-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Thế giới
11/06/2021 17:16Tội ác khó dung thứ phía sau 'cái mác' ông bố bà mẹ nuôi hiền từ: Nhận nuôi hàng loạt đứa trẻ rồi lợi dụng chúng cho toan tính tàn độc
Nhận nuôi và giúp đỡ trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ là hành động nghĩa cử đầy cao đẹp được xã hội ngợi ca. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng việc xin con nuôi với mục đích trục lợi, đẩy các em vào cuộc sống còn khốn cùng hơn. Trên thế giới đã tồn tại nhiều trường hợp như vậy khiến dư luận bức xúc và căm phẫn tột cùng.
Tra tấn 7 con nuôi bắt quay phim để "câu view"
Vào tháng 3/2019, Machelle Hackney, 48 tuổi, cùng hai con trai ruột bị bắt tại nhà riêng ở Maricopa, bang Arizona. Vào thời điểm đó, bà Hackney đang nhận nuôi 7 đứa trẻ và cho chúng đóng vai chính trong các video trên kênh Youtube của mình.
Hackney là chủ kênh YouTube "Fantastic Adventures" (tạm dịch là Những cuộc phiêu lưu kỳ thú) thu hút hơn 799.000 người theo dõi và 250 triệu lượt xem kể từ năm 2012. Các video ở kênh này chủ yếu là về trẻ em. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng người phụ nữ này lại tra tấn 7 đứa con nuôi vô cùng tàn độc.
Theo cảnh sát, Hackney bắt 7 đứa con phải quay clip theo ý muốn của mình. Nếu quên lời thoại hoặc không làm theo chỉ dẫn của bà ta, chúng sẽ bị đánh, thậm chí bị xịt hơi cay vào bộ phận sinh dục. Khi giới chức đến kiểm tra nơi ở của người phụ nữ này, họ không thể tin vào mắt mình: Các em bị nhốt trong tủ quần áo và bị bỏ đói trong nhiều ngày.
"Chúng bị suy dinh dưỡng, mặt mũi tái nhợt, mắt thâm quầng và liên tục kêu đói. Khi được hỏi, những đứa trẻ đều run rẩy và sợ hãi", phía cảnh sát cho hay.
Hai con trai của Hackney đã xác nhận những hành vi của mẹ mình là có thật. Họ còn tận mắt thấy những vết thương và nghe lũ trẻ kêu khóc. Vụ việc đã gây chấn động lúc bấy giờ khi Hackney đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của những đứa trẻ để nhận nuôi với mục đích trục lợi cho bản thân.
Nữ tặc đội lốt "mẹ hiền"
Vào tháng 7/2018, một nhà tổ chức từ thiện tên Lý Lệ Quyên, đến từ Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc về loạt tội danh lừa đảo, gây rối trật tự xã hội, tống tiền, giả mạo giấy tờ…
Đây là một tin sốc đối với nhiều người khi Lý Lệ Quyên nổi tiếng là một người "mẹ hiền" đã nhận nuôi 118 trẻ mồ côi. Tuy nhiên theo tòa án thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Lý Lệ Quyên đã lợi dụng trại trẻ mồ côi do chính mình lập ra và cùng đồng phạm lừa đảo, thực hiện nhiều hành vi phạm pháp nhằm trục lợi cho cá nhân.
Năm 2006, Lý Lệ Quyên bắt đầu được truyền thông nước này ca ngợi vì tấm lòng nhân ái khi nhận nuôi trẻ mồ côi tại Vũ An. Trong mắt mọi người, Lý là một người mẹ hiền lành, luôn yêu thương những đứa trẻ. Cuối năm 2017, chính quyền thành phố Vũ An bắt đầu nhận được nhiều báo cáo từ người dân nói rằng có những hoạt động đáng ngờ xảy ra xung quanh trại trẻ do Lý thành lập.
Theo báo cáo của các cơ quan điều tra, Lý đã lợi dụng một số con nuôi, là chính những đứa trẻ mà cô ta đã nhận nuôi từ bé để tống tiền các công ty xây dựng bằng cách ép chúng cản trở hoạt động ở các công trường, lừa tiền các nhà tài trợ, nhà hảo tâm với danh nghĩa xây dựng Làng Ái Tâm. Ngày 24/7/2019, Lý bị kết án sơ thẩm 20 năm tù giam vì tội tống tiền, lừa đảo, giả mạo giấy tờ, gây rối trật tự.
Cặp bố mẹ nuôi gian dối
Vào năm 2020, Myka Stauffer là một YouTuber đến từ Ohio, Mỹ đã nhận nhiều chỉ trích dữ dội khi nhận nuôi một em bé tự kỷ để phục vụ cho việc kiếm tiền. Theo đó, vào tháng 7/2016, Myka và chồng - James Stauffer đăng tải một bài viết trên mạng xã hội cho biết họ quyết định nhận con nuôi người nước ngoài. Đứa trẻ tên là Huxley.
Khác với những trẻ mồ côi khác, Huxley mắc căn bệnh u não và chứng tự kỷ. Tuy nhiên, Myka vẫn quyết định nhận nuôi đứa trẻ và kể từ đây họ bắt đầu ghi hình về cuộc sống của Huxley. Myka đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ câu chuyện cảm động, những vlog ghi lại cuộc sống thường nhật của gia đình mình, suy nghĩ và cảm xúc của bản thân khi nhận nuôi một đứa trẻ tự kỷ.
Lượng người nhấn nút theo dõi Myka Stauffer cũng tăng gấp đôi trong thời gian này, có nghĩa là cô thu về một số tiền khổng lồ nhờ việc ghi hình đứa con tự kỷ của mình và đăng tải lên YouTube. Một số nhãn hàng cũng tìm tới gia đình Stauffer để ký hợp đồng quảng cáo.
Tuy nhiên, sau khi đạt được thành công vang dội thì cũng là lúc sự xuất hiện của Huxley càng thưa thớt dần và lần cuối cùng Myka đăng tải hình ảnh có cậu bé là vào ngày 16/2/2020. Cuối cùng vào tháng 5/2020, trước hàng loạt nghi vấn của dư luận, Myka và chồng đăng tải video thừa nhận đã giao Huxley cho gia đình khác với lý do cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc một đứa con tự kỷ. Đứa trẻ cần được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt hơn.
Lời giải thích của vợ chồng Myka đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận. Họ bị cáo buộc sử dụng Huxley để làm công cụ kiếm tiền và không thực lòng yêu thương đứa trẻ.
Cặp đôi ác quỷ
Vào tháng 6/2020, Shirley Grey, 60 tuổi và chồng Anthony Grey, 63 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc lạm dụng và gây ra cái chết cho 2 người con nuôi của mình.
Cặp đôi sinh sống ở bang Tennessee (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy bộ hài cốt của 2 đứa trẻ ở những khu vực khác nhau gần nhà của cặp vợ chồng. Nạn nhân được xác định là Sophie Heather Grey, 13 tuổi và Jonathan Grey. Các em nằm trong số 5 người con nuôi của cặp vợ chồng này.
Theo cảnh sát, Shirley Grey và chồng chung sống với 5 người con nuôi cùng với 1 con trai ruột của họ ở quận Roane. Tuy nhiên, dù 2 người con nuôi đã qua đời nhưng gia đình này vẫn tiếp tục nhận trợ cấp từ việc nuôi dưỡng con nuôi thay vì thông báo cho chính quyền địa phương.
Cảnh sát cho hay, một trong số con nuôi của cặp đôi tiết lộ rằng các em phải sống trong điều kiện khủng khiếp như bị nhốt trong tầng hầm của ngôi nhà, chỉ được ăn bánh mì và uống nước lọc để sống qua ngày. Tại bang Tennessee, các cha mẹ khi nhận con nuôi sẽ nhận được một khoản trợ cấp kha khá để hỗ trợ họ trang trải việc chăm sóc những đứa trẻ này. Họ sẽ nhận được khoản trợ cấp cho đến khi các con đủ 18 tuổi.
Chính vì vậy, cảnh sát tin rằng Shirley Grey và chồng đã nhận nuôi 5 đứa trẻ để sở hữu khoản trợ cấp giá trị và hưởng thụ chúng, ngược đãi 5 người con nuôi khiến 2 trong số các em bị chết. Hiện cặp đôi này đang bị giam giữ để chờ ngày xét xử, nhận bản án thích đáng.
Nguồn: Tổng hợp
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (14:48)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (14:38)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (14:35)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (14:26)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (14:07)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Sớm hoàn tất bàn giao, tiếp nhận CLB Thanh Hóa, xử lý dứt điểm án phạt của FIFA (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (1 giờ trước)