Thế giới

Tội phạm giết người biết mất khỏi nhà tù hơn một năm mà không ai hay biết

Quan chức nhà tù ở Nevada không biết một tội phạm giết người đã biến mất khỏi nơi giam giữ cho tới khi kiểm tra hồ sơ các tù nhân được xem xét phóng thích có điều kiện.

Tội phạm giết người biết mất khỏi nhà tù hơn một năm mà không ai hay biết

Năm 1999, Jeremy Kelly, khi đó 18 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ một bằng vũ khi gây sát thương, cướp bằng vũ khí gây sát thương, đột nhậm trộm cắp khi cos vũ khí gây sát thương, âm mưu giết người và âm mưu cướp, theo hồ sơ tòa án.

Tháng 06/1996, cảnh sát Las Vegas bắt giữ Kelly, khi đó 15 tuổi, trong vụ nổ súng giết Terry Dixon. Thời điểm bị bắt, Kelly cùng con trai nạn nhân Dixon đang lái xe tải lấy trộm của nạn nhân.

Cơ quan công tố cáo buộc Kelly, con trai nạn nhân và ba đối tượng khác âm mưu trộm cướp tài sản của Dixon nhưng đã bắn chết ông này. Thẩm phán sau đó tuyên phạt Kelly hai án chung thân nhưng được quyền xem xét phóng thích có điều kiện.

Năm 2016, nhà chức trách đồng ý phóng thích Kelly có điều kiện, theo hồ sơ. Khoảng hai năm sau, anh ta vi phạm điều kiện phóng thích và bị buộc trở lại nhà tù.

Tháng 12/2017, cảnh sát Las Vegas bắt giữ Kelly khi phát hiện anh ta mang theo súng, ma túy và 8.000 USD tiền mặt. Họ xác định anh ta đã không báo cáo cho cảnh sát theo dõi từ tháng 09/2017. Kelly sau đó bị truy tố lên tòa án cấp liên bang và bị giam giữ tại nhà tù liên bang.

Kelly nhận tội và bị tuyên án 42 tháng tù. Tuy vậy, sau khi hoàn thành bản án này vào tháng 06/2022, anh ta được phóng thích nhưng không được chuyển về nhà tù cấp bang để thi hành phần còn lại của bản án cũ.

Tháng 12/2023, sở cải huấn Las Vegas phát hiện Kelly không có mặt trong trại giam khi kiểm tra hồ sơ các phạm nhân được xem xét phóng thích có điều kiện vào tháng 01/2024.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/toi-pham-giet-nguoi-biet-mat-khoi-nha-tu-hon-mot-nam-ma-khong-ai-hay-biet-d208498.html