-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
10/11/2016 20:41Tình báo Mỹ lo ngại khi Donald Trump lên nắm quyền
Quan chức tình báo Mỹ rất nghi ngại khi Trump liên tục bác bỏ thông tin tình báo được thu thập, đồng thời đòi CIA áp dụng các biện pháp tra tấn dã man.
| Trump đang khiến giới tình báo Mỹ lo sợ. Ảnh: Politico. |
Nhân viên tình báo Mỹ đang chuẩn bị gặp gỡ Trump để cung cấp thông tin tuyệt mật về các chiến dịch trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cuộc họp này sẽ rất căng thẳng, khác xa các cuộc gặp với các đời tổng thống trước đây, tờ Stars and Stripes ngày 9/11 đưa tin.
Cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng 10/11 theo giờ Mỹ. Quan chức tình báo Mỹ sẽ tổ chức hàng loạt buổi họp để giúp Donald Trump nắm tình hình về cuộc chiến chống khủng bố, thông tin nghe trộm các lãnh đạo thế giới, cũng như ảnh chụp do thám cơ sở hạt nhân Triều Tiên.
Cộng đồng tình báo Mỹ vốn rất lo ngại khi Trump đắc cử. Ông bác bỏ mọi nhận định của họ về các quốc gia như Nga và Syria. Tướng Michael Hayden, cựu giám đốc CIA, khẳng định giới tình báo sẽ tiến hành cuộc họp với Trump một cách chuyên nghiệp, nhưng đi kèm với sự bất an.
"Chúng tôi không biết bản chất thật của ông ấy là gì. Nó sẽ thể hiện thế nào trong 4 năm, hay thậm chí là vài tháng tới. Tôi không biết liệu sẽ có làn sóng bỏ việc ồ ạt trong cộng đồng tình báo do Hillary Clinton thất bại hay không", một quan chức giấu tên cho biết.
Trump từng nhận hai báo cáo sơ bộ về hoạt động an ninh của Mỹ khi chạy đua vào Nhà Trắng. Nhưng chúng chỉ cung cấp một số thông tin chính để ứng viên điều chỉnh chính sách. Các chiến dịch bí mật như nghe trộm hay do thám đều không được nhắc tới trong đó.
Trump từng tuyên bố sẽ buộc CIA nối lại chương trình bắt giữ và tra tấn nghi can khủng bố để khai thác thông tin. Hoạt động này đã kết thúc từ năm 2009, nhiều biện pháp đã được thông qua để ngăn chặn nó tái diễn.
Một trong những vấn đề lớn nhất của Trump là thuyết phục CIA thực hiện các yêu cầu của ông. Không loại trừ khả năng các quan chức CIA sẽ tìm cách chống lại những quyết định gây tổn hại uy tín cho cơ quan của họ, cây bút Greg Miller của Stars and Stripes nhận xét.
Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (27 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (54 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)