-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
04/12/2017 21:00Tin tưởng bảo mẫu thật thà, bố mẹ yên tâm giao phó con, ai ngờ khiến con suýt chết
Được biết, vì cả 2 vợ chồng đều bận công việc nên gia đình anh Vương đã quyết định thông qua công ty dịch vụ gia đình thuê bảo mẫu họ Viên đến chăm sóc con trai 11 tháng tuổi của mình. Vì người bảo mẫu này là đồng hương với 2 vợ chồng, lại có biểu hiện rất thật thà chăm chỉ nên họ tuyệt đối tin tưởng gửi gắm con. Cho đến gần đây, anh Vương vô tình mở đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh trong nhà, mọi chuyện khiến anh vô cùng bàng hoàng.
Tin tưởng bảo mẫu thật thà, bố mẹ yên tâm giao phó con, ai ngờ khiến con suýt chết |
Camera đã ghi lại được cảnh bé trai ngồi trong phòng khách với bảo mẫu nhưng bảo mẫu không hề để ý gì đến đứa bé mà chỉ chăm chú gọi điện video với chồng. Bỗng bé khóc toáng lên khiến cuộc nói chuyện của bảo mẫu bị ảnh hưởng nên bà Viên đã đưa bàn tay lên bịt chặt mũi và miệng của đứa bé. Hình ảnh trong clip cũng cho thấy đứa trẻ bị bịt chặt vùng mũi và miệng đến nỗi suýt thì ngạt thở, toàn thân hơi co rút và run rẩy.

Ở những đoạn clip khác, bảo mẫu còn có hành vi đánh, tát bé trai, rồi còn kéo chân, ném mạnh người bé xuống giường, đứa trẻ không ngừng gào khóc vì hoảng sợ, những hành vi này đều được coi là "ngược đãi trẻ em". Cho đến hiện tại, con trai anh Vương vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, đêm nào bé cũng khóc và không chịu ngủ.
Sau khi bị chủ nhà tra hỏi về việc này, bảo mẫu Viên đã phủ nhận ngay lập tức. Khi anh Vương dọa báo cảnh sát, bà Viên lại nằm ra nhà ăn vạ rồi nhân lúc chủ nhà không để ý, bà ta đã nhảy ra ngoài cửa bỏ trốn. Trước mắt, bảo mẫu họ Viên đã bị công ty dịch vụ gia đình đã đuổi việc và bị cảnh sát tạm giam hình sự vì có liên quan đến tội danh ngược đãi trẻ em.
Theo Khánh Chi (Thời Đại)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




