-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Thế giới
16/01/2017 14:55Tình dục, máu và nước mắt trong nhà tù nữ ở Mỹ
Cai ngục thường xuyên lợi dụng quyền hạn để thỏa mãn dục vọng. Họ thường dạo quanh buồng giam, lén đưa mắt qua khe cửa để nhìn trộm phạm nhân thay đồ.
Theo thống kê, 1/3 số phạm nhân nữ trên toàn thế giới hiện được giam giữ tại các nhà tù ở Mỹ. Gần đây, nhiều cuộc điều tra và phỏng vấn cựu tù nhân nữ đã vén màn bí ẩn về đời sống tình dục của họ sau song sắt.
Từ nỗi sợ hãi mang tên quản tù
Susan May, người từng nhận bản án 12 năm tù giam, kể rằng việc quản giáo đụng chạm khắp cơ thể tù nhân nữ, buộc họ phải cởi bỏ quần áo diễn ra thường xuyên, phổ biến. Những người như May gần như không có khả năng hoặc không dám kháng cự.
![]() |
| Các quản tù là nỗi ác mộng thực thụ phía sau song sắt. Ảnh: Fusion. |
“Có rất nhiều tù nhân quỵ lụy, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ưu tiên hơn hay đôi khi, chỉ để nhận ít thuốc lá và đồ dùng cần thiết. Còn những người trẻ, dễ bị tổn thương thì bị các cai tù chèn ép và gây áp lực cho đến khi họ đạt được những gì mình muốn”, cô kể.
Các cai ngục thường xuyên lợi dụng tối đa quyền hạn để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Họ thường dạo quanh buồng giam, lén đưa mắt qua khe cửa để nhìn trộm phạm nhân thay quần áo. Nhiều tên còn công khai lục lọi phòng giam và lấy đi các loại đồ lót của tù nhân nữ. Một số khác vu cáo phạm nhân giấu chất cấm như thuốc lá trong người, nhằm lấy cớ lục soát cơ thể họ.
Thậm chí, một số trường hợp như Sara Taylor bị chính quản tù bao gồm cả nam và nữ cưỡng hiếp liên tục. Theo lời của cựu tù nhân 34 tuổi, cô được một quản giáo cho phép mang rượu và thuốc phiện vào trong tù, để đổi lấy việc quan hệ tình dục. Những người khác thường xuyên tặng cô đĩa phim và vài món quà nhỏ nhằm mục đích tương tự.
Trong khi đó, Rhona, nữ phạm nhân tại nhà tù New Hall, cho rằng việc có người “quan tâm” không phải điều quá tệ: “Trong suốt quãng thời gian ngồi ‘bóc lịch’, tôi thường xuyên quan hệ với cai ngục để đổi lấy rượu vodka. Tôi có thể uống hoặc dùng chúng để trao đổi heroin. Đó là một mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên tôi vẫn căm ghét anh ta vì hắn luôn tỏ ra ngạo mạn và coi thường phụ nữ”.
Những tên cai ngục đảm nhiệm vai trò “săn mồi tình dục” là xu hướng nguy hiểm, phổ biến diễn ra trong nhà tù. "Tôi thấy nhiều phụ nữ có tình cảm và bén duyên với cai ngục nhưng những gã đàn ông này chỉ coi họ là món đồ chơi phục vụ nhu cầu sinh lý. Tình trạng đó không lạ lẫm chút nào", Sally chia sẻ với trang Mic.
Sally kể rằng bà từng tố cáo việc bị hiếp dâm với nhà chức trách, song điều này không mang lại bất cứ hy vọng về việc cải thiện hệ thống nhà giam. Theo bà, đó chỉ là nơi các phạm nhân cần phải "giữ im lặng".
"Hầu hết người tôi gặp trong nhà tù đều bị cưỡng bức và là người da màu. Họ sống biệt lập và có những triệu chứng rối loạn tâm thần. Một khi bạn không có quyền làm chủ cơ thể của mình, người ta có thể làm bất cứ điều gì với bạn", Mic trích lời Sally.
Tuy nhiên, cai ngục khẳng định các cáo buộc về lạm dụng tinh thần, thể chất và tình dục có xảy ra nhưng không phổ biến như lời của các "nạn nhân". Họ cho rằng phạm nhân có xu hướng bịa đặt, phóng đại câu chuyện để khống chế nhân viên nhà tù.
Tới nhu cầu quan hệ giữa các tù nhân
Theo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, nhiều tù nhân phản ánh họ là nạn nhân tình dục thường xuyên của bạn tù. Trong số 146 cơ sở được khảo sát năm 2007, chỉ có 6 nhà tù được cho là không xảy ra tình trạng cưỡng hiếp.
![]() |
| Khác với các tù nhân nam, các tù nhân nữ có nhu cầu chia sẻ về tình cảm đa dạng hơn. Nguồn: Texas Tech Journalism. |
Gần đây, California và một số bang khác trên nước Mỹ thông qua văn bản cấm quan hệ đồng giới giữa các tù nhân. Tuy nhiên, những nỗ lực này cho tới nay không có nhiều kết quả.
Theo Sally, cựu tù nhân trải qua cuộc sống tù tội từ thời niên thiếu, cảnh quan hệ diễn ra ở mọi ngóc ngách trong nhà tù, còn nhiều hơn ở ngoài đường phố. Việc các tù nhân nữ có các “đối tác” lâu dài là việc hết sức bình thường. Nhiều nữ tù nhân chia sẻ họ muốn có cảm giác được quan tâm và chăm sóc. Điều đó còn vượt qua cả những giới hạn về giới tính hay những đòi hỏi về sinh lý.
“Nhà tù không phải là một nơi để có những cảm xúc thông thường. Các nữ tù nhân không chỉ mong muốn bảo vệ lẫn nhau, họ còn muốn những mối quan hệ gần gũi như bạn bè. Để tồn tại ở đây, bạn cần có tình yêu”, Sally nói.
Tuy vậy, các hoạt động mang xu hướng đồng giới vẫn bị kỳ thị công khai. Các quản tù và đôi khi ngay cả các nữ tù nhân khác thường xuyên sỉ nhục những ai để lộ thân phận lesbian.
Maria, người vừa được tại ngoại sau 3 năm giam giữ, cho biết: “Tôi không dám để lộ bí mật mình là người đồng tính ở đó (nhà tù). Ngoài đời thực, bạn có thể lựa chọn người để tiếp xúc. Nhưng ở trong tù, bạn sẽ không bao giờ biết được liệu bọn họ có phải là những người kỳ thị đồng tính hoặc có xu hướng bạo lực hay không”.
Luật sư Ric Ridgway cho rằng hoạt động tình dục trong nhà tù "na ná với mại dâm" nhưng việc đánh giá chính xác mức độ tệ hại quả thực rất khó bởi đây là hành động thoả thuận giữa đôi bên.
Aaron Johnson, người đại diện cho các tù nhân ở Lowell, khẳng định: "Họ thực sự là nạn nhân của hiếp dâm, tấn công tình dục. Tôi tin đó là một cơn ác mộng".
Theo Minh Tuấn (Zing.vn)
- Iran phát tín hiệu gây chú ý: Không muốn chiến tranh nhưng không từ bỏ quyền lợi (35 phút trước)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (56 phút trước)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (1 giờ trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (1 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (2 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (2 giờ trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (2 giờ trước)

