-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thế giới
19/01/2023 00:39Tiết lộ đặc biệt về trực thăng rơi ở vùng Kiev và 3 quan chức cấp cao thiệt mạng
Cựu thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã đăng trên Twitter vào trưa 18-1 chân dung của 3 quan chức cấp cao vừa thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi ở TP Brovary và cho biết họ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denys Monastyrskyi, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Yevhen Yenin và thư ký bộ trưởng Bộ Nội vụ Yurii Lubkovych.
"Đồng nghiệp của tôi, bạn bè của tôi. Thật là một mất mát bi thảm. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình họ" - ông Gerashchenko viết.
Theo hãng tin Unian, 3 người này cùng 3 quan chức cấp cao khác của Bộ Nội vụ Ukraine là những người đi trên chiếc trực thăng đã lao xuống TP Brovary thuộc vùng Kiev, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18-1. Theo hãng tin Unian của Ukraine, đây là trực thăng đang làm nhiệm vụ của Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine.
Chiếc trực thăng đã lao xuống khu đất thuộc một trường mẫu giáo ở Brovary, khoảng giữa tòa nhà của trường mẫu giáo và một nhà máy bia kế cận.
Toàn bộ những người đi trên trực thăng bao gồm 6 quan chức Bộ Nội vụ nói trên và 3 phi công của Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã thiệt mạng, cùng nhiều nạn nhân thương vong phía mặt đất bao gồm một số học sinh của ngôi trường. Tất cả giáo viên và học sinh còn lại đã được sơ tán.
Tính đến hơn 11 giờ trưa (giờ địa phương) đã có ít nhất 18 người chết và 29 người bị thương được xác định. Trong số người thiệt mạng có 3 trẻ em, trong số người bị thương có 15 trẻ em.
127 người từ 30 đơn vị khác nhau đang tham gia khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc.
Theo hãng tin APA, Bộ Nội vụ Ukraine vừa ra tuyên bố chính thức cho biết trong số các nguyên nhân khả dĩ dẫn đến sự cố trực thăng rơi, xác xuất trục trặc kỹ thuật là cao nhất. Cũng có một khả năng nhỏ liên quan đến vi phạm các quy định an toàn hay phá hoại. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Thành lập nhóm điều tra đặc biệt
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhail đã chỉ thị thành lập ngay lập tức một đội điều tra đặc biệt về tai nạn trực thăng ở TP Brovary và cho biết đó là một mất mát to lớn cho chính phủ và nhân dân cả nước, Unian dẫn lời ông viết trên Telegram.
Ông Shmyhail cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng không quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Yuriy Hnat - cho biết ủy ban bao gồm nhiều chuyên gia về hàng không sẽ điều tra cụ thể nguyên nhân của sự việc. "Sẽ không xong trong 1-2 ngày, vì việc điều tra tai nạn máy bay cần có thời gian".
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã quan sát thấy chiếc trực thăng hạ độ cao, bay vài vòng trên một khu chợ trước khi lao xuống mặt đất khiến khói lửa bốc lên ngùn ngụt.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)