-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
16/09/2018 13:35Tin tưởng 'đi khách' với gã Tây đạo mạo lắm tiền, 2 cô gái trở thành nạn nhân trong vụ giết người rùng rợn chấn động Hong Kong
Đầu tháng 11/2014, cả Hong Kong chấn động trước cái chết của 2 cô gái Sumarti Ningsih, 23 tuổi, và Seneng Mujiasih, 29 tuổi, dân nhập cư từ Indonesia sang đây hành nghề mại dâm nhưng công việc này bị gia đình họ phủ nhận, bên trong một căn hộ tầng 31 của tòa nhà The J Residence nằm ở quận Loan Tể. Hung thủ được xác định là Rurik Jutting, công dân người Anh sinh sống ở Hong Kong. Toàn bộ quá trình điều tra sau đó được cảnh sát công khai khiến người dân xứ Cảng thơm không khỏi bàng hoàng trước quá trình ra tay tàn độc của kẻ thủ ác. Thậm chí, trong suốt thời gian dài mọi người không dám bước ra đường vì ám ảnh bởi vụ giết người.
Trong quá khứ, Jutting là một học sinh xuất sắc của trường đại học Peterhouse, Cambridge. Sau khi ra trường, hắn làm việc cho ngân hàng Barclays. Theo lời đồng hiệp của Jutting, hắn là một người lịch sự, một nhân viên chăm chỉ, thông minh và rất được lòng sếp.
Jutting từng suýt kết hôn với bạn gái Sarah Butt trước khi phát hiện cô lén lút ngoại tình với người đàn ông khác. Kể từ sau lần đổ vỡ ấy, mọi người xung quanh cảm thấy sự khác biệt trong tính cách và cách hành xử của Rurik, hắn trở nên khép kín và ít nói hơn hẳn.

Năm 2013, Jutting sang Hong Kong sinh sống và làm việc cho ngân hàng America Merrill Lynch với vai trò nhân viên chứng khoán. Được biết, hắn đã nộp đơn xin nghỉ cách vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra.
Vào tối muộn ngày 26/10/2014, Jutting chi khoản tiền lớn yêu cầu Ningsih đến phục vụ nhu cầu tình dục. Đó cũng là thời điểm cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô gái đáng thương. Ningsih bị giam giữ, hãm hiếp và tra tấn dã man trong suốt 3 ngày liền. Quá trình tra tấn, giết người với các công cụ như búa, kìm, dây trói được Jutting dùng camera ghi lại. Đoạn clip đó được lực lượng chức năng miêu tả là vô cùng kinh dị và đáng sợ. Sau này, cảnh sát còn tìm thấy trong điện thoại của Ningsih hơn 2000 bức ảnh chụp từng phần thi thể của nạn nhân sau khi bị chặt nhỏ, bao gồm cả phần đầu và cơ quan sinh dục.
Sau đó, Jutting đã mời Mujiasih về nhà. Sau khi chứng kiến hiện trường vụ án kinh hoàng, cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng bị tên tội phạm lập tức giữ lại và giết chết bằng những vết dao chí mạng vào cổ. Điều tra cho thấy trước khi giết hại các cô gái, Jutting có sử dụng ma túy.
Sáng sớm ngày 1/11/2014, Jutting gọi điện báo cảnh sát về "điều kỳ lạ" trong căn hộ của mình. Ngay khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, Mujiasih nằm thoi thóp trên nền nhà nhưng sau đó không lâu cũng tắt thở. Nằm vương vãi trên nền nhà là vết máu, bột ma túy, con dao gây án và nhiều đồ chơi tình dục. Khi bị bắt giữ, Jutting vẫn còn đang trong cơn say thuốc, đầu óc không tỉnh táo và miệng lẩm bẩm nói sảng. Cảnh sát tìm thấy thi thể bị cắt ra từng phần của Ningsih trong một chiếc vali đen giấu bên ngoài ban công căn hộ.

Tại cơ quan cảnh sát, Jutting khai nhận toàn bộ tội án rùng rợn mà mình gây ra với 2 cô gái người Indonesia. Tuy nhiên, hắn phủ nhận tội danh giết người mà chỉ nhận tội ngộ sát và xâm phạm thi thể bất hợp pháp.

Ngoài ra, đoạn clip ghi lại tội ác của Jutting cho thấy hắn vô cùng tỉnh táo và hoàn toàn ý thức được hành động của mình. "Tên tôi là Rurik Jutting. Khoảng 5 phút trước, tôi đã giết hại hai người phụ nữ tại đây" - lời thú tội vô tư khiến người ta càng nghi ngờ về tâm lý bất bình thường của kẻ sát nhân.
Quá trình xét xử vụ án có sự can thiệp của 4 bác sĩ tâm lý, họ kết luận Jutting bị mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ (hay còn gọi là yêu bản thân thái quá). Phiên tòa sau đó bị hoãn đến năm 2015 cho đến khi bác sĩ xác nhận Jutting đủ sức khỏe để hầu tòa.
Tháng 11/2016, Jutting bị tòa tuyên án chung thân cho hành vi sát hại 2 mạng người. Tên tội phạm nỗ lực kháng án nhiều lần nhưng lần nào cũng bị không thành.
Theo Imacho (Helino)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)