-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
19/12/2018 04:10Tìm thấy thi thể không đầu của bé trai 3 tuổi bị con báo tha đi
Hãng tin PTI cho biết cậu bé Wasim Akram bị báo tha đi khi đang ở trong bếp cùng mẹ tại ngôi làng hẻo lánh Kansoli thuộc khu vực Mahore, huyện Reasi, bang Jammu và Kashmir vào ngày 8-12.
Con vật sau đó lôi Wasim vào sâu trong rừng. Người dân địa phương với sự hỗ trợ của cảnh sát đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, cuối cùng tìm thấy thi thể cậu bé với phần thân trên biến mất.
Hôm 18-12, nửa thi thể còn lại của Wasim được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.
Vụ việc khiến người dân địa phương hoảng loạn. Họ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Quản lý Động vật hoang dã vì không thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh những vụ chết người như vậy.
Một nhóm quan chức động vật hoang dã bang Jammu và Kashmir cũng đã tới ngôi làng Kansoli để tham gia cuộc tìm kiếm. Nhiều chiếc bẫy được giăng tại một số nơi trong khu rừng để bắt con báo.
Tuần trước, một nhà sư cũng bị báo giết chết trong khi ngồi thiền ở một khu rừng thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Trong một diễn biến khác, một thầy giáo tên Mohammad Naseer, 30 tuổi, bị thương nặng sau khi bị gấu tấn công ở một khu rừng thuộc khu vực Balakote, huyện Poonch, bang Jammu và Kashmir - Ấn Độ.
Theo hãng tin PTI hôm 18-12, ông Naseer sống ở ngôi làng Nar Mankote, bị gấu tấn công lúc đi bộ qua khu rừng. Nạn nhân sau đó được một số người giải cứu và đưa tới bệnh viện điều trị.
Các trường hợp xung đột giữa người và động vật tại Ấn Độ thường gia tăng vào mùa đông, thời điểm các loài động vật hoang dã lảng vảng vào khu vực con người sinh sống để tìm kiếm thức ăn.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)