-
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World -
Cục CSGT cảnh báo: 9/10 lái xe chưa biết nhường đường đúng khi có xe xin vượt
Thế giới
19/09/2021 21:36'Tiểu mỹ nhân' của Hoàng gia Malaysia: Công chúa sinh ra trên núi vàng, gây sốt với loạt biểu cảm 'khó ở' và càng lớn càng xinh
Trong các gia đình Hoàng gia tại châu Á, một gương mặt nhí đặc biệt nhận được sự chú ý và yêu thích từ công chúng. Đó là tiểu công chúa Malaysia Raja Nazira Safya. Cô bé sinh năm 2011, là con gái của hoàng hậu Tuanku Zara Salim và tiểu vương Raja Nazrin - một trong 9 tiểu vương của Malaysia.
Mỗi lần xuất hiện, Raja đều chiếm hết spotlight vì nét hồn nhiên, tinh nghịch và siêu đáng yêu của mình. Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím của tiểu công chúa cũng khiến công chúng xuýt xoa không ngớt, dự đoán cô bé lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Những bức ảnh của công chúa nhỏ luôn làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
Raja Nazira Safya đặc biệt gây thích thú với những biểu cảm "khó ở" mọi lúc mọi nơi của mình. Mặc dù với xuất thân cao quý, được sinh ra và giáo dục trong môi trường hoàng tộc giàu có với nhiều điều lệ khắt khe, cứng nhắc nhưng Raja vẫn không ngại tỏ vẻ cau có, mè nheo "như cơm bữa" mỗi khi phải tham gia những sự kiện chính sự khô khan cùng cha mẹ. Mỗi lần như vậy, công chúng lại được phen cười mệt nghỉ, càng yêu thích sự tự nhiên, ngây ngô của cô công chúa.



Mẹ của công chúa nhỏ, Hoàng hậu Tuanku Zara Salim từng tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Hóa học tại đại học Nottingham, Vương quốc Anh. Cô là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, đứng trên cương vị một người mẹ cũng rất tuyệt vời. Điều này thể hiện ở việc cô không gò bó, áp đặt các con mà để chúng được phát triển tự do và đúng lứa tuổi.

Từ năm 2014 cho đến nay, công chúa Raja đã vào học tại Trường Quốc tế Kuala Lumpur với sự giáo dục nghiêm khắc, bài bản. Đây là một trong những trường quốc tế lâu đời nhất ở châu Á.
Tiểu công chúa được nhận xét là càng lớn càng xinh, vẻ đáng yêu vẫn nguyên vẹn dù giờ đây cô bé đã lớn hơn nhiều và chuẩn bị học cấp 2. Đặc biệt, nét tinh nghịch của cô công chúa nhỏ từng đốn tim công chúng dường như vẫn không hề thay đổi. Trong các bức ảnh được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội, Raja luôn thể hiện là một bé gái mạnh mẽ, lém lỉnh và thích khám phá.

Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (16:33)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (16:31)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (16:25)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (16:19)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (36 phút trước)
- Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng (42 phút trước)
- Triều Tiên chỉ trích chính quyền Trump, gọi tập trận Mỹ - Hàn - Nhật là “mối đe dọa” (55 phút trước)
- Bị phát hiện trộm hơn 1,2 tấn sầu riêng, thanh niên Hải Phòng cúi đầu xin lỗi nông dân (1 giờ trước)
- Real Madrid: Mourinho đang làm được điều mà Ancelotti bó tay (1 giờ trước)
- Ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất tới 10%/năm (1 giờ trước)