-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
29/08/2017 18:27Tiết lộ giây phút cuối cùng khi bà Yingluck quyết định trốn khỏi Thái Lan
Theo các trợ lý của cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, quyết định rời khỏi Thái Lan được bà đưa ra chỉ 1 ngày trước phiên tòa phán quyết hôm 25/8.
![]() |
Hôm 23/8, bà Yingluck được nhìn thấy quỳ gối trước các nhà sư và dâng lễ vật theo một nghi thức truyền thống của miền Bắc Thái Lan. Vào khoảng 9h sáng, bà phóng sinh cá tại ngôi chùa gần sông Chaophraya, thủ đô Bangkok.
Đến thời điểm đó, các trợ lý của cựu thủ tướng Thái tin rằng bà vẫn giữ ý định xuất hiện tại phiên tòa ngày 25/8 để nghe phán quyết liên quan đến việc lơ là chức trách gây thiệt hại cho chính phủ trong chương trình trợ giá gạo.
Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận với bà Yingluck cho hay "bà ấy quyết định rời khỏi đất nước sau khi nghe một số nguồn tin riêng nói rằng tòa án sẽ ra phán quyết nặng và không chấp nhận cho tại ngoại."
"Bà ấy không phải là kiểu người nước đến chân mới nhảy và luôn tính toán hết sức kỹ lưỡng. Nhưng việc này (rời khỏi Thái Lan-ND) là một quyết định vào giờ chót."
![]() |
Hình ảnh bà Yingluck làm lễ cùng các nhà sư được đăng tải trên Facebook hôm 23/8 |
Cũng theo nguồn tin này, bà Yingluck ra đi cùng hai trợ lý nhưng để lại con trai 15 tuổi, Supasek Amornchat, ở Thái Lan.
Một trợ lý khác, người từng làm việc cho bà Yingluck trong cả thập kỷ, tiết lộ bà rời Thái Lan vào chiều thứ Năm, ngày 24/8.
Thông tin nội bộ từ đảng Pheu Thai của bà Yingluck nói rằng bà đã đến Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), "khỏe mạnh và an toàn". Anh trai bà, cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, cũng đang ở đây.
Reuters chưa thể liên hệ với bà Yingluck. Theo một trợ lý của ông Thaksin, bà chưa được phép xuất hiện công khai trước dư luận.
Cho đến nay hành trình trốn thoát của nữ cựu thủ tướng vẫn là một bí ẩn. Vào 10h55 sáng ngày 24, bà đăng thông điệp cuối cùng trên trang Facebook của mình để xin lỗi những người ủng hộ vì sẽ không thể tiếp xúc với họ ở phiên tòa (ngày 25), do vấn đề an ninh được siết chặt, nhưng vẫn có hàm ý rằng bà sẽ đến nghe phán quyết ngày 25.
Ngay cả một vài trợ lý thân cận nhất của bà Yingluck thừa nhận họ không biết bà ra nước ngoài như thế nào.
Theo Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan RTP, Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul, tình báo của cảnh sát cho thấy bà Yingluck vẫn cho mặt tại tư gia ở Bangkok ít nhất tới 14h ngày 23.
Ngày 28/8, ông Ransibrahmanakul đã chỉ thị cho bộ phận hợp tác quốc tế của cảnh sát đề nghị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp truy tìm cựu thủ tướng.
Chính quyền quân sự Thái bác bỏ thông tin họ đã ngầm "mở cửa" để bà Yingluck trốn ra nước ngoài, do lo ngại việc bà thi hành án tù trong nước sẽ dẫn đến những bất ổn chính trị.
Vài giờ sau khi phán quyết đối với bà Yingluck phải dời sang ngày 27/9 do bà không xuất hiện tại tòa, Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên bản án 42 năm tù đối với cựu bộ trưởng thương mại trong chính quyền bà Yingluck. 17 người khác bị tuyên các bản án từ 4 đến 48 năm tù trong vụ kiện trợ giá gạo.
Theo Hải Võ (Soha.vn/Thời Đại)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (15 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




