-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Thế giới
07/01/2021 13:14Toàn cảnh vụ Á hậu Philippines tử vong trong khách sạn nghi bị cưỡng hiếp tập thể: Nhiều chi tiết đang rất khó hiểu
Như đã đưa tin, đại diện Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) hôm 5/1 vừa qua đã tuyên bố vụ án nữ tiếp viên hàng không kiêm Á hậu Christine Angelica Dacera tử vong tại khách sạn thành phố Makati (Manila, Philippines) sau buổi tiệc đêm giao thừa "đã được giải quyết". Nguyên nhân đằng sau tuyên bố này là vì các nghi phạm đã được xác định, dù chưa bắt được toàn bộ.
Dẫu vậy, trong công chúng vẫn đang xuất hiện những hoài nghi, về các điểm bất thường đằng sau cái chết của Christine.
Đầu tiên là về việc cảnh sát đã công bố các thông tin thiếu hoàn thiện về vụ án, sau khi vội vàng xác định Dacera là nạn nhân của hiếp dâm và ngộ sát. Sau khi bắt giữ 3 nghi phạm, vụ án nhanh chóng được tuyên bố "đã phá giải" và đóng án mà không có động thái điều tra kế tiếp về những điểm nghi vấn.
Đêm cuối cùng của Christine
Theo báo cáo điều tra ban đầu của cảnh sát, Christine Dacera xuất hiện công khai lần cuối vào ngày 31/12, bước vào khách sạn City Garden Hotel tại thành phố Makati cùng 3 người bạn. Họ là Rommel Galida Gregorio, Angelo Rafael de Guzman, và John dela Serna. Cả ba sau đó được cảnh sát xác nhận là người đồng tính, đồng thời cho biết họ đã ở cùng Christine tại căn phòng số 2209.

Khi buổi tiệc mừng giao thừa bắt đầu, đã có thêm nhiều người đàn ông nữa tham gia, với tư cách "bạn của một số người trong nhóm". Ngày 5/1, cảnh sát xác nhận có 9 người đã tới, nâng tổng số nam giới ở cùng phòng với Christine thời điểm ấy lên ít nhất là 12.
Theo De Guzman chia sẻ, anh chưa từng gặp những người vào phòng khi đó. Anh cũng nhận định những người này dường như lớn tuổi hơn nhóm của anh, và trông có vẻ cũng là người đồng tính.
Brick Reyes, luật sư và cũng là người phát ngôn cho gia đình nạn nhân cho biết, những người vào sau đến từ phòng 2207 kế bên. Tuy nhiên ông tiết lộ, Christine đã gọi điện về cho gia đình vào lúc 12h30 ngày 1/1, sau đó không có bất kỳ phản hồi nào khác nữa.
Ra đi mãi mãi
Rommel Galida, một người bạn của Christine tỉnh dậy và thấy cô đang ngủ trong bồn tắm. Anh sau đó lấy chăn phủ lên người cô để giữ ấm, rồi quay trở lại ngủ tiếp.
Tới buổi trưa, Galida tỉnh lại và phát hiện toàn thân Christine đã tái xanh. Anh vội gọi De Guzman và Dela Serna tới giúp đỡ. Trong buổi phỏng vấn ngày 5/1, De Guzman cho biết khi anh tới nơi, Christine đã không còn thở, không thể nghe thấy nhịp tim. Tuy nhiên cơ thể cô vẫn còn ấm khi họ đưa cô ra khỏi bồn tắm.



Cả 3 tiến hành quá trình hô hấp nhân tạo cho Christine, nhưng không có phản ứng. Sau khi gọi cấp cứu nhưng không có hồi đáp, họ đưa cô đến bệnh viện Makati, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.
Nhóm nam giới còn lại đã biến mất sau thời điểm này, theo lời Đại tá Harold Depositar, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Makati hôm 5/1. Họ nhận được thông tin về cái chết của Christine vào lúc 5h chiều ngày 1/1.
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 người có mặt tại hiện trường, nhưng 1 người đã tự động lén rời đi. Sau đó, 1 người khác đã chủ động ra trình diện. Cho đến ngày 6/1, cả 3 vẫn đang bị giam giữ.
Vụ án hiếp dâm - ngộ sát?
Cảnh sát thông báo sự việc với truyền thông vào ngày 3/1, tức 2 ngày sau khi xảy ra thảm kịch. Lúc này, giới điều tra vẫn chưa công bố liệu có hành vi phạm tội nào hay không. Họ cũng chưa xác định đây là một vụ cưỡng hiếp hay ngộ sát. Tuy nhiên, cảnh sát có lưu ý về khả năng xảy ra hiếp dâm, thậm chí là hiếp dâm tập thể dựa trên các vết bầm tím và thương tổn trên chân của Christine, nhưng cho biết cần phải chờ đợi kết quả giám định mới có kết luận chính xác.

Đến ngày 4/1, cảnh sát chính tuyên bố đây là một vụ hiếp dâm - ngộ sát, thậm chí có thể là giết người. Tội danh này được gán cho 11 nghi phạm được xác định đã ở cùng Christine vào đêm giao thừa, bao gồm cả 3 người bạn của cô.
Khi được hỏi về lý do tại sao nhận định được đây là án cưỡng hiếp, Đại tá Depositar cho biết nguyên nhân đến từ các chấn thương trên tay và chân của Dacera. Ngoài ra, ông hé lộ có dấu vết của tinh trùng trong bộ phận sinh dục của nạn nhân, nhưng không cung cấp thêm biên bản giám định pháp y chính thức.
"Bộ phận sinh dục của nạn nhân bị rách và có dấu vết của tinh trùng," - Depositar chia sẻ với tờ Daily Inquirer hôm 4/1. Tuy nhiên ông đã dùng từ "buộc tội tạm thời" dành cho các nghi phạm. Nó tạo ra ấn tượng rằng các nhà điều tra đã tìm ra đủ bằng chứng để kết luận đây là một vụ cưỡng hiếp/ngộ sát. Nhưng thực tế, họ cần phải đợi các bằng chứng rõ ràng hơn, trong đó đặc biệt là biên bản giám định pháp y.
Có hay không hành động cưỡng hiếp?
Vẫn còn rất nhiều chi tiết cần quan tâm trước khi đưa ra công bố cuối cùng. Giám định pháp y vẫn chưa được công bố ở thời điểm cảnh sát nhận định có dấu vết tinh trùng trong bộ phận sinh dục của nạn nhân.
"Chúng tôi chưa công bố bất kỳ biên bản giám định nào. Tôi không thể làm gì khác, vì biên bản phải do tôi thực hiện," - Depositar chia sẻ.

Trong buổi họp báo ngày 5/1, gia đình Christine cho biết họ đã nhìn thấy biên bản giám định của Thiếu tá Michael Nick Sarmiento, trong đó xác định nạn nhân tử vong do "phình vỡ động mạch chủ". Tuy nhiên, họ cho rằng bản giám định này thiếu hoàn thiện, và cần giám định kỹ càng hơn.
Lý do vì sao động mạch của Christine vỡ vẫn còn chưa được làm rõ. Cảnh sát hiện cũng có rất ít bằng chứng về việc liệu cô có bị chuốc thuốc hoặc bị lạm dụng hay không.
Cũng theo lời Đại tá Depositar, có thông tin cho biết trong bữa tiệc khi ấy, Christine đã chia sẻ với bạn của mình rằng cô nghi một người đàn ông trong nhóm đã cho thứ gì đó vào rượu, khiến cô cảm thấy không ổn.
Những lỗ hổng chưa giải đáp
Đầu tiên là việc cảnh sát vẫn chưa thể thu thập lời khai của phần lớn những người có mặt trong buổi tiệc. Ngoài ra, lỗ hổng lớn nhất vẫn là việc không ai có thể giải thích tại sao Christine vào được bồn tắm.
Câu hỏi khác đơn giản hơn từ gia đình nạn nhân cũng chưa thể có lời giải: Chuyện gì đã xảy ra với Christine kể từ khi gọi về nhà cho đến lúc cô được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh?
Để giải đáp những câu hỏi này, Giám đốc PNP Debold Sinas hôm 5/1 đã đe dọa sẽ "truy tìm" những nghi phạm chưa chịu ra trình diện. Dẫu vậy, họ vẫn chưa đủ cơ sở để ban hành lệnh truy nã.
3 nghi phạm được trả tự do
Ngày 6/1, Văn phòng Tố tụng Makati đã yêu cầu thả 3 nghi phạm bị tạm giữ - John Pascual Dela Serna, Rommel Daluro Galido, và John Paul Reyes Halili. Vụ việc được chuyển lại cho phía cảnh sát để tiếp tục điều tra.
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (38 phút trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (1 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (2 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (2 giờ trước)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang (3 giờ trước)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (3 giờ trước)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (4 giờ trước)
- 3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam (4 giờ trước)