cũng tuyên bố về câu chuyện của bà Anderson là hoàn toàn bịa đặt. Bà Hicks nói rằng thật thiếu hợp lý và vô nghĩa khi nghĩ rằng ông Trump lại đơn độc tại hộp đêm ở Manhattan.
![]() |
| Bà Summer Zevros (phải), một trong 2 phụ nữ ngày 14.10 lên tiếng tố cáo từng bị ông Trump sờ soạng |
Người phát ngôn cũng nghi vấn về động cơ của những cáo buộc và cho đó là cuộc tấn công chính trị nhằm hạ bệ ông Trump khi hỏi tại sao những cáo buộc lại xuất hiện vào thời điểm này. Trong cuộc vận động cử tri ngày 14.10, ông Trump cũng nói câu chuyện của bà Anderson là vô lý và giả dối.
Những cáo buộc về chuyện bị tấn công tình dục liên tục xuất hiện vài ngày sau khi đoạn băng về cuộc nói chuyện khiếm nhã về phụ nữ của ông Trump hồi năm 2005 được công bố. Ông Trump sau đó xin lỗi nhưng tuyên bố không hề có hành động tương tự với phụ nữ như đã nói trong cuốn băng. Những phụ nữ tố cáo ông cho rằng chính sự phủ nhận đó đã khiến họ phải nói lên sự thật, theo CNN.
Trump: 'Tôi là nạn nhân'
Tại buổi vận động cử tri ngày 14.10 ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump tự nhận ông chính là nạn nhân của một cuộc bôi nhọ chính trị.
"Như các bạn đã thấy, tôi là nạn nhân của một trong những chiến dịch bôi xấu chính trị lớn nhất lịch sử đất nước. Họ tiến đến và cố huỷ hoại cái mà chính họ cũng cho là phong trào vĩ đại nhất lịch sử đất nước (ý nói chiến dịch tranh cử của ông)", ông Trump tuyên bố.
Ông Trump bác bỏ những cáo buộc nhắm về mình và cho rằng những người phụ nữ đó hoàn toàn là những người dối trá. Ứng viên Cộng hoà lo ngại nếu 5% hoặc có thể 10% người dân tin những câu chuyện là sự thật, thì ông sẽ thua trong cuộc tranh cử.
Ông Trump lập luận rằng những cáo buộc nhắm vào ông là một phần của âm mưu toàn cầu, do một tổ chức gồm truyền thông và những nhóm lợi ích đặc biệt quyền lực nhằm hạ bệ ông.
"Đó là một tổ chức lớn, một lời dối trá xấu xa. báo chí không thể viết theo kiểu họ đang viết được, toàn là dối trá, dối trá và dối trá. Điều duy nhất tôi nói là hy vọng phong trào yêu nước của chúng tôi sẽ vượt qua sự lừa dối khủng khiếp này", ông donald Trump nói.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)
- Ukraine hé lộ ba nội dung muốn gửi tới Mátxcơva trong đề xuất hòa bình (23:12)
- Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, miền Trung có nơi nắng nóng trên 38 độ C (20 phút trước)
- Từ 97 cây cần sa, Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây ma túy lớn có Kiều Thanh (1 giờ trước)
- Bê bối cải thảo nhúng hóa chất gây ung thư formaldehyde gây chấn động Trung Quốc (1 giờ trước)
- Vụ diễn viên Kiều Thanh bị bắt vì ma túy: Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm cầm đầu (1 giờ trước)
- Bán sâm Lai Châu nhưng nói là sâm Ngọc Linh, nữ chủ kênh TikTok bị khởi tố (1 giờ trước)
- Diễn viên Kiều Thanh khai gì trong vụ án ma túy? (2 giờ trước)
- Mưa lớn kèm gió lốc khiến 39 nhà dân ở Sơn La tốc mái (2 giờ trước)
- Kiều Thanh và hành trình nghệ thuật trước khi bị bắt vì ma túy (2 giờ trước)
- Bác sĩ nha khoa thừa nhận hành hung khách hàng, nói “rất ân hận” (2 giờ trước)
