Thế giới

Tiêu xài hết tiền khi đi du lịch, cô gái Mỹ giả bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ

Một phụ nữ Mỹ đã bị bắt tại thủ đô Delhi, Ấn Độ sau khi bị xác định đã giả dạng một vụ bắt cóc chính mình để yêu cầu bố mẹ đòi tiền chuộc do cô đã tiêu xài hết tiền khi đi du lịch.

Chloe McLaughlin, 27 tuổi, cư dân Washington, Mỹ đã gọi điện về cho mẹ và nói rằng mình đang bị giam giữ trong một nơi "không an toàn" ở Ấn Độ và đang phải đối mặt với sự lạm dụng về cả thể chất và tinh thần. McLaughlin cũng hối thúc mẹ mình nhanh chóng gửi tiền càng nhanh càng tốt để giải phóng cho cô.

Tuy nhiên cảnh sát sau đó đã phát hiện tất cả chỉ là một trò lừa đảo: "Cô ấy vẫn an toàn trong suốt thời gian đó và chỉ muốn bố mẹ mình gửi thêm tiền."

Sự việc của McLaughlin bị bại lộ sau khi cha mẹ cô nhờ Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ can thiệp, các điệp vụ sau đó đã phát hiện cô vẫn an toàn nhờ lần theo dấu vết của cô qua địa chỉ IP. Cô con gái của cựu sĩ quan Quân đội Mỹ sau đó đã bị bắt hôm Chủ nhật khi cảnh sát Ấn Độ theo dõi cô cùng với Okoroafor Chibuike Okoro, một người đàn ông Nigeria mà cô đã sống cùng sau khi gặp anh ta trên Facebook. Đồng phạm của cô là một diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn, người đã đến Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 2017.

McLaughlin đến New Delhi vào ngày 3 tháng 5 trong chuyến du lịch đến các nước Nam Á của mình, theo NDTV đưa tin. Hai tháng sau, vào ngày 10/7, cô gái gọi điện video cho mẹ mình trên phần mềm WhatsApp, nhưng sau đó đã nhanh chóng giả vờ phải cúp máy khi phát hiện có người bước vào phòng. Mẹ của McLaughlin sau đó đã trình báo sự việc với Đại sứ quán Mỹ, nơi đã liên hệ với cảnh sát địa phương để mở cuộc điều tra.

Tiêu xài hết tiền khi đi du lịch, cô gái Mỹ giả bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ
Ảnh minh họa

Sở dĩ cảnh sát Ấn Độ có thể phát hiện ra được âm mưu lừa đảo của McLaughlin bởi một ngày trước khi gọi cho mẹ, cô gái này đã gửi một email cho Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ để cố gắng xin gia hạn hộ chiếu của cô, các quan chức cho biết. Chính vì kẽ hở này nên các nhà điều tra đã lần ra địa chỉ IP của một khách sạn nơi cô đã sử dụng Wi-Fi nhưng không tạm trú.

Từ video WhatsApp, cảnh sát đã có thể theo dõi cô đến nơi ở của Okoro, nơi cô gái đang sống chung với anh chàng này trong điều kiện rất an toàn và bình yên. Cả hai gắn bó nhờ niềm đam mê dành cho âm nhạc. Tuy nhiên, Okoroafor và McLaughlin đều bị quá hạn visa, thậm chí hộ chiếu của người đàn ông này cũng đã hết hạn.

Khai báo với cảnh sát, McLaughlin thú nhận rằng cô đã cố gắng tạo ra một vụ bắt cóc giả để "tống tiền tình cảm" cho cha mẹ nhằm để họ gửi thêm tiền tài trợ cho kỳ nghỉ bên "nhân tình" của cô.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tieu-xai-het-tien-khi-di-du-lich-co-gai-my-gia-bi-bat-coc-de-tong-tien-bo-me-tintuc832918