-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
26/09/2024 20:51Tiếp tục gây chấn động: Nữ nhân viên ngân hàng gục chết trên bàn làm việc, suốt 4 ngày đồng nghiệp không ai hay biết

Nhân viên gục chết trên bàn làm việc, suốt 4 ngày không ai phát hiện
Mới đây, một vụ việc đau lòng đã xảy ra khi bà Denise Prudhomme (60 tuổi, Mỹ) đã bị phát hiện gục chết trên bàn làm việc trong 4 ngày ở chính giữa công ty, nhưng không một ai phát hiện.
Cụ thể, bà Denise làm việc tại ngân hàng Wells Fargo (bang Arizona). Bà được phát hiện đã qua đời vào ngày 20/8. Trước đó, bà được xác nhận là check-in tại toà nhà công ty vào lúc 7h sáng ngày 16/8 (thứ sáu), và không có thêm lần check-in nào nữa.
Đến chiều cùng ngày, bà tử vong và gục đầu trên bàn việc ở giữa công ty. Nhưng phải đến 4 ngày sau, bà Denise mới được phát hiện là đã qua đời.
Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo kết luận ban đầu, không có dấu hiệu của hành vi phạm tội ở đây.
Nhưng câu hỏi lớn nhất là: Đồng nghiệp của bà Denise ở đâu mà không ai biết nạn nhân đã tử vong? Bà Denise qua đời vào cuối tuần, chẳng lẽ không một ai đi kiểm tra toà nhà định kỳ hay sao?
Được biết, nơi làm việc của bà Denise nằm ở một phòng tại tầng 3, cách biệt hoàn toàn với lối đi chính. Trong ngày làm việc hôm đó, chỉ có bà Denise đi làm, còn các đồng nghiệp thì hầu hết đều làm tại nhà.
Một nhân viên của ngân hàng Wells Fargo cho biết ngửi thấy mùi hôi thối, nhưng lại cho rằng do lỗi của hệ thống thoát nước. Về phía ngân hàng, Wells Fargo xác nhận nhân viên của mình làm việc ở nơi ít người qua lại.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của đồng nghiệp Denise Prudhomme . Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của cô ấy. Chúng tôi đang liên hệ để đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong thời điểm khó khăn này", ngân hàng cho biết.
Tuy nhiên, công ty vẫn chịu nhiều ý kiến chỉ trích.
Bởi ngân hàng Wells Fargo kiểm soát nhân viên bằng hệ thống công nghệ từ xa, được cho là giúp đánh giá đúng năng suất lao động. Ngân hàng sẽ sa thải nhân viên nếu phát hiện họ không chấm đủ trên máy tính.
Thế nhưng, bà Denise đã chết trong 4 ngày mà không hề thao tác trên máy tính, nhưng không bị ai phát hiện. Điều này gây mâu thuẫn với những hiệu quả công nghệ từ xa của Wells Fargo, và cũng ngầm cho thấy ngân hàng không quan tâm sát sao đến nhân viên.
Điều khiến người ta đau lòng không kém là khi bà Denise mất tích trong 4 ngày, không hề có một cuộc báo cáo nào về việc người thân mất tích. Điều này cho thấy người phụ nữ đã qua đời trong sự cô đơn, không hề có người thân, bạn bè hay đồng nghiệp nào quan tâm.
Sự ra đi của bà Denise là lời cảnh tỉnh để các tập đoàn phải tăng cường thêm các biện pháp an toàn, giảm bớt căng thẳng cho nhân viên, đặc biệt, tăng cường thêm sự kết nối trong công ty.
"Giải pháp cho doanh nghiệp không phải là giám sát nhiều hơn, mà đảm bảo nhân viên được kết nối trong môi trường làm việc, thay vì nhốt họ ở một văn phòng phía sau", một báo cáo cho biết.
Netizen phẫn nộ: Không một ai trong công ty quan tâm đến đồng nghiệp?
Hiện tại, nguyên nhân cái chết của bà Denise đang được điều tra thêm.
Tuy nhiên, dù với bất kì nguyên nhân nào, dân tình vẫn vô cùng phẫn nộ bởi công ty đã không hề nhận ra sự vắng mặt bất thường của nhân viên trong suốt 4 ngày. Nhân viên phải làm việc trong một căn phòng biệt lập giữa công ty, mọi người không hề hay biết, thiếu đi sự kết nối với những người xung quanh.
Một số bình luận về sự ra đi của bà Denise:
- "Sự thật là bà ấy đã ở trong khu biệt lập suốt 4 ngày và không hề có ai kiểm tra, từ quản lý, bộ phận nhân sự hay bảo vệ. Thậm chí còn không có một cuộc gọi từ người thân hay bên ngoài gọi đến. Thật đau xót".
- "Không có bất kì đồng nghiệp hay quản lý nào phát hiện sự vắng mặt của cô ấy sao? Chẳng lẽ bình thường cô ấy không đi làm, hoặc thiếu kết nối trong công việc đến vậy. Thật đáng thương cho bà Denise . Bà ấy không còn phải lủi thủi một mình nữa".
- "Điều này chỉ cho thấy công ty không hề quan tâm chút nào đến nhân viên. Một con người qua đời ở giữa công ty nhưng 4 ngày sau mới phát hiện. Bà Denise ơi, bà xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn".
- "Bố của tôi từng làm việc ở ngân hàng Wells Fargo và luôn khuyên chúng tôi đừng bao giờ làm ở đó. Bởi không chỉ môi trường toxic, họ còn đối xử với nhân viên như người vô hình".
- "Bà ấy qua đời ở trên bàn làm việc ngay giữa công ty. Từ nhân viên dọn dẹp, bảo vệ, camera, quản lý, người thân, gia đình… không một ai phát hiện trong 4 ngày. Thật đáng buồn làm sao. Công ty này phải tự thấy xấu hổ và hi vọng đó là lời cảnh báo cho những ai đang làm việc tại đây".
- "Bà ấy đã làm việc đến 60 tuổi, sắp được nghỉ hưu nhưng lại tử vong ngay ở chỗ làm. Xung quanh không một ai quan tâm trong suốt 4 ngày. Có thể tưởng tượng được ngày thường bà ấy phải cô đơn và lủi thủi một mình cỡ nào".
Theo Mây (Thanh Niên Việt)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (44 phút trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)