-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
13/03/2021 06:24Tình tiết 'xoắn não' mới trong vụ bé gái 3 tuổi bị bỏ bê đến chết: Đến cả ông ngoại cũng không phải là cha ruột của đứa trẻ
Nhiều ngày qua, dư luận Hàn Quốc đang rất xôn xao trước vụ án bé gái 3 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, thi thể phân hủy nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10/2 tại Gumi, tỉnh Gyeongsang Bắc. Thời gian qua đời của nạn nhân được xác định là vào tháng 8/2020, tức 6 tháng trước khi được tìm thấy Được biết, người đầu tiên phát hiện ra vụ việc và gọi báo án là bà ngoại của đứa trẻ (gọi là B, 48 tuổi). Nơi xảy ra vụ việc là căn nhà thuê của con gái B (gọi là A, 22 tuổi).


Vụ án không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận bởi vì sự tàn độc của A, đã bỏ rơi con gái nhỏ ở một mình trong căn nhà suốt một thời gian dài đến nỗi qua đời trong cô độc mà còn bởi những tình tiết được cảnh sát phát hiện trong quá trình điều tra.
Theo đó, sau khi sự việc vỡ lở, cảnh sát địa phương đã bắt giữ A vì tội bỏ bê trẻ em, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của bé gái 3 tuổi. Ở bước xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng đã ngỡ ngàng khi nhận được kết quả rằng A không phải là mẹ ruột của bé gái mà thực chất là chị gái của đứa trẻ. "Bà ngoại" B mới chính là mẹ ruột của nạn nhân xấu số.
Trước đây, 2 mẹ con A và B đã mang thai rồi sinh con cùng một lúc nên B đã đứa trẻ do mình sinh ra với con của con gái. Hiện tại, tung tích của đứa trẻ còn lại vẫn là một ẩn số.
Vào ngày 12/3, vụ án trở nên rắc rối hơn khi sở cảnh sát Gunmi đưa ra thông tin rằng: Ông ngoại và một người đàn ông thân thiết với B đều không phải là cha ruột của bé gái 3 tuổi đã qua đời. Kết quả này khiến quá trình điều tra càng thêm rắc rối, không khác gì mê cung vì kết quả xét nghiệm ADN được cho là bằng chứng quan trọng để phá giải vụ án.
Trước đó, theo lời B, bà được chủ nhà gọi đến để dọn dẹp căn nhà mà con gái đứng ra thuê vì hợp đồng thuê nhà đã đến hạn vào khoảng 3h chiều ngày 10/2. Thời điểm đó, căn nhà trống rỗng, bên trong cũng không có thiết bị sưởi. Thi thể bé gái 3 tuổi được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng đến nỗi khó nhận ra nhân dạng.
Trước đó, A và chồng đã ly hôn, A giành được quyền nuôi dưỡng con gái. Thế nhưng, A đã bỏ đứa trẻ một mình ở căn nhà vào khoảng 6 tháng trước để chuyển đến một khu vực lân cận sinh sống. Người phụ nữ này hiện đang mang thai với người đàn ông khác.
Hiện tại, cảnh sát đang tập trung điều tra "bà ngoại" A để tìm ra cha ruột của bé gái 3 tuổi cũng như tung tích của đứa trẻ còn lại.
Nguồn: DongA Ilbo
Theo Thái Anh (Pháp luật và Bạn đọc)








- Giao tranh nổ ra giữa Pakistan và Afghanistan, hàng loạt đồn biên phòng bị bắn phá (10:18)
- Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50 (10:15)
- Câu nói làm dậy sóng bóng đá Malaysia (10:11)
- Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo buôn người xuyên biên giới (10:10)
- Mỗi ngày đều có vệ tinh của Elon Musk rơi xuống Trái Đất (10:03)
- Nồng độ cồn gần gấp đôi "kịch khung", nam tài xế trần tình lý do khó chấp nhận (47 phút trước)
- Nghi vấn Seungri (BIGBANG) dính líu đến tập đoàn liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia? (1 giờ trước)
- Messi nhảy tango, Inter Miami thắng hoành tráng (1 giờ trước)
- Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô sẽ bị từ chối đăng kiểm (1 giờ trước)
- Vụ gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê: Chủ nhà yêu cầu thi hành án (1 giờ trước)




