-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
30/06/2018 14:03Tiết lộ sốc về cơ quan cảnh báo tên lửa Hawaii
Nhân viên này đã viết thư gửi tới các nhà quản lý nói rằng, anh từng chứng kiến các đồng nghiệp xem các chương trình giải trí trên TV trong giờ làm việc. Ngoài ra, một số người khác nhìn thấy ba nhân viên trong cùng ca trực đều ngủ trong lúc làm nhiệm vụ.

Trung tá Charles Anthony, phát ngôn viên của Sở Quốc phòng Hawaii, đơn vị quản lý Trung tâm Quản lý Khẩn Cấp Hawaii, cho biết xem phim hay TV trong giờ làm việc là vi phạm các quy định của cơ quan.
Tuy nhiên, các nhân viên được phép theo dõi tin tức trên truyền hình như một phần công việc của họ, ông nói.
Tác giả của bức thư cũng phàn nàn về việc các nhà quản lý đã lờ đi những kiến nghị về biện pháp hủy cảnh báo tên lửa. Trong khoảng tháng 11, 12 năm ngoái, nhân viên này từng hỏi cấp trên rằng, họ phải làm thế nào nếu cảnh báo đã được đưa ra mà tên lửa lại không bay qua Hawaii nữa hoặc bị bắn hạ ngay.
"Mặc dù kiến nghị của tôi không dựa trên lo lắng về lỗi do con người gây ra, nhưng nếu các biện pháp được triển khai trong vòng hai tháng đó, thì việc cải chính cảnh báo nhầm sẽ không bị trì hoãn lâu như vậy", Daily Mail trích dẫn nội dung lá thư.
Lá thư đề ngày 14/1, một ngày sau khi cảnh báo nhầm dược phát ra. Tên của người gửi không được tiết lộ.
Ngày 13/1, một nhân viên của Trung tâm Quản lý Khẩn Cấp Hawaii đã phát nhầm tín hiệu cảnh báo một tên lửa đạn đạo đang bay về phía khu vực này. Tuy nhiên, phải mất tới 38 phút sau khi tín hiệu cảnh báo nhầm phát đi, Trung tâm Quản lý Khẩn Cấp Hawaii mới gửi một thông báo thứ hai cho mọi người biết đó là cảnh báo sai.
Người phát tín hiệu đã bị sa thải. Trong thư giải trình, nhân viên này cho biết anh đã tin rằng có một tình huống khẩn cấp xảy ra mà không nghe thấy phần thông tin trước đó nhấn mạnh về tình huống diễn tập.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, Thống đốc Hawaii David Ige đã gửi lời xin lỗi tới người dân và cam kết sẽ hành động lập tức để cải thiện hệ thống quản lý các tình huống khẩn cấp của quần đảo.
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




