-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Thế giới
16/10/2021 05:08Tốn 20 năm cuộc đời đào trộm mộ, người đàn ông chưa kịp hưởng phú quý bỗng bị tóm cổ mất trắng, tất cả là do 2 chữ... tin đồn
Theo "Sở Đạo Phát Á Phụ Chủng" ghi chép, Giả Hồ là người thời triều Nguyên, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi tính kế để "một đêm phát tài". Một ngày nọ, Giả Hồ nghe được làm nghề trộm mộ có thể kiếm rất nhiều tiền. Thế là ông quyết định trở thành một tên "đạo mộ tặc".

Ban đầu, Giả Hồ chỉ khai quật một vài mộ huyệt nhỏ. Nhưng càng làm thì Giả Hồ càng cảm thấy những gì kiếm được không hề thỏa mãn tham vọng nên ông bắt đầu tìm kiếm những ngôi mộ lớn hơn để xuống tay.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, Giả Hồ cuối cùng cũng phát hiện được một ngôi mộ tẩm vô cùng đặc biệt trên một ngọn núi ở Từ Châu. Sau quá trình tìm hiểu, Giả Hồ cho rằng đây có thể là lăng mộ của Á Phụ Phạm Tăng và tin tưởng bên trong sẽ chứa vô số ngọc ngà châu báu.
Giả Hồ tin vào điều này cũng dễ hiểu vì Phạm Tăng là thuộc hạ đã lập được nhiều chiến công của Tây Sở Bá Vương - Hạng Vũ. Khi chết đi, Phạm Tăng chắc chắn sẽ chuẩn bị rất nhiều vật bồi táng quý giá để cùng mang theo qua thế giới bên kia.

Kế hoạch đạo mộ của Giả Hồ như sau: Đầu tiên, xây một căn nhà nhỏ ngay bên trên phần cổ mộ. Một là để Giả Hồ có nơi nương náu. Hai là dùng làm vật che mắt để người khác không thể phát hiện ông ta có hành vi trộm mộ. Giả Hồ không muốn cho người khác biết bên dưới là mộ tẩm của Phạm Tăng, vì ông e sợ sẽ bị người khác giành giật phần kho báu quý giá.
Ban ngày, Giả Hồ vẫn như thường lệ ngủ liền một mạch tới tối. Đêm đến, ông bắt đầu mang theo dụng cụ trộm mộ của mình để thực hiện kế hoạch.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề dễ dàng như Giả Hồ đã tưởng tượng. Vì ngôi mộ cổ có kết cấu bằng gạch đá lát nên vô cùng kiên cố. Với công cụ thô sơ như hiện tại thì Giả Hồ không thể khai quật mộ cổ trong thời gian ngắn được.
Khó khăn là thế, nhưng Giả Hồ vẫn luôn kiên định rằng bên trong mộ có chứa kho tàng châu báu khổng lồ nên ông không muốn bỏ cuộc. Từ đó, Giả Hồ vẫn đào đào xới xới mỗi ngày và quá trình khai quật đã diễn ra liên tục suốt 20 năm liền.

Ông trời không phụ lòng người. Sau 20 năm ròng rã, ngôi mộ cổ đã dần dần xuất hiện trước mặt của Giả Hồ. Quả nhiên, trong mộ có chứa rất nhiều kim ngân bảo ngọc, còn có một số binh khí thời cổ đại. Dựa vào số bảo vật này, Giả Hồ có thể sống một đời sung sướng giàu sang về sau.
Không lâu sau, Giả Hồ trở thành một nhân vật nổi danh trong giới đạo mộ.
Chiến tích đạo mộ của Giả Hồ bắt đầu lan truyện rộng khắp và rất nhanh sau đó đã đến tai của quan phủ địa phương. Ở thời cổ đại, trộm mộ là một hành vi vi phạm pháp luật. Một khi bị phát hiện thì người thủ phạm hiển nhiên phải bị nghiêm hình trị tội.
Quả nhiên, quan phủ đã tiến hành truy lùng và bắt được Giả Hồ về quy án, đồng thời thu hồi hết tất cả bảo vật trộm được. Cứ như thế, tâm huyết hơn 20 năm của Giả Hồ bỗng chốc tan thành mây khói.
Vậy thì, mộ cổ mà Giả Hồ đã khai quật hơn 20 năm rốt cuộc có phải là lăng mộ của Phạm Tăng hay không?
Sau quá trình kiểm tra kĩ lưỡng, chuyên gia khảo cổ đã phát hiện mộ chủ không phải là Phạm Tăng, mà là Đông Hán Sở Vương - Lưu Anh.
Một nguyên nhân khác để chuyên gia khẳng định nữa là: Phạm Tăng là nhân vật thuộc thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Thời bấy giờ, người ta vẫn chưa có cách xây dựng mộ táng bằng gạch đá lát như kết cấu của lăng mộ mà Giả Hồ đã khai quật.
(Nguồn: 163)
Theo Phan (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)