-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
15/01/2015 16:32Tờ báo biếm họa lớn nhất nước Pháp bị khủng bố đe dọa
Một ngày sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo, tuần báo biếm họa lớn nhất của Pháp Le Canard Enchaine đã nhận được thư đe dọa khủng bố.
![]() |
| Tuần báo châm biếm lớn nhất nước Pháp Le Canard Enchaine đang đứng trước nguy cơ bị khủng bố |
Trong ấn bản được phát hành ngày 14/1, Le Canard Enchaine tiết lộ họ đã nhận được một bức thư điện tử vào ngày 8/1với nội dung: "Sẽ đến lượt các người", kèm theo đó là lời cảnh báo các nhà báo của tuần báo này sẽ bị sát hại bằng rừu thay vì súng AK như các đồng nghiệp tại Charlie Hebdo.
Ngay sau đó, an ninh tại tòa báo Le Canard Enchaine được siết chặt và cảnh sát Pháp cũng đang mở một cuộc điều tra để sớm tìm được dấu vết của những kẻ đứng sau.
Được thành lập vào năm 1915, Le Canard Enchaine được xem là tuần báo châm biếm lớn nhất nước Pháp với gần nửa triệu ấn phẩm mỗi kỳ xuất bản. Tờ báo này chuyên khai thác các đề tài về chính trị, kinh tế cũng như nhiều phóng sự điều tra về các vụ bê bối đang diễn ra.
![]() |
| Chân dung các nạn nhân xấu số vụ thảm sát tại tạp chí Charlie Hebdo ngày 7.1 |
Theo đó, trang bìa trong ấn phẩm mới này khắc họa hình ảnh của nhà tiên tri đạo hồi Mohammed tay cầm biểu ngữ "Tôi là Charlie", phía trên là dòng chữ "Tất cả mọi chuyện đều có thể tha thứ".
Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, ấn phẩm mới trong tuần này sẽ sử dụng 16 ngôn ngữ. Nhà phân phối hi vọng với sự quan tâm của độc giả cũng như lượng bán tăng lên sẽ vực dậy tờ tạp chí đang lâm vào cảnh phá sản trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm.
![]() |
| Chân dung 2 nghi phạm Cherif Kouachi (trái) và anh trai Said vụ thảm sát tại tạp chí Charlie Hebdo |
Lúc đó trên tòa soạn Charlie Hebdo có khoảng 15 người đang dự cuộc họp nội dung. Vụ việc diễn ra chóng vánh, lạnh lùng, chỉ trong khoảng 5 phút. Khi bước ra khỏi tòa nhà, những kẻ này đã hô vang khẩu hiệu Hồi giáo: “Allahu akbar”, “chúng ta đã giết Charlie Hebdo”, và “nhà tiên tri đã được báo thù”.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)


