-
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật -
Loạt chính sách giáo dục chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026 -
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng
Thế giới
19/07/2017 04:21Tôn Chính Tài, Bạc Hy Lai: Hai ngôi sao "ngã ngựa" và một lời nguyền
Việc Tôn Chính Tài, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc vừa bị miễn chức bí thư thành ủy Trùng Khánh để điều tra có nhiều điểm tương đồng đặc biệt với vụ "ngã ngựa" thảm khốc của Bạc Hy Lai, người tiền nhiệm ông Tôn năm xưa.
![]() |
Cách đây 5 năm, hồi tháng 3.2015, thông tin Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cách chức và bị điều tra về hành vi "vi phạm kỷ luật đảng" trở thành sự kiện gây chấn động đối với không chỉ truyền thông Trung Quốc mà còn truyền thông quốc tế.
Một tháng sau ngày bị cách chức, ông Bạc, người từng nổi lên như một ngôi sao trên bầu trời chính trị Trung Quốc với chiến dịch Văn hóa Đỏ nhằm cổ vũ các lý tưởng cộng sản và chiến dịch "đả hắc" thẳng tay trấn áp tội phạm có tổ chức ở Trung Khánh cũng hất khỏi ghế thành viên Bộ Chính trị - chức vụ quyền lực nhất của ông.
Đặc biệt khi đó, ông Bạc cũng là ứng cử viên sáng giá, nhiều khả năng được bổ nhiệm một ghế trong Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 7 thành viên - vòng tròn quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, trong cuộc họp đảng toàn quốc vào năm tới.
Thậm chí, một số nhà quan sát còn cho rằng, ông Bạc có thể vượt mặt ông Tập Cận Bình, khi đó đang là Phó Chủ tịch Trung Quốc, để trở thành người lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc.
![]() |
| Bạc Hy Lai |
Tuy nhiên, sự sụp đổ thảm khốc của ông Bạc đã làm thay đổi quá trình chuyển đổi ban lãnh đạo ở Trung Quốc và đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc thanh trừng một số nhân vật chính trị và quân sự cao cấp cùng phe phái của họ kéo dài trong nhiều năm về sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Ông Bạc hiện vẫn đang thi hành án tù chung thân vì tội tham nhũng và lạm quyền.
5 năm sau ngày Bạc Hy Lai sụp đổ, Trùng Khánh một lần nữa lại rung chuyển vì một cơn địa chấn chính trị tương tự khi người kế nhiệm ông Bạc, Tôn Chính Tài, cũng từng được gọi là "ngôi sao đang lên" trên bầu trời chính trị Trung Quốc "ngã ngựa". Ông Tôn, một trong những người tiên phong trong cuộc chạy đua cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, bị cách chức và cũng bị điều tra về hành vi "vi phạm kỷ luật đảng" ngay trước kỳ đại hội đảng toàn quốc năm nay.
Ông Tôn Chính Tài, 53 tuổi, khi trúng cử vào Bộ Chính trị trong đại hội đảng nhiệm kỳ trước trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất của cơ quan quyền lực nhất trên chính trường Trung Quốc. Theo bình luận viên Chun Han Wong của Wall Street Journal, ở tuổi 53, Tôn Chính Tài hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về tuổi tác cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc.
Cùng với bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa, sinh năm 1963 và Bí thư tỉnh ủy Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ, sinh năm 1960, ông Tôn vào thời điểm đó được coi là một trong 3 ứng viên tiềm năng nhất kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình. Để tiến tới vị trí này, Tôn chỉ cần trở thành một trong 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị trong kỳ đại hội đảng tiếp theo, giống như những gì ông Tập đã làm trong đại hội năm 2007.
Nhưng trong vài tháng gần đây, "điềm xấu" bắt đầu xảy ra với ông Tôn. Hồi tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông báo về kết quả thanh tra toàn diện thành phố Trùng Khánh, cho rằng các lãnh đạo ở đây đã không thành công trong việc "loại bỏ tàn dư độc hại" từ thời cựu bí thư Bạc Hy Lai. Đến tháng 6, truyền thông Trung Quốc loan tin Hà Đĩnh, giám đốc công an Trùng Khánh, bị cách chức.
Và cuối cùng, ông Tôn "ngã ngựa". Người thay thế ông Tôn là ông Trần Mẫn Nhĩ được xem là một trong những người thân tín nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trần, người đã phục vụ dưới quyền ông Tập trong nhiệm kỳ 5 năm ở Chiết Giang hiện là một trong 205 ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, hiện nay cánh cửa đang mở rộng ra thênh thang hơn với ông Trần, khi trong suốt 10 năm qua, bí thư Trùng Khánh luôn được đảm bảo một ghế trong Bộ Chính trị Trung Quốc.
"Trần Mẫn Nhĩ đã làm việc với ông Tập trước đây và thể hiện được lòng trung thành chính trị tuyệt đối, tiêu chuẩn quan trọng nhất để được thăng tiến dưới sự lãnh đạo của ông Tập", Zhao Suisheng, giám đốc Trung tâm Hợp tác Trung – Mỹ tại Đại học Denver, nhận định.
Ngoài ra, ông Steve Tsang, giám đốc của Viện SOAS Trung Quốc ở London cũng bình luận, việc sa thải và điều tra ông Tôn cũng gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho các quan chức khác.
"Những gì đang xảy ra với ông Tôn có thể xảy ra với những người chống lại kế hoạch của ông Tập Cận Bình trong đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19", ông Steve Tsang nhấn mạnh.
Trong khi đó, Giáo sư khoa học chính trị Zhang Jian tại Đại học Peking, việc loại bỏ ông Tôn khả năng kiểm soát hoàn toàn tình hình chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình trước thời kỳ thay đổi lãnh đạo ở Trung Quốc.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- Ý thức kém của nam tài xế VinFast VF 3: Chặn đường mua xôi còn buông lời khiếm nhã với phụ nữ (09:25)
- Siêu thị TP.HCM "cháy hàng" combo 12 trái nho "ước nguyện" (09:25)
- iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tạo cú nhảy vọt hiệu năng nhờ con chip "quái vật" (09:18)
- Bếp gas: Mối nguy khó lường cho sức khỏe! (09:15)
- Nam ca sĩ gây tranh cãi với clip túm tóc, quật ngã phụ nữ tại ga tàu (09:13)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" và cựu sĩ quan quân đội hầu tòa vì phi vụ "chạy án" xuyên tỉnh (09:11)
- Bi kịch từ một cử chỉ nhân hậu: 47 ngày ngồi tù oan và cuộc chiến đòi công lý của người đàn ông 57 tuổi (09:11)
- Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng (09:03)
- HLV Amorim nói gì sau trận hòa đối thủ "yếu nhất lịch sử Premier League" (09:02)
- Trung Quốc nã 27 rocket áp sát Đài Loan, đạn thật rơi sát kỷ lục trong cuộc tập trận quy mô lớn (56 phút trước)

